Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoidau_kho  
#1 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 06:19:37(UTC)
nguoidau_kho

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2012(UTC)
Bài viết: 12

Tôi không biết bắt đầu câu
chuyện của mình từ đâu. Nhưng một sự thật hiển nhiên mà tôi không thể nào chối bỏ đó là : tôi là người đồng tính!

Tôi sinh ra và lớn lên ở một
tỉnh lẻ, tôi không biết mình bị đồng tính khi nào. Vì lúc còn nhỏ ( cấp 2) tôi
cũng đã thầm thương, trộm nhớ 1 cô bạn học chung lớp. Nhưng rồi người ta chuyển
trường, vậy thế là tôi mất hút cuộc tình đơn phương đầu tiên của tuổi học trò
vụn dại. Từ đó tôi quyết ko thèm yêu một ai và một câu nói mất thành văn mà ngày xưa tôi hay nói giỡn với đám bạn là: trên đời này đối với tôi tiền là quan trọng
nhất vì thế nếu có ai hỏi tôi là sau này có lấy vợ ko thì câu trả lời sẽ là tôi luôn luôn có vợ theo mõi lúc, mõi nơi và kèm theo đó là 1 nụ cười lạnh lùng
.

Sang năm cấp 3: ko biết ma suôi quỉ khiến thế nào ấy. tôi
được sắp vào phòng thi chung với 1 anh chàng giỏi toán. Ngay từ lần đầu gặp
chính ánh mắt ấy đã làm tôi bao đêm ko ngủ được. và nếu 1 ngày tôi ko gặp hắn
là như có vẻ thiếu thiếu thứ gì ấy. điều này hiển nhiên ảnh hưởng rất lớn đến
kết quả học tập của tôi. Từ một học sinh thuột vào hàng TOP TEN của lớp tui
trược một hơi dài để rồi với danh hiệu giỏi nhất trong đám học sinh có học lực
trung bình của lớp. dường như tôi ko dám bày tỏ cùng ai kể cả người tôi tin
tưởng và yêu quí nhất. đó là mẹ của tôi. Rồi năm học cuối cùng cũng đến. tôi
quyết tâm học để thể hiện chính mình và để có 1 việc làm ổn định sau này. tôi
cắm đầu vào việc học như quên đi mọi thứ và rồi tôi cũng thành công. Ngày tôi
được nhận tờ giấy khen hạng nhất của năm lớp 12 mà tôi đang theo học cũng là
ngày tôi khóc nhiều nhất. tôi tiếc cho 2 năm học ( lớp 10 và lớp 11) sao mà tôi ngu muội và yếu đuồi như vậy chứ. Có lẽ là đoạn nghiệp duyên của tôi chăng.
Quảng cáo
Offline nguoidau_kho  
#2 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 06:32:29(UTC)
nguoidau_kho

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2012(UTC)
Bài viết: 12

Và rồi ngày thi đại học cũng đến. nhưng ko hiểu sao tôi lại rớt một cách thảm bại. tôi thi 2 khối: khối a và khối b. từ nhỏ tôi rất thích trở thành bác sĩ. Thứ nhất, vì tôi muốn tự tay mình chăm sóc những người thân trong gia đình mình khi gặp phải bệnh tật.

Thứ hai, tôi muốn làm một cái gì đó cho xã hội và tích nhiều công đức cho đời sau và cũng để nếu có kiếp sau thì tôi se 34 là một người bình thường như bao nhiêu người khác.

