  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-03-2013(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: xczvzcv
|
e có 3 TH e gặp phải:
+TH1(cách đây 1 tháng): e có quan hệ với bạn gái dùng bcs, nhưg vân đề ở đây là chân bạn gái e có rất nhiều vết nước ăn chân, vết muỗi căn, rồi cả do đi giày chật lên bị xước, loét ra, bạn gái e có dùng nghệ nên nhìn chân trông rất gkê, do hôm đó không chịu được lên e đã quan hệ, vấn đề e gặp phải là lúc quan hệ chẳg may chân bạn gái e có chạm vào đầu dương vật e( lúc e chưa đeo bao), e sợ chân bạn gái e có chạm vào đệm ,tay e tiếp xúc vào đệm,e dùng tay chạm vào đầu dương vật khi đeo bao và khi rút bào, e có nhìn các vết của bạn gái e thì không thấy chảy máu, nhưg nhìn hình như có máu đông hay do nghệ nó kết vào nên trông vậy.
+TH2 của e (cach đây 3 tuần)là: lúc e đi chơi bóng rổ, lúc đag chơi có 1 a cởi trần bị cào, trông như vết xước bầm tím đỏ, nhưg có nhìn thấy máu bên trong, nhưg không thấy chảy máu ra ngoài.e cũng không biêt a ấy bị cào khi nào nhưg e thấy vậy, liền không chơi nữa.e ra chơi đá bóng với bọn bạn, nhưg tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. trong lúc e đá bong thì có 1 anh bị ngã vào e, tay đập vào khung thành, chỗ có móc lưới lên chảy máu, máu rơi vào đúng chỗ "cậu nhỏ" của e. 1 lúc sau e mơi thấy chỗ đó có vết máu tầm 6,7 giọt.xin lỗi mọi người,hơi tế nhị 1 tí. e có mặc quần "nhỏ mỏng" nên máu có chạm vào đầu "nhỏ" của e, e liền về rửa, nhưg đến lúc đó vết máu đã khô.
+TH3(e mới bị hôm qua):vì e là sinh viên lên đag ở trọ, khi e đi tăm có chẳg may tay bị cứa vào cái chốt cửa tạo vết xước dài tầm3,4 mm nhưg chỗ rớm máu chỉ 2mm,do lúc đó chủ quan e không kiểm tra chỗ đó có vết máu không, sau 1 tiếng mọi người tắm song hết, e có zô đó kiểm tra thì không có vết máu nào cả.(vì e nghĩ không phải lúc nào có máu ở đó, mà cũng chẳg ai rảnh để lau vết máu đó đi, chăc trương hợp này do 2 trườg hợp trên, làm e bị hoang tưởng).
e mong mọi người và anh tuấn tư vấn cho e từng trường hợp, và nguy cơ cao  nếu có.
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: QuangHa  e có 3 TH e gặp phải:
+TH1(cách đây 1 tháng): e có quan hệ với bạn gái dùng bcs, nhưg vân đề ở đây là chân bạn gái e có rất nhiều vết nước ăn chân, vết muỗi căn, rồi cả do đi giày chật lên bị xước, loét ra, bạn gái e có dùng nghệ nên nhìn chân trông rất gkê, do hôm đó không chịu được lên e đã quan hệ, vấn đề e gặp phải là lúc quan hệ chẳg may chân bạn gái e có chạm vào đầu dương vật e( lúc e chưa đeo bao), e sợ chân bạn gái e có chạm vào đệm ,tay e tiếp xúc vào đệm,e dùng tay chạm vào đầu dương vật khi đeo bao và khi rút bào, e có nhìn các vết của bạn gái e thì không thấy chảy máu, nhưg nhìn hình như có máu đông hay do nghệ nó kết vào nên trông vậy.
