  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 23-04-2011(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 8 lần trong 3 bài viết
|
Tôi , B , H va N là các bạn cùng lớp với nhau và còn chơi chung 1 nhóm trong lớp nữa. Ban đầu cả 4 chúng tôi đều xem nhau như bạn thân, nhưng 1 thời gian sau N (boy) có cảm tình với H (girl). H không chấp nhận thấy N bùn tôi cũng thắc mắt nên hỏi thăm và động viên. Trong vài lần nt với H tôi biết H cũng đang có cảm tình với tôi nên từ chối N, Nhưng tôi ko thể nào đáp lại được vì trong tim tôi bây giờ chỉ có B mà thôi nhưng B lại xem tôi chỉ là bạn bè, tôi biết B đang yêu ai đấy, tôi tò mò tìm hiểu,trong 1 chuyến đi chơi cùng nhau tôi mới phát hiện B đang thích H, nhưng hình như H cũng chưa chấp nhận B, B nói B sẽ chờ đợi H, những lới nói đó nó như xé nát tim tôi. đã có thời gian dài tôi cố quên B đi nhưng sau khó quá, mỗi đêm tôi lại nhớ đền B nhiều hơn. Là người khác lạ tôi chỉ biết im lặng mà thôi. Hôm tôi biết B thích H tôi đã khóc thật nhiều khóc đến nỗi không còn nước mắt. Tôi buồn vì mình vô vọng. Gía như tôi đã không gặp B thì đâu có như thế này. Tôi yêu B nhiều hơn tất cả những gì tôi có. Những lời nói B viết trên facebook làm tôi dao động càng nhiều. Tôi cứ nghĩ nó nói về mình nhưng sự thật nó chỉ là những lời B mún nói với H mà thôi. Tôi đau lắm, tôi đang mơ tưởng một điều sẽ không bao giờ thành sự thật. Tôi tuyệt vọng quá... B ơi tôi xin lỗi vì đã yêu B quá nhiều... làm phiền B quá nhiều... từ nay tôi sẽ không như thế nữa, chôn chặt tình cảm đơn phương và tội lỗi mình vào tận đáy tim. Hãy sông tốt B nhé. Như B đã nói tình yêu cần thời gian, vì thế B cố gắng chờ đội H nha, rồi một ngày nào đó H sẽ yêu B như tôi đã từng yêu. B sẽ là một người cha tốt, một người chồng tốt...
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.