  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2012(UTC) Bài viết: 77 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 53 lần trong 27 bài viết
|
Còn vài tiếng nữa là đã bước sang năm 2013 rồi. Nhìn lại 1 năm cũ với biết bao nhiêu biến cố xảy ra trong đời: sức khỏe trở nên yếu kém bị nhiễm trùng cơ hội phải nằm viện và bắt đầu điều trị ARV vĩnh viễn, công việc cũng gọi là tạm ổn không xảy ra những sai lầm, còn tình cảm thì sao nhỉ ? vừa chủ động chia tay với bf vì cả 2 còn những khoảng cách không thể tiến xa và cũng không thể tiếp tục vì bf đã có vợ con và cũng là để an toàn sức khỏe cho anh. Lối sống buông thả trong quá khứ dẫn đến hậu quả như hiện tại thì mình phải chấp nhận và không có quyền tiếp tục yêu anh nữa.
31/12/2011-31/12/2012 là đúng 1 năm anh và em chính thức quen nhau không kể vài tháng để tìm hiểu, hôm nay, đã tranh thủ quay lại nơi bắt đầu hò hẹn, nơi bắt đầu phát triển tình cảm, lặng lẽ 1 mình trong quán với bao kỷ niệm vui buồn khi quen nhau, đây sẽ là lần cuối cùng mình đến nơi này và sẽ không quay lại, khép lại những kỷ niệm tại đây và sẽ tiếp tục bước trên con đường dài mà không có anh bên cạnh nữa.
Chợt giấc mơ tan bên nhau vài ngày
Mai rồi xa cách hai đứa đôi nơi
Chỉ còn nước mắt hoen ướt mi em Tình trao duyên giữ dù trong muộn màng Sửa bởi người viết 02/01/2013 lúc 08:27:58(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
 3 người cảm ơn loi song sai lam cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-07-2012(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 37 lần trong 10 bài viết
|
Hãy mở rộng trái tim ra đi bạn. Chúng ta không thể sống mà không có tình yêu. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có. Hy vọng thời gian sẽ khỏa lấp những trống vắng trong trái tim bạn. Chúc bạn mau khoẻ. Năm mới rồi, nhiều niềm vui nhé.
|
 1 người cảm ơn vinhsonle cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2012(UTC) Bài viết: 77 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 53 lần trong 27 bài viết
|
Ngoài tình yêu thì còn tình bạn mà hhihi, quan trọng là được quen biết và làm bạn với những người bạn đồng cảnh ngộ để thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau thì còn gì bằng, mình không hi vọng sẽ yêu ai nữa cả và cuộc sống còn nhiều việc để làm không chỉ mỗi việc sống để yêu.
Mình chủ động chia tay không có nghĩa là mình hết yêu anh ấy nhưng vì yêu anh ấy nên mình không muốn gia đình anh ấy tan vỡ vì anh đã có vợ con và quan trọng hơn là an toàn sức khỏe cho anh
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.