Nhưng sự đời không như mình mong muốn. mặc ầu, sức học của tôi theo đánh giá của nhiều giáo viên tôi ko thể nào rớt được vì trong 3 môn thi thì môn hóa học và môn sinh vật tôi học rất giỏi thậm chí còn giỏi hơn mấy tay anh chị đi thi học sinh giỏi nữa. mà tôi lại chọn thi vào ĐH Y cần thơ. Một trường ý lấy điểm tương đối nhẹ nhàng. Còn về phần khối a tôi lực chọn một trường rất là nổi tiếng là đại học ngân hàng để lỡ có rớt cũng đỡ mất mặt. Thề là bao nhiêu mộng ước tan biến. khi tôi rớt cả 2 trường. thế là tôi đành phải xét xuống cao đẳng và ko hiểu sao tôi lại chọn vào ngành ngân hàng. một ngành mà tôi ko hề thích một tý nào hết. chắc có lẽ nó là lời nguyền từ những năm tôi học cấp 2 vì tôi đã nói tôi yêu tiền nhất mà. Và rồi tôi bước chân vào một cuộc chơi mới.
Offline nguoidau_kho  
#3 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 06:43:55(UTC)
nguoidau_kho

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2012(UTC)
Bài viết: 12

Bước vào một môi trường mới tôi thật sự ngỡ ngàng, mọi thứ với tôi đều xa lạ. toi bắt đầu sống khép mình. ko giao du với bất kí ai. Đi học xong lại về nhà. Sang năm thứ 2 tôi tôi sống hơi thoáng 1 chút và rồi tôi biết đến một nơi mà người đồng tính sài gòn gọi là chợ tình. Đó là công viên Gia Định. Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên tôi đi ngao du vào trong đó.và đều nhận được những lời chào mới khá hấp dẫn. nhưng tôi phất lờ những lời mòi đó. Tôi sợ mọi thứ nhưng rồi rốt cuộc tôi ko kiềm chế nổi. tôi bắt đầu sa chân vào con đường chông gai này. Nhưng luôn luôn an toàn tuyệt đối với chính mình và ko làm gì quá giới hạn. tôi luôn nghĩ về gia đình. Nếu pa mẹ tôi biết được sự thật này liệu học có thể tha thứ cho tôi ko. Nhưng rồi dường như có cái gì đó điều khiển hết lý trí của tôi. Tôi biết là mình đang và phải làm gì nên cuồi cùng tôi quyết định ko vào nơi đó nữa.

 

Offline nguoidau_kho  
#4 Đã gửi : 29/08/2012 lúc 10:16:56(UTC)
nguoidau_kho

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2012(UTC)
Bài viết: 12

nhưng thay vì stop here mọi thứ thì tôi lại chọn một cách khác đó là dắt trai về nhà. tôi ko nhớ rõ đã dắt bao nhiêu người về nhà nữa. nhưng trong số đó có người quan hệ, có người ko và phần đông chỉ là OS. và tôi nói thật tôi rất sợ những gì liên quan đến HIV, ko phải là tôi sợ chết vì không có ai mà không một lần phải chết cả. cái tôi sợ ở đây chính là sự kì thị vì những ánh mắt đó sẽ giết chết tôi mất. tôi sợ! đối với mọi người trong gia đình và nơi tôi sinh ra và lớn lên thì tôi là một đứa con ngoan, trò giỏi và khá được người trong dòng họ và hàng xóm quí mến. nhưng có ai biết được tôi là một thằng đồng tính bệnh hoạn kia chứ. nghĩ tới việc đó tôi thấy mình thật là có lỗi. nhưng tôi phải làm sao đây, tôi phải làm gì để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. tôi cần lắm một sự cảm thông, một lời động viên, một câu an ủi và hơn hết là một người nào đó cùng tôi bước hết quãng đời còn lại. nhưng sự đời đâu như con người mong muốn. phải chi tôi là một người bình thường thì khác. đằng này thì....... 
tôi là người theo đạo phật nên tôi tin lắm chữ Duyên. nếu có duyên thì xa ngàn dặm cũng sẽ tìm thấy nhau. và mong sao ở một nơi nào đó trên cõi đời này có một ai đó có thể đồng cảm và chia sẽ với những nỗi niềm sâu kín của tôi. tôi tin là vậy!

Offline chathcm  
#5 Đã gửi : 31/08/2012 lúc 09:40:51(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Mổi người có 1 số phận
Còn duyên thì hợp - hết duyên thì tan


Chúc bạn sẽ tìm được "Duyên" của bạn nhé happy

Facebook: chathcm@yahoo.com zalo: 0995626751
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.