Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline yeu_doi  
#1 Đã gửi : 06/04/2013 lúc 04:07:13(UTC)
yeu_doi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 18

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 6 bài viết

Chỉ để được một lần xuất tinh,nguời ta phải tìm đến nhà vệ sinh trường học,hồ bơi,bến xe...không cần biết ngừời đó như thế nào,chỉ cần đối phương ra hiệu là nhận biết và bắt đầu một cuộc ân ái.Đàn ông mà,một loài độg vật bật cao rất có ý thức,thôg minh,...nhu cầu tình dục rất cao,mỗi khi thèm muốn là không kiểm soat được bản thân.Lần đầu tiên,tôi có hổ thẹn,dằn vặt mình,rất sợ hãi,lo lắng sẽ bị nhiễm những căn bệnh nào đó rồi áy náy,dằn vật bản thân,hứa với lòng sẽ không đi nữa

Nhưng đến khi dục vọng dâng trào,tôi không kìm chế nổi cơn nghiện này,tôi suy nghĩa,tôi chiến đấu nhưng vẫn không thắng nổi và tôi lại đi tìm…Anh ấy cao to,men tính,anh mặt quần tắm rất gợi cảm,tôi nhìn không chớp mắt,anh như một diễn viên phim xxx mà  tối hôm qua tôi đã xem,anh đi vào phòng tắm chỉ nhìn là tôi biết dân gay đang có nhu cầu.Chúng tôi có một một buổi chiều đầy thỏa mãn với đầy đủ những kiểu làm tình,anh rất chuyên nghiệp,tôi xin số điện thoại nói chuyện với anh khoảng hai ba ngày thì anh đổi số đến giờ vẫn không biết anh ở đâu và làm gì.

Mỗi tuần tôi vẫn tới hồ bơi đó hay mỗi lần hết tiết học  vào nhà vệ sinh của trường,chỉ cần ở đó khoảng hai ba phút là có một  bạn tình để thỏa mãn,xong một cuộc tình thì đường ai náy đi,hay những anh trung niên,những ông già cao tuổi ở chỗ bến xe.

Cuối tháng 12 năm 2012,tình cờ trong danh bạ có số điện thoại của một người,tôi nhớ chúng tôi có lên ola chat và nói chuyện với nhau được 3 tháng,em đang học ở trong thành phố,chúng tôi gặp nhau rồi yêu nhau.Lần đầu quan hệ,tôi chỉ cho em oral sex thôi bởi tại trung tâm thương mại,không có điều kiện để làm nhiều hơn.Và hẹn em lần sau sẽ vào nơi đàng hoàng nghiêm túc hơn,tôi yêu em thực sự,chỉ là sinh viên năm nhất em chưa bao giờ quan hệ với người đồng giới.Bổng nhiên tôi giật mình có còn trong sạch,tôi bắt đầu sợ HIV hay những bệnh liên quan khác…tôi không thể hại đời em được.Tôi bắt đầu lo sợ và tìm tới những trung tâm tư vấn với hy vọng mình sẽ không làm sao hết,mọi thứ đều ổn.Xét nghiệm hai tiếng là có kết quả để yên tâm hơn thôi.Hồi hộp,nóng lòng tôi gọi điện và nhân viên y tế nói bóng nói gió tôi nghe được “kết quả em T sao như thế này,có lộn không”tôi tái mặt,nghẹn cổ,cô y tá hẹn hai ngày sau sẽ biet chính xác hơn,tôi biết lí do tại sao lại hẹn,tôi không làm gì hết,phải có kết quả nhanh chứ.”không có gì đâu,hai ngày sau em qua trung tâm lấy kết quả”..tôi như muốn khóc và đầy nghi vấn trong đầu,không ngồi yên được,tôi qua bệnh viện Hoa Liễu và lại hẹn tận 10 ngày,tôi biết là có chuyện gì rồi,tôi bắt đầu lo lắng…

Tôi không mê tín nhưng tôi vẫn luôn cầu nguyện tổ tong,ông bà,đất và trời,tôi biết mình sai rồi,tôi xin chừa là sẽ không đi nữa,không làm thế nữa…chắc chắn là nhầm rùi,dương tính giả thôi.Tôi bỏ thi hết 4 môn,và chẳng còn tâm trí nào ôn những môn còn lại,tôi qua trọ chị họ,nhóm bản thân,ủ rủ và òa khóc lên..biết rằng mình rất ngu,sa đọa,tôi muốn sống,sống lâu hơn nữa,khổng thể chết được..rồi tìm tới người bản thân nhất”nếu sau này T chết,thì nhớ qua thăm cha mẹ T thường xuyên nha,T bị bệnh máu”.

