  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-04-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Ha Noi - Viet Nam
Cảm ơn: 8 lần
|
Em chào anh Tuấn và mọi người trên diễn đàn! Em đang lo lắng quá nên anh giải đáp thắc mắc giúp em với.
Giờ này tháng trước (9-3-2013) em có đi GMD, hôm ý kết thúc công trình nên sếp em mời uống rượu và đi GMD.
Hôm ý cô ta có OS cho em rồi em đeo BCS và quan hệ, một lúc thì ra. Sau đó em đi vệ sinh bộ phận sinh dục.
Nửa tiếng sau cô ta lại tiếp tục OS cho em, rôi lại đeo BCS để quan hệ lần 2 nhưng em ko xuất tinh được. Cô ta lấy tay để giúp em xuất tinh (em vẫn đang đeo BCS), được 1 lúc thì BCS tuột ra và cô ta vẫn tiếp tục lấy tay để giúp em xuất tinh, khi em xuất tinh xong khoảng mấy phút thì em cũng
đã đi vệ sinh bộ phận sinh dục của mình.
Sau khi về nhà được mấy hôm thì em thấy bộ phận sinh dục của mình bị nóng và dát, em đi khám thì người ta bảo em bị viêm niệu đạo, rồi cho thuốc về uống nhưng giờ vẫn
chưa khỏi.
Từ hôm quan hệ đến giờ là được 1 tháng tròn. Trong khoảng thời gian ý thì em bị các triệu chứng sau:
- Viêm niệu đạo (bác sỹ khám bảo thế)
- Đau Đầu
- Sốt nhẹ
- Tiêu chảy
- Đắng miệng
- Đau các khớp tay và chân
Khi đang viết bài em vẫn đang bị sốt, đau đầu và đau khớp.
Anh cho em hỏi: tỷ lệ nhiễm HIV của em có lớn không anh? từ hôm ý đến giờ em không làm việc và học tập được. Lúc nào cũng nghĩ đến việc tự tử. em lo lắng lắm. Sao em lại hư hỏng như thế chứ? hôm ý là lần đầu tiên trong
đời em làm việc đó. em hối hận lắm nhưng không biết làm ntn?
- Em còn làm một việc sai lầm nữa đó là khoảng 2 hôm sau khi đi GMD về em có quan hệ với vợ em. Vợ em đang mang bầu được 3 tháng (con đầu lòng). Anh cho em hỏi là như thế tỷ lệ vợ em nhiễm HIV có cao không (trong trường
hợp em bị nhiễm).
Giờ nhìn thấy vợ em là em thấy có lỗi kinh khủng. Nếu vợ em và con em có mệnh hệ nào chắc em xuống 18 tầng địa ngục cũng
không hết tội.
Ông trời mà cho em một cơ hội nữa em xin thề đến già em cũng không bao giờ nghĩ đên chuyến đi GMD nữa. Em chưa muốn chết.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
|
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 2 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2013(UTC) Bài viết: 97  Đến từ: hanoi Được cảm ơn: 15 lần trong 15 bài viết
|
Bạn đừng lo lắng .Trường hợp của bạn không có nguy cơ
|
 1 người cảm ơn minh87hn cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Originally Posted by: hy_vong_1_lan  Em chào anh Tuấn và mọi người trên diễn đàn! Em đang lo lắng quá nên anh giải đáp thắc mắc giúp em với.
Giờ này tháng trước (9-3-2013) em có đi GMD, hôm ý kết thúc công trình nên sếp em mời uống rượu và đi GMD.
Hôm ý cô ta có OS cho em rồi em đeo BCS và quan hệ, một lúc thì ra. Sau đó em đi vệ sinh bộ phận sinh dục.
Nửa tiếng sau cô ta lại tiếp tục OS cho em, rôi lại đeo BCS để quan hệ lần 2 nhưng em ko xuất tinh được. Cô ta lấy tay để giúp em xuất tinh (em vẫn đang đeo BCS), được 1 lúc thì BCS tuột ra và cô ta vẫn tiếp tục lấy tay để giúp em xuất tinh, khi em xuất tinh xong khoảng mấy phút thì em cũng đã đi vệ sinh bộ phận sinh dục của mình.
Sau khi về nhà được mấy hôm thì em thấy bộ phận sinh dục của mình bị nóng và dát, em đi khám thì người ta bảo em bị viêm niệu đạo, rồi cho thuốc về uống nhưng giờ vẫn chưa khỏi.
