Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dkndt1986dk  
#1 Đã gửi : 25/01/2013 lúc 02:41:28(UTC)
dkndt1986dk

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-01-2013(UTC)
Bài viết: 1

Tôi là giáo viên đã cưới vợ được 4 năm. Có một cô con gai 3 tuổi thật xinh sắn, đáng yêu. Nhưng thật bát hành khi biết vợ mình đi ngoại tình vơi một người khác. Tôi đã tìm hiểu về người đàn ông đó, hắn cũng là giáo vien nhưng rất lang chạ. Và Quan trọng Là hắn có Quan hệ với Một người con gái bị nhiễm HIV và đã chết cách đây một năm. Tôi rất lắng không biết mình phải làm thế nào. Hai vợ Chồng tôi ly thân dược 5 tháng tôi nuôi con nhưng những lúc con đi học thì thật là một cực hình với tôi.  Chán nản về sự phản bội của vợ và rất lo lắng mình cũng bị nhiêm HIV nhưng tôi vân không giám di xét nghiệm, Vì sợ để lại tiếng sấu cho con gái của mình khi nó lớn lên.
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 25/01/2013 lúc 03:22:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bài viết post sai box( Góp ý của bạn),thuộc dạng Spam.Tôi chuyển về đây.




Tag ưa thích Di chuyển Khoá Xoá Gửi chủ đề Trả lời


Các bạn ơi hãy cho tôi một lời khuyên


dkndt1986dk
#1
Đã gửi :

25/01/2013 lúc 02:41:28

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới

Gia nhập: 25-01-2013
Bài viết: 1
Tôi
là giáo viên đã cưới vợ được 4 năm. Có một cô con gai 3 tuổi thật xinh
sắn, đáng yêu. Nhưng thật bát hành khi biết vợ mình đi ngoại tình vơi
một người khác. Tôi đã tìm hiểu về người đàn ông đó, hắn cũng là giáo
vien nhưng rất lang chạ. Và Quan trọng Là hắn có Quan hệ với Một người
con gái bị nhiễm HIV và đã chết cách đây một năm. Tôi rất lắng không
biết mình phải làm thế nào. Hai vợ Chồng tôi ly thân dược 5 tháng tôi
nuôi con nhưng những lúc con đi học thì thật là một cực hình với tôi. 
Chán nản về sự phản bội của vợ và rất lo lắng mình cũng bị nhiêm HIV
nhưng tôi vân không giám di xét nghiệm, Vì sợ để lại tiếng sấu cho con gái của mình khi nó lớn lên.

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.