(Dân trí)- Rạng sáng ngày 29/8, do đi ăn trộm chó
nên bị dân làng phát hiện và đuổi theo đánh hội đồng khiến 2 thanh niên
bị tử vong.
Nạn nhân là 2 đối tượng Nguyễn Xuân Triều (41 tuổi,trú xã Mai Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) và Nguyễn Đăng Cường (31 tuổi, trú xã Liên Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình).
www.thanhnien.com.vn%2Fpages%2F20120830%2Fkhoi-to-vu-trom-cho-bi-danh-chet.aspx&ei=so8_UJ6ULYSYiAfY-IDQDA&usg=AFQjCNHqjSKK2R4hm8b_WnOTrXN85nTXJg" class="l">> Khởi tố vụ “trộm chó bị đánh chết” | Thanh Niên Online
Được biết, lúc 2h sáng ngày 29/8, nghe tiếng chó sủa và tiếng xe máy
gầm rú ở đường làng, biết đó là “cẩu tặc” nên người dân thôn Nhĩ Trung
(xã Gio Thành, H.Gio Linh, Quảng Trị) đã túa ra đường vây bắt. Đuổi được
chừng 2 km thì 2 tên trộm chó là Triều và Cường bị ngã xe nên bị dân
làng bắt được.
Trong thời gian qua, dân làng thường xuyên bị mất chó, do đó khi bắt
được 2 cẩu tặc, quá bức xúc nên mọi người đã vây đánh hội đồng làm Triều
chết tại chỗ, Cường dù được đưa đến BV H.Gio Linh cấp cứu nhưng cũng
chết ngay sau đó.
Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một số tang vật của 2 tên
trộm gồm: một xe máy mang BKS 73H1-007.53 (có đeo thêm 1 biển số giả
74F9-4044), 2 bộ kích điện, 2 đèn pin cỡ lớn, 1 gói bột huỳnh quang và 1
gói ớt bột.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.
Nguyễn Hương
Uất ức đến mức đánh chết người như thế thì thật thú tính, đằng này gần như cả xóm hùa vào, nếu là người thân của ai đó trong cùng làng xóm thì họ tính làm sao? Thật độc ác quá thể!... Hàng xóm nhà tôi ngày hôm nay cũng bị trộm chó đánh bả chết thêm con Phú Quốc con, chẳng bắt được kẻ xấu nhưng mà có bắt được thì cũng báo cho cơ quan chức năng, họ xử lý. Nhiều người đối với người giờ làm sao ý, tâm động, bất an. Thanh niên giờ xích mích tí xíu là dùng bạo lực, chơi game nhiều quá đâm ra giở thành "anh hùng hảo hán" hết cả. Người Miền Trung phần đa tính tình cũng khá là cục cằn, đôi khi thô lỗ, tìm cách mà thay đổi dần đi, còn hòa nhập với phần còn lại của Thế giới, thế kỷ XXI rồi còn gì.
Còn mấy cậu thanh niên lười làm, ham chơi kia nữa cũng thay đổi đi thôi. Không bao giờ là quá muộn cả.