+TH2 của e (cach đây 3 tuần)là: lúc e đi chơi bóng rổ, lúc đag chơi có 1 a cởi trần bị cào, trông như vết xước bầm tím đỏ, nhưg có nhìn thấy máu bên trong, nhưg không thấy chảy máu ra ngoài.e cũng không biêt a ấy bị cào khi nào nhưg e thấy vậy, liền không chơi nữa.e ra chơi đá bóng với bọn bạn, nhưg tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. trong lúc e đá bong thì có 1 anh bị ngã vào e, tay đập vào khung thành, chỗ có móc lưới lên chảy máu, máu rơi vào đúng chỗ "cậu nhỏ" của e. 1 lúc sau e mơi thấy chỗ đó có vết máu tầm 6,7 giọt.xin lỗi mọi người,hơi tế nhị 1 tí. e có mặc quần "nhỏ mỏng" nên máu có chạm vào đầu "nhỏ" của e, e liền về rửa, nhưg đến lúc đó vết máu đã khô.
+TH3(e mới bị hôm qua):vì e là sinh viên lên đag ở trọ, khi e đi tăm có chẳg may tay bị cứa vào cái chốt cửa tạo vết xước dài tầm3,4 mm nhưg chỗ rớm máu chỉ 2mm,do lúc đó chủ quan e không kiểm tra chỗ đó có vết máu không, sau 1 tiếng mọi người tắm song hết, e có zô đó kiểm tra thì không có vết máu nào cả.(vì e nghĩ không phải lúc nào có máu ở đó, mà cũng chẳg ai rảnh để lau vết máu đó đi, chăc trương hợp này do 2 trườg hợp trên, làm e bị hoang tưởng).
e mong mọi người và anh tuấn tư vấn cho e từng trường hợp, và nguy cơ cao  nếu có.
Cả 3 trường hợp mà bạn nói.Tôi chỉ khuyên bạn bỏ ít thời gian tự tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn sẽ có câu trả lời cho mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-03-2013(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: xczvzcv
|
e có đọc trên diễn đàm, nhưg thực sự người bên ngoài vẫn tỉnh táo hơn người trong cuộc, e có đọc hết nhưg thật sự e vẫn cần 1 lời tư vấn, vì h e đag hoang mang, không thể trả lời cho chính mình
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Bạn nên trang bị thêm kiến thức về hiv cho chính bản thân mình. Cả 3 trường hợp của bạn không có nguy cơ lây nhiễm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-03-2013(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: xczvzcv
|
như vậy là không sao hả a, e vẫn muốn câu trả lời rõ ràng từ mọi người
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Mọi người đã trả lời bạn rất rõ ràng rồi còn gì. KHÔNG CÓ NGUY CƠ VỚI TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN ĐÃ NÊU
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-03-2013(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: xczvzcv
|
bạn ơi cho mình hỏi trường hợp này, nếu dính máu vào đầu dương vật rồi mới quan hệ thì có sao không bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Originally Posted by: QuangHa  bạn ơi cho mình hỏi trường hợp này, nếu dính máu vào đầu dương vật rồi mới quan hệ thì có sao không bạn.
Không có nguy cơ luôn | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC) Bài viết: 392 Đến từ: Kiên Giang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
|
bạn không có nguy cơ, nên bó tý thời giàn tìm hiểu các kiến thức có sẵn trên diễn đàn! Đừng đặt các câu hỏi mang tính kỳ thị như vậy ! | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2013(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: bacninh
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em sn87 ở bắc ninh. em có quan hệ với GMD lúc say rượu. nhưng trong khi quan hệ lại bị rách bcs. em có lấy cái khác ra thay rồi tiếp tục quan hệ . về nhà tỉnh rượu thì em bắt đầu hoang mang. em rất hoang mang và chờ đợi ngày đi xét nghiệm. em đi xét nghiệm khoảng 3 tháng 2 ngày từ ngày nguy cơ ở bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh. kết quả âm tính
-nhưng em không biết họ làm xét nghiệm bằng phương pháp nào cả mà chỉ thấy họ lấy mẫu máu và hẹn 1 tiếng rưỡi lấy kết quả. mà những người xét nghiệm các bệnh khác cũng được hẹn 1 tiếng rưỡi. em vẫn chưa yên tâm
- tròn 4 tháng em có ra khoa da liễu - bệnh viện Bạch Mai làm test nhanh. 15 phút sau có kết quả. kết quả âm tính
đến giờ còn 3 ngày nữa là tròn 5 tháng. nhưng trong đầu em vẫn không thoát được nỗi ám ảnh về con H. thời gian chờ xét nghiệm em bị stress quá nặng.
