Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Khongloithoat  
#1 Đã gửi : 27/10/2012 lúc 11:39:40(UTC)
Khongloithoat

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 30-07-2012(UTC)
Bài viết: 57
Man
Đến từ: Việt Nam

Thanks: 30 times
Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết

Chúng mình chia tay, kết thúc một cuộc tình, em nhận lại những nỗi buồn, đau và xót xa nhưng em vẫn muốn nói lời cảm ơn anh!

 

Cảm ơn vì anh đã yêu em và đã cho em một tình yêu.

 

Cảm ơn vì anh đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu, thế nào là một tình yêu thực sự, đã cho em biết hết cảm xúc của một tình yêu với đầy đủ vui, buồn, hạnh phúc và cả những nỗi đau.

 

Cảm ơn vì anh đã từng yêu thương, quan tâm, che chở cho em và ở bên cạnh em.

 

Cảm ơn những nụ hôn, những cái siết tay, những vòng tay ôm em thật chặt vào lòng, những ánh mắt nhìn em âu yếm, những cử chỉ, lời nói yêu thương, những nụ cười ấm áp, những điều đó của anh đã làm em thực sự cảm thấy hạnh phúc

 Cảm ơn anh vì anh cũng đã lạnh nhạt, đã thể hiện sự vô tâm, hờ hững với em để em chán anh và tình yêu em dành cho anh phai nhạt dần theo những điều đó.

 

Cảm ơn vì anh đã buông tay em ra từ từ và nhẹ nhàng để em có thể cảm nhận dần dần điều đó. Vì như vậy mà em đã ít đau và ít buồn hơn khi mình chia tay. Và cũng dễ quên anh hơn.

 

Cảm ơn vì anh đã từng khóc vì em và đã giúp em biết khóc vì tình yêu cho một người là anh.

 

Cảm ơn vì anh đã yêu người khác để em biết được rằng tình mình đã thực sự không còn hi vọng gì nữa.

 

Cũng cảm ơn vì anh đã yêu người khác để ngay lúc biết đựơc điều đó em đã có thể cảm nhận được hết nỗi đau mất đi một người, nỗi đau khi biết người mình yêu đã lừa dối, vì thế mà em còn.......

Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com
thanks 3 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
It's too late trên 27-10-2012(UTC) ngày, xeko_nguxuan trên 27-10-2012(UTC) ngày, CrisM trên 27-10-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline ngoisaocodon  
#2 Đã gửi : 27/10/2012 lúc 02:41:29(UTC)
ngoisaocodon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC)
Bài viết: 176
Đến từ: tinyeubattu

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết
đã tìm ra được điểm mấu chốt rồi hả em.

chúc em tỉnh táo
yahoo:boytthamvanhiv
thanks 1 người cảm ơn ngoisaocodon cho bài viết.
Khongloithoat trên 27-10-2012(UTC) ngày
Offline Khongloithoat  
#3 Đã gửi : 27/10/2012 lúc 04:59:57(UTC)
Khongloithoat

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 30-07-2012(UTC)
Bài viết: 57
Man
Đến từ: Việt Nam

Thanks: 30 times
Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
Originally Posted by: ngoisaocodon Go to Quoted Post
đã tìm ra được điểm mấu chốt rồi hả em.

chúc em tỉnh táo


dạ, e đâu có tìm gì đâu a... e trai của a thì luôn tỉnh táo mà... hehehe ... thank a trai nhiều nha...
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com
Offline xeko_nguxuan  
#4 Đã gửi : 27/10/2012 lúc 05:47:17(UTC)
xeko_nguxuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2012(UTC)
Bài viết: 195
Man
Đến từ: Đất và Người

Thanks: 328 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 78 bài viết
đọc hay thế,lãng mạng mà cũng xoáy ra phết đấy nhể
Sẽ Sống Cho Ngày Mai...
thanks 1 người cảm ơn xeko_nguxuan cho bài viết.
Khongloithoat trên 27-10-2012(UTC) ngày
Offline Khongloithoat  
#5 Đã gửi : 29/10/2012 lúc 10:05:22(UTC)
Khongloithoat

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 30-07-2012(UTC)
Bài viết: 57
Man
Đến từ: Việt Nam

Thanks: 30 times
Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
Không có ai đủ ngu ngốc để yêu mãi một người không yêu mình

Không có ai đủ bao dung để chấp nhận mãi sự lừa dối của 1 người 

Không có ai đủ dũng cảm để bước bên một người luôn xem mình là cái bóng 

Không có ai đủ thinh lặng để không hờn giận một người quá vô tình 

Nhưng điều bất hạnh nhất chính là thế gian này có quá nhiều người ngu ngốc ...
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ no.exit2205@yahoo.com
thanks 1 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
Illuminati trên 08-11-2012(UTC) ngày
Offline chathcm  
#6 Đã gửi : 08/11/2012 lúc 10:24:45(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Mỗi người đi qua cuộc đời của chúng ta, dù gây cho ta nhiều đau khổ hay nhiều hạnh phúc, thì âu cũng là duyên số
Phải phải ngẫu nhiên mà ta gặp họ
MÀ tất cả đều có những duyên nợ với nhau
Thương hay ghét 1 ai đó, thì cuối cùng rồi thì mọi chuyện cũng sẽ đến theo đúng như định mệnh đã an bày

Cảm ơn những người ta đã gặp, để giúp ta có thể hiểu rõ hơn và qúy trọng hơn tình yêu thương trên cuộc đời này

Facebook: chathcm@yahoo.com zalo: 0995626751
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.