  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Mấy hôm nay, sáng đi làm, chiều đi về: đều thấy ngoài đường có nhiều "cặp" ôm nhau, đi chung xe, nói chuyện vui vẻ, quan tâm nhau
Thấy họ hạnh phúc quá. Mình cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy, khi cùng với người yêu đi trên cùng 1 chiếc xe, vòng tay người đó, hơi ấm người đó từ phiá sau ôm lấy mình, làm mình thấy vui nhiều lắm
Chạy xe mà trò chuyện đủ thứ, đôi lúc quên cả đường đi, quên cả điạ điểm đến, chạy quên cả đèn đỏ luôn. Đi đâu thì cũng muốn có người đó đi cùng, dù thời gian đó ai cũng bận công việc đi làm hàng ngày, nhưng lúc rãnh thì lại đèo nhau đi chơi, sao mà vui quá!!!!
Thế mà, bây giờ, nhìn lại thì chỉ cảm thấy ganh tỵ với người khác thôi. Đi về 1 mình, trên con đường vắng, chợt thấy chạnh lòng.
Nhìn hạnh phúc của người khác, để thấy vui vì có những người yêu nhau nhiều quá, và rồi cũng thấy buốn vì có lẽ mình sẽ mãi không được như vậy nữa
|
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.