Chào các bạn, các anh.
Mình có quan hệ với gái mại dâm vào tối ngày 03/03, ko sử dụng BCS, sau
đó sáng sớm ngày 06/03 tức sau 3 ngày, mình lại tiếp tục quan hệ với 1
cô gái mới quen cũng ko sử dụng BCS. Sau 2 lần này, mình thực sự đã rất
rất lo sợ. Khi mình viết bài này, đã là 2h sáng ngày 07/03. Mình đang
trong tình trạnh stress cao độ, chỉ muốn treo cổ tự vẫn cho rồi. Vì mình
đã có vợ, vợ mình lại đang mang thai. (Vợ mình vắng nhà trong thời gian
mình quan hệ với 2 cô gái này, nên vợ mình chưa có nguy cơ).
Mình đã đọc rất nhiều bài viết nói về thuốc chống phơi nhiễm. Tất cả đều
nói là trước 72h thì mới có thể trông chờ vào điều may mắn. Nhưng mình
đã quá 72h rồi, thật tình là công việc nhiều, lại luôn trong tình trạnh
say xỉn ko đủ tỉnh táo nhận ra điều này.
Mình có đọc được bài viết này, tác giả đã viết cách nay 5 năm:
http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&m=364881#post364881
Có đề cập đến thời gian là
7 ngày.
Xin cho mình 1 lời khuyên chân thành, nếu còn nước còn tát thì mình sẽ
tìm mọi cách nhanh nhất có thể tìm mua uống. Mong các bạn đừng trách
mình, hãy cho mình lời khuyên.
Tái bút: nếu ai cũng khẳng định phải trước 72h, thì chắc mình cũng ko
còn đủ tỉnh táo để chờ 3 tháng mà đi XN. Chỉ có nước li dị vợ rồi bỏ đi
bụi luôn quá. hixix