Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Khongloithoat  
#1 Đã gửi : 31/07/2012 lúc 12:10:32(UTC)
Khongloithoat

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 30-07-2012(UTC)
Bài viết: 57
Man
Đến từ: Việt Nam

Thanks: 30 times
Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
Có những lúc chợt thấy cuộc sống vô nghĩa. Cứ bám víu nghiền nát, ngột ngạt… làm mình phải trăn trở, khó khăn và gồng mình để chịu đựng. Lắm lúc nghĩ đến cái chết để giải thoát, nhiều khi cứ tự an ủi bản thân “thôi thì cứ sống cho xong một kiếp người”.Suy nghĩ là thế nhưng mà bản thân thì lại rất sợ…chết, vô tình đọc bài báo nói về những người chết đi sống lại, từ cõi âm trở về. Có người tắt thở mấy ngày, chuẩn bị đến ngày đi chôn thì mở mắt bò dậy xin uống nước, lại có người đã cho vào quan tài bắt đầu liệm thì cái hòm bỗng dưng động đậy. Hay đôi khi những người bốc hài cốt, di dời mồ mã kể rằng họ thấy khá nhiều bộ xương không nằm im trong tư thể thẳng bình thường mà co cụm, nghiêng vẹo một bên. Đó là những trường hợp người chết tỉnh dậy cố vùng vẫy để thoát khỏi bóng tối u ám xung quanh.Cứ tưởng tượng là mình trong đó, mình sẽ ra sao trong đống cát hỗn độn ấy, nằm sâu 2 thước dưới lòng đất. Nghĩ thấy rùng mình… Cái bài báo ấy cứ đeo bám, ám ảnh mình suốt cả tuần nay.Trong nhà tự dưng hôm nay nhiều người ra vào, có đám tiệc gì mà đông đủ họ hàng. Mà cũng chẳng phải, phía trước cổng nhà còn có cả mấy đứa bạn cấp 3 đã gần mười năm không gặp mà cũng có mặt, có cả tụi bạn thân ở Sài Gòn mới hôm qua còn café nữa chứ. Trong đám đông đó có tiếng khóc của mẹ mình. Nhìn mẹ tiều tụy, gầy xơ xác, 2 mắt nhăn nheo, sâu hõm vào trong. Hốt hoảng chạy lại hỏi mẹ chuyện gì xảy ra mà mẹ chẳng trả lời. Mẹ vẫn cứ khóc, mọi người xung quanh đều sụt sùi trong nước mắt. Ba gục đầu xuống bàn, chẳng ai cho mình biết chuyện gì đang xảy ra… Hình như tất cả mọi người xung quanh không ai thấy sự hiện diện của mình. Ngước mắt nhìn lên thấy hai hàng hoa trắng đặt dài với dòng chữ “Thành Kính Phân Ưu”. Đằng sau cái lư hương nghi ngút mùi nhan khói bỗng thấy tấm hình của mình nằm chẽm chệ trên đó. Chạy ù lại gần hơn để xem chuyện gì đang xảy ra, chân mình lướt nhẹ chẳng thể chạm đất. Hốt hoảng khóc thét, ú ớ đưa tay chạm mọi thứ xung quanh có thể…. Reng!!!reng!!! tiếng chuông điện thoại báo thức...... Phù, chỉ là giấc mơ. Tỉnh dậy đầu óc mệt lả.Thấy… mừng mừng, vì mình còn đang được… sống.
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com
thanks 2 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
CrisM trên 31-07-2012(UTC) ngày, always4you_25 trên 31-07-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline chathcm  
#2 Đã gửi : 01/08/2012 lúc 10:39:25(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Dẫu chỉ là giấc mơ mà cũng đáng sợ thật!!!
Quan trọng là sau giấc mơ thì mình có nhận ra được điều gì hay không?và cảm thấy yêu quý cuộc sống này hơn không?
Ai cũng có đến lúc nhắm mắt xuôi tay, mà không phải là lúc này, nếu mình vẫn biết phấn đấu và tiếp tục chiến đấu với căn bệnh
Còn niềm tin và hy vọng, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn happy

Facebook: chathcm@yahoo.com zalo: 0995626751
Offline Khongloithoat  
#3 Đã gửi : 01/08/2012 lúc 02:26:01(UTC)
Khongloithoat

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 30-07-2012(UTC)
Bài viết: 57
Man
Đến từ: Việt Nam

Thanks: 30 times
Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
Trong khi chờ đợi 3 ngày có kết quả... tâm trạng luôn lo lắng nên có những giấc mơ như thế... Sau giấc mơ ấy mình nghĩ dù có kết quả thế nào đi nữa mình cũng phải tiếp tục sống, và sống tốt hơn trước nữa... Ngày nhận được kết quả mình hơi choáng chút xíu, rồi cũng phải tự nói với chính mình hãy vì công ơn Cha Mẹ hãy cố gắng sống tốt để làm việc gì đó giúp đời giúp người...để cho lòng thanh thản... Bây giờ hàng ngày mình cứ đi làm và cố tìm những niềm vui trong công việc mà quen đi căn bệnh mình đang mang... có ban đêm thì hơi buồn và cô đơn, cũng may có thằng bạn thân và chỉ duy nhất có nó biết kết quả, nó luôn động viên mình vượt qua,... Cũng rất mong tìm được những người bạn chân thành từ diễn đàn để chia sẻ nhiều hơn ... ( yahoo của mình là no.exit2205, rất mong được kết bạn với tất cả mọi người...)
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com
Offline Illuminati  
#4 Đã gửi : 01/08/2012 lúc 06:13:09(UTC)
Illuminati

