  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-07-2012(UTC) Bài viết: 34 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 43 lần trong 16 bài viết
|
Đã lâu rồi , mình ko vào diễn đàn , hôm nay vào thấy những bài viết mới và cùng những lời chia sẻ cũng như những tâm sự của các bạn ....Mình nhận thấy rằng dường như những ai có H ngày một nhiều hơn ...Khiến mình hồi tưởng về khoảng time đầu , ấy thế cũng gần 7 thàng rồi nhỉ ...Nhiều lần mình cũng chưa có thể chấp nhận được bản thân mình , nhưng có lẽ time là liều thuốc giúp chữa lành tất cả mọi thứ. Mình mong rằng các bạn chung cảnh ngộ như tụi mình hãy sống tốt hơn , sống khỏe hơn nhé , dù cho khó khăn vẫn luôn bên cạnh chúng ta ...Từ lúc có H mình nhìn nhận lại bản thân mình hơn ,giúp mình có thêm nghị lực hơn đề chóng chọi với căn bệnh ác nghiệt này ...để mỗi chúng ta nhìn nhận lại mọi thứ đã xảy ra như thế nào ...
Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi qua thật nhanh lắm , một năm lại đến , cũng có nghĩa giảm đi một tuỗi , cuộc đời này còn mấy mươi năm nữa chứ , ai cũng có những nỗi đau , nỗi buồn riêng , nhưng dù thế nào chúng ta phải chấp nhận số phận của mình , một số phận dù cho chúng ta ko hề mong muốn điều đó xảy ra ...Hi vọng rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả các bạn trong diễn đàn này , hãy là bàn đạp để sống tiếp hết khoảng time dù cho có ngắn ngủi đi chăng nữa ...
MONG MỐT THẾ GIỚI KO CÒN ĐAU KHỔ NỮA , MONG MỘT NGÀY MAI , MỌI THỨ ĐỀU ỔN , MONG RẰNG AI CHÚNG TA ,LUÔN VƯƠN LÊN MỌI NGHỊCH CẢNH perhaps_love2007@yahoo.com.vn
|
 6 người cảm ơn noibuonbathanh cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2012(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 7 bài viết
|
Chào ban..trước hết mong bạn luon khỏe nhé,,,ai cũng có số phận nên minh khó mà vượt qua số rồi...hãy cố gắng sống tốt hơn ,có ích hơn ..ích ra chúng ta còn may mắn hơn những bệnh nhân ung thư ,tai nạn..họ ra đi khi còn nhiều điều chưa làm được ,..mình có đứa bạn tuần rồi vẫn còn tràn đầy sức sống ,không bệnh gì cả...nhưng bị ho nhiều khi nhập viện 2 ngày bị tràn dịch phổi là hôn mê và ra đi vĩnh viễn...nên chúng ta hãy lạc quan hơn ..ai cũng có lúc lầm lỗi ,nhưng biết đứng lên sau lỗi lầm của minh mới quí...mong trên đời này không còn ai kì thì căn bệnh H ,để chúng ta dễ hòa nhập cuộc sống hơn ,,sống tốt hơn ...mong làm wen voi bạn..
|
 2 người cảm ơn tuoitrebuon cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-07-2012(UTC) Bài viết: 34 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 43 lần trong 16 bài viết
|
mình rất vui dc làm quen với bạn , co gì vào yahoo mình nhé
|
 1 người cảm ơn noibuonbathanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 20-01-2013(UTC) Bài viết: 31
Cảm ơn: 66 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
khi sinh ra không ai được lựa chọn giới tính và số phận cho mình cả,mong làm quen với các bạn nhe.Cố gắng học cách chấp nhận mà sống tốt quảng đường đi còn lại.@_@ |
Hãy sống sao khi bạn mất đi, người khác khóc còn bạn mỉm cười!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.