  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
"Những lúc em buồn anh đến bên cạnh muốn cho em bờ vai
Lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở được em
Những lúc em cười anh bỗng yêu đời
Thấy thương em nhiều hơn
Ước mong thời gian sẽ đứng lại ngay khoảnh khắc này đây.
Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên
Là mọi buồn đau mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến
Điều anh mong ước thật giản đơn
Ước mong ngày sau dù đời buồn đau mình luôn sẽ gần nhau."
Nghe đi nghe lại bài hát của Akira Phan chợt cảm thấy trong lòng 1 cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, hạnh phúc
Giữa bộn bề mệt mỏi của cuộc sống, mang trong mình căn bệnh, chợt cảm thấy vui khi nhận được 1 nụ cười của 1 ai đó, xua tan mọi mệt nhọc đang vây quanh, cảm thấy yêu đời và yêu mọi người xung quanh
Dẫu biết đôi khi điều ước có lúc thành hiện thực, có lúc sẽ mãi không thành , nhưng vẫn cứ mơ ước. Vì những mơ ước chắp cánh cho cuộc sống thêm màu sắc, lạc quan hơn
http://mp3.zing.vn/bai-h...Akira-Phan/ZWZ97WUB.html
|
|
 2 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Sắp bước qua 1 tuổi mới nữa rồi. Theo dân gian bảo thì là già thêm 1 tuổi, hihihi
Mỗi lần sinh nhật, ai cũng có những điều ước trước khi thổi nến.
Liệu năm nay, điều ước giản đơn của mình có thành sự thật không nhỉ???
Ông bụt, bà tiên ơi, cho con điều ước thành sự thật, con cảm ơn nhiều lắm......  
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.