  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-07-2012(UTC) Bài viết: 34 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 43 lần trong 16 bài viết
|
Mỗi người trong chúng ta , ai nấy đều có mỗi số phận riêng , nhưng số phận ấy thật nghiệt ngã đối với mỗi chúng ta , và chúng ta không hề mong muốn điều đó xảy ra....Đã là một người không bình thường đã khổ , nay thêm một căn bệnh ác nghiệt đối với chúng ta .Liệu trong mỗi chúng ta sẽ còn có những kì tích xuất hiện hay không ? Liệu chúng ta còn có thể có tình yêu nữa hay không ?Và ai sẽ hiểu cho chúng ta , liệu mấy ai sẽ đón nhận chúng ta.Đôi lúc tôi thấy mỏi mệt giữa dòng đời này , cần lắm sự quan tâm , hỏi thăm để xoa dịu nỗi đau trong lòng ..Và trên thế gian này có nhiều chữ ngờ đến với mỗi chúng ta , và cũng không thể nào quay ngược time để làm lại mọi thứ , và tôi vẫn phải bước đi trên con đường đầy chông gai phía trước , lắm lúc cố gắng gượng cười để vơi đi vết thương trong lòng , nhưng khi một mình lại nghẹn ngào ,rơi vào bế tắc không có lối thoát .Liệu tình yêu sẽ còn đến với tôi nữa hay không? Dù biết mình bệnh như thế này rồi , lạnh cảm thật rồi , nhưng lắm lúc tôi vẫn khao khát được sống , khao khát được yêu thương , liệu tôi có quá tham lam và hi vọng hay không ???Mỗi người chúng ta đều còn quá trẻ , để phải gánh chịu mọi thứ khi cánh cổng của tương lai đóng chặt lại , với những ước mơ hoài bão đều tan biến nhanh trong chớp mắt .
MONG MỐT THẾ GIỚI KO CÒN ĐAU KHỔ NỮA , MONG MỘT NGÀY MAI , MỌI THỨ ĐỀU ỔN , MONG RẰNG AI CHÚNG TA ,LUÔN VƯƠN LÊN MỌI NGHỊCH CẢNH erhaps_love2007@yahoo.com.vn" style="color: #013da4; text-decoration: initial;">perhaps_love2007@yahoo.com.vn
|
 4 người cảm ơn noibuonbathanh cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2012(UTC) Bài viết: 307 Đến từ: lâu đài của tôi
Cảm ơn: 342 lần Được cảm ơn: 397 lần trong 216 bài viết
|
Bạn không nên bi quan thế,trong cuộc đời ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng đều phải vượt qua bạn à,không có gì tuyệt vọng cả,nếu ta thật sự muốn tiến đến tương lai,thì hãy quên đi quá khứ,mà mạnh dạn tiến đến lên phía trước,và hòa nhập với cuộc sống bình thường,đừng suy nghĩ về căn bệnh quá nhiều,mà hãy quên đi là mình đang sống chung với nó,và xem nó là người bạn ,thì mình sẽ thấy thoải mái hơn bạn à.cố lên bạn . |
NHỮNG KẺ VONG ƠN RỒI SẼ NHẬN HẬU QUẢ XỨNG ĐÁNG |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-01-2013(UTC) Bài viết: 57  Đến từ: Long An Thanks: 42 times Được cảm ơn: 34 lần trong 14 bài viết
|
Cùng cảnh ngộ với nhau nên mình rất hiểu nỗi đau mà chúng ta đang có. Nhưng nếu L cứ mãi ngẹn ngào, rơi vào bế tắc thì sức khoẻ sẽ xấu đi. L cũng biết là với chúng ta thì giữ tâm trạng tốt mới có thể kéo dài cuộc sống lâu hơn được. Suy tư, âu sầu đồng nghĩa với việc chính mình đang giết mình mà thôi. Vậy chi bằng L hãy cố gắn chấp nhận và thích nghi với cuộc sống khó khăn này, chúng ta sẽ cùng chia sẽ, lắng nghe và mang tới niềm vui cho nhau. Có tinh thần thoải mái, sức khoẻ ổn định thì tất nhiên điều kỳ diệu sẽ đến thôi... |
Đừng bao giờ nói tam biệt khi bạn vẫn muốn đi tiếp...Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy còn có thể đạt được... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-01-2013(UTC) Bài viết: 31
Cảm ơn: 66 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
cố gắng lên bạn nhé.khi vào web này,chúng ta ai cũng mang cho mình những dòng tâm sự,những hoàn cảnh khác nhau.Nhưng thôi cố gắng quên mọi thứ,cố gắng nhìn về phía trước và cố gắng sống tốt thôi.Hi vọng khoa học sẽ giúp chúng ta. |
Hãy sống sao khi bạn mất đi, người khác khóc còn bạn mỉm cười!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-12-2012(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 9 bài viết
|
Nếu duyên đến thì chẳng gì cản trở được đâu mà
|
hãy cười lên bạn nhé.. duduxanh333 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.