Mẹ,người đặt rất nhiều kì vọng vào tôi,yêu thương tôi nhất,còn một kì này  là út ra trường rồi,nhà 7 anh chị em,mỗi mình nó là được đi học,ai cũng có gia đình và chẳng khá giả gì,các cháu của nó là nhờ nó thôi:”út học xong làm ở thành phố,lấy vợ sài gòn  luôn đi,để mấy đứa cháu vào đó học còn có người thân nữa chứ” chị hai nói mà lòng này xót xa,thuốc ngủ mua ngày hôm qua,làm sao mà yên tâm chết đây,chết là hết,nhưng những người thân sẽ như thế nào?

Kết quả là dương tính thật,anh không nói,gọi tôi tới trung tâm nhận kết quả vì kết quả này không nói qua điện thoại được,nhưng cuối cùng cũng nói là dương tính,tôi chảy tìm đến  biển,sóng vẫn vỗ như thế,tiếng biển có dịu êm,rất cần một phép thuật,tôi không theo sóng được,tiền vay cho tôi đi học bốn mươi mấy triệu,tiền mua laptop,….và những món nợ tình rất lớn.Hét và hét,nuối tiếc những gì đã qua,thằng đồng tính,thằng bê đê bệnh hoạn,sài gòn đáng ghét,tôi ghét tất cả…mẹ ơi,con con xin lỗi…

Nói rằng sẽ ra đi mãi mãi,nhưng tôi lên thành phố sau ba ngày ở quê,quê hương yên bình thật nhưng bây giờ sợ về nơi đó lắm,còn nhiều thứ ở phía trước,mình cần phải sống,bốn năm nữa,năm năm nữa cũng được.Tôi lên diễn đàn,tôi tới những trung tâm từ thiện tôi gặp gỡ những con người đồng cảnh ngộ,những người gọi là “chị” nhưng không phải là chị,họ lạc quan đến bất ngờ,họ vui vẻ như chưa có chuyện gì.Đúng!HIV là gì chứ chẳng qua chỉ là một căn bệnh bình thường thôi,chỉ cần sống tốt,ý nghĩa,lành mạnh và sống khoa học thì không là vấn đề gì cả.Tôi tiếp thêm những sức mạnh,tôi lại có bạn,sống thật hơn với chính mình.Ngày qua ngày thì tôi càng biết thêm nhiều bạn hơn,cũng là đồng tính và bị nhiễm HIV,bạn cũng nói là thường xuyên quan hệ cũng là những nơi đó.Tôi vui mừng hay đau long vì mình có thêm bạn,tại sao Việt Nam không vận động,tổ chức những sự kiện thiết thực và rộng rãi hơn để ngăn cản tình trạng đáng báo động này.

Mọi người ơi,tôi biết tôi sai lầm,tôi biết tôi không kìm chế nổi,nhưng nếu có quan hệ thì nhớ giữ gìn người bạn tình của mình,tội nghiệp lắm những em sinh viên,những tuổi mới lớn ưa thich khám phá.Đa số người bị nhiễm HIV là dân đồng tính mà họ che giấu,thực sự là như thê,hay họ đang có H mà chưa dám đi xét nghiệm.Hoặc họ đi xét nghiệm mà có nói mình đồng giới đâu.

Sửa bởi người viết 08/04/2013 lúc 12:07:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 4 người cảm ơn yeu_doi cho bài viết.
always4you_25 trên 07-04-2013(UTC) ngày, letuanky trên 07-04-2013(UTC) ngày, chugau trên 15-04-2013(UTC) ngày, Lng2683 trên 17-04-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline letuanky  
#2 Đã gửi : 07/04/2013 lúc 05:14:39(UTC)
letuanky

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 19-01-2013(UTC)
Bài viết: 57
Man
Đến từ: Long An

Thanks: 42 times
Được cảm ơn: 34 lần trong 14 bài viết
Haha...đọc được vài câu thôi đã đoán ra được là ai rồi...liệu ý định bán thân kia có còn không???
Đừng bao giờ nói tam biệt khi bạn vẫn muốn đi tiếp...Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy còn có thể đạt được...
thanks 1 người cảm ơn letuanky cho bài viết.
yeu_doi trên 07-04-2013(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.