Vậy trường hợp của em có cần đi xét nghiệm lại không hả anh tuấn ? xin cho em một lời khuyên !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2013(UTC) Bài viết: 97  Đến từ: hanoi Được cảm ơn: 15 lần trong 15 bài viết
|
Bạn yên tâm với kết quả trên, Bạn an toàn rồi
|
 1 người cảm ơn minh87hn cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn không càn xét nghiệm nữa, bạn không nhiễm hiv | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2013(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: bacninh
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC) Bài viết: 495  Đến từ: phu yen Thanks: 11 times Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
|
Bạn không tự chịu trang bị kiến thức cho mình. Tự tìm hiểu.
|
 1 người cảm ơn nguyenvananh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2013(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: bacninh
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
trong thời gian chờ xét nghiệm em cũng đã đọc rất nhiều trên diễn đàn mình, ngày nào cũng vào. tuần nào cũng vào. rồi đến cái ngày mà em cầm tờ kq test nhanh ở bệnh viện bạch mai ý... nó đúng như là một tờ giấy khai sinh thứ 2 của đời mình. cám ơn, cám ơn, cám ơn ... tất cả các bác đã tư vấn giúp em. qua đây nhờ các bác cho em gửi tới những người đang chờ thời gian xét nghiệm một lời nhắn nhủ rằng
- Không nên vào google mà tìm kiếm " triệu chứng HIV " điều đó chỉ làm mình thêm hoang mang và suốt ngày soi mói bản thân !!!    
- Nên vào google mà tìm kiếm " triệu chứng stress" hoặc " biến chứng của stress"  
...
...
Stress gây rất nhiều biến chứng!!!!
|
 1 người cảm ơn songdeyeu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-11-2012(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: vietnam Thanks: 17 times Được cảm ơn: 16 lần trong 12 bài viết
|
Được bài học thật giá trị. chúc gđ bạn hạnh phúc, xài của vợ hơi cũ tí mà lành. bạn nhé | THIÊN NHIÊN, THỜI GIAN VÀ KIÊN NHẪN LÀ BA ÔNG THÀY THUỐC VĨ ĐẠI NHẤT. |
 1 người cảm ơn kisibongdem cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
uh đúng rồi đấy bạn, bạn yên tâm rồi,,,,, không cần lo lắng nữa.....yên tâm nhé, nhớ tránh mấy dịch vụ đấy ra để khỏi phải lo à..... | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Chúc mừng bạn. Sống lành mạnh khỏi phải lo lắng về hiv
|
 1 người cảm ơn vuotquacamdo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2013(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: bacninh
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
anh "kisibongdem" ơi.... úi úi úi.!!!... em sợ các mẹ cave đến già. vợ con vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...  . diễn đàn mình mang một ý nghĩa vô cùng thiết thực
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2013(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: bacninh
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
anh Tuấn đâu rồi? em cố gắng vui với mọi người thôi. thật ra trong đầu em vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh vừa qua. hic... anh ơi? em phải làm gì đây! em ở miền bắc. thời tiết thay đổi là mọi người dễ bị bệnh thời tiết. mà em cứ thấy triệu chứng gì là em nghĩ đến HIV. mệt mỏi quá... anh tuấn đâu ???..
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|