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 17-07-2012(UTC)
Bài viết: 253

Cảm ơn: 696 lần
Được cảm ơn: 196 lần trong 117 bài viết
ĐẾN CUỐI ĐỜI, CÓ GÌ ĐỂ TIẾC ?

Bài viết mang tựa đề “5 nỗi hối hận của người sắp qua đời,” cho thấy những điều người ta tiếc nuối khi biết mình sắp chết. Tác giả Bronnie Ware từng là y tá chuyên điều trị người sắp chết. Ðây là những bệnh nhân biết mình không qua được, không muốn chữa trị nữa mà về nhà chờ ngày ra đi vĩnh viễn.
Trong những ngày đó, cô Ware tới chăm sóc họ, cho họ uống thuốc, và họ 
trò chuyện với cô.
Khi cô hỏi họ có gì tiếc nuối không, một số câu trả lời cứ trở lại mãi. Dưới đây là 5 câu mà cô thường nghe nhất. 

1. “Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để sống cho mình, thay vì sống theo ước muốn của người khác.
Ðây là điều tiếc nuối lớn nhất, cô Ware nói. Khi sắp qua đời, nhìn lại, người ta mới thấy mình có những điều ước chưa bao giờ thực hiện. Hầu hết mọi người còn chưa thực hiện được một nửa điều mình muốn và phải nhắm mắt ra đi biết rằng đó là do chọn lựa của mình. Cô Ware nói: “Ðiều quan trọng là thỉnh thoảng phải thực hiện vài điều mình ước mơ. Ðến lúc mình bệnh thì trễ mất rồi. Sức khỏe là điều kiện để thực hiện nhiều thứ, mất rồi thì quá trễ.”

2. “Tôi ước gì tôi đừng đi làm nhiều quá như vậy.”
Cô Ware nói gần như bệnh nhân phái nam nào cũng nói vậy. Các ông ấy do quá quan tâm việc làm, đã lỡ mất thời em bé hay thiếu niên của các con, lỡ mất tình bạn với người bạn đường. Phụ nữ cũng nuối tiếc như vậy nhưng ở thế hệ các bệnh nhân của cô Ware, số phụ nữ đi làm thường không nhiều. Còn đàn ông, thì “tất cả nuối tiếc đã phí đi quá nhiều phần của cuộc đời cho cuộc chạy đường trường vì sự nghiệp.”

3. “Tôi ước gì tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc.
Nhiều người cố nén cảm xúc để không bị đụng chạm. Kết quả là cuộc đời của họ bị đè nén. Có người còn vì thế mà bị bệnh.

4. “Tôi ước gì tôi giữ liên lạc được với bạn bè.
Nhiều người không thực sự biết giá trị của tình bạn cũ cho tới những tuần cuối đời và nhiều khi không còn kịp tìm lại bạn cũ nữa. Ðời sống bận bịu, ai cũng có lúc bỏ bê bè bạn. Nhưng khi người ta biết mình sắp chết, người ta trước tiên hết lo sắp xếp vấn đề tài sản đâu ra đấy, nhưng nhiều khi họ muốn sắp xếp để giúp đỡ những người họ quan tâm. Rồi họ lại quá yếu, quá mệt, không làm được việc này. Ðến cuối đời, cái còn lại chỉ là bạn bè và người thân là quan trọng.

5. “Tôi ước gì tôi cho phép mình được hạnh phúc hơn.
Ðiều đáng ngạc nhiên là rất nhiều người nói lên điều này. Nhiều người phải đến lúc gần ra đi mới thấy là hạnh phúc là một chọn lựa. Nhiều người cứ sống và làm theo thói quen, để quên đi mất mình có quyền thay đổi hết để tìm đến hạnh phúc. Ðến lúc nằm trên giường bệnh, nhiều người lúc đó mới thấy chuyện người khác nghĩ gì, chê bai gì, là chuyện không quan trọng gì hết. Họ chỉ muốn được vui, được cười, được hạnh phúc
Chẳng lo gì.... Chỉ lo già.... hehe big green
thanks 1 người cảm ơn Illuminati cho bài viết.
always4you_25 trên 01-08-2012(UTC) ngày
Offline Rockie  
#5 Đã gửi : 01/08/2012 lúc 08:39:52(UTC)
Rockie

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC)
Bài viết: 669
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 132 lần
Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
Giấc mơ đúng là quá đáng sợ, chỉ nghỉ thôi mà đã rùng mình....
PM mình nick yahoo: p.rockie
Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.