Từ hôm quan hệ đến giờ là được 1 tháng tròn. Trong khoảng thời gian ý thì em bị các triệu chứng sau:
- Viêm niệu đạo (bác sỹ khám bảo thế)
- Đau Đầu
- Sốt nhẹ
- Tiêu chảy
- Đắng miệng
- Đau các khớp tay và chân
Khi đang viết bài em vẫn đang bị sốt, đau đầu và đau khớp.
Anh cho em hỏi: tỷ lệ nhiễm HIV của em có lớn không anh? từ hôm ý đến giờ em không làm việc và học tập được. Lúc nào cũng nghĩ đến việc tự tử. em lo lắng lắm. Sao em lại hư hỏng như thế chứ? hôm ý là lần đầu tiên trong đời em làm việc đó. em hối hận lắm nhưng không biết làm ntn?
- Em còn làm một việc sai lầm nữa đó là khoảng 2 hôm sau khi đi GMD về em có quan hệ với vợ em. Vợ em đang mang bầu được 3 tháng (con đầu lòng). Anh cho em hỏi là như thế tỷ lệ vợ em nhiễm HIV có cao không (trong trường hợp em bị nhiễm).
Giờ nhìn thấy vợ em là em thấy có lỗi kinh khủng. Nếu vợ em và con em có mệnh hệ nào chắc em xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết tội.
Ông trời mà cho em một cơ hội nữa em xin thề đến già em cũng không bao giờ nghĩ đên chuyến đi GMD nữa. Em chưa muốn chết.
Những gì bạn kể khì bạn không nên lo lắng .Bạn không có nguy cơ.  |
Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
 1 người cảm ơn hivongmotanhsang cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-02-2012(UTC) Bài viết: 130  Đến từ: Nha Trang Thanks: 4 times Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
|
Bạn QHTD 2 lần và cả 2 đều sử dụng BCS
Trường hợp handjob là hành vi an toàn
Vậy nguy cơ của bạn đang lo lắng là gì.....?
Bạn ko có nguy cơ nào cả. |
Hôm qua mùng 8-3_ Chị em đi khám phụ khoa ầm ầm_ Anh em nhớ phải mang bao_ An toàn,âm tính về nhà ngủ ngon_ Ngày mai triệu chứng nổi lên_ Vì do stress quá lại lên diễn đàn_ Lên được tư vấn không sao_ Mất ăn mất ngủ giờ thì hehe!
yahoo:tiongcac |
 1 người cảm ơn tiongchim cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ lây nhiễm
|
 1 người cảm ơn vuotquacamdo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ lây nhiễm
|
 1 người cảm ơn vuotquacamdo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-04-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Ha Noi - Viet Nam
Cảm ơn: 8 lần
|
em cảm ơn mọi người. Giờ em đi khám. giờ là được hơn 1 tháng. có kết quả về em sẽ báo lại cho mọi người. hy vọng em chưa phải đi bán chuối với các cụ. Đúng là sai một ly đi xa luôn cũng nên.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-04-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Ha Noi - Viet Nam
Cảm ơn: 8 lần
|
anh cho em hỏi địa chỉ xét nghiệm HIV ở Hà Nội sau 6 tuần có nguy cơ bị nhiễm. Hôm trước em ra viện nhiệt đới ở 78 giải phóng thì bác sỹ bảo em 3 tháng thì quay lại xét nghiệm nhưng Em lo lắng lắm. giờ em vẫn bị đau các khớp xương, bạc lưỡi và bị sốt nhẹ nữa. Chẳng biết có phải em bị nhiễm bệnh không mà từ hôm đến giờ em giảm mất 3kg. em bỏ bê việc học và việc làm suốt 6 tuần rồi. Chẳng làm được gì, suốt ngày nghĩ đến HIV.
Anh cho em xin địa chỉ xét nghiệm để cuối tuần này em đi xét nghiệm xem thế nào để có định hướng cho thời gian tới. Hy vọng đường đời của em còn dài.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Ở HN thì nhiều nơi xét nghiệm. Bạn ra 50C Hàng Bài đi |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-04-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Ha Noi - Viet Nam
Cảm ơn: 8 lần
|
anh xem cho em xin cái địa chỉ nào ở gần Hà Đông hoặc Thanh Xuân thì tốt vì tứ nhà em mà ra chỗ Hàng Bai thì xa quá. Phải đến 40-45km. Càng nghĩ đến HIV em càng thấy mệt và đau người. Mong rằng ko sao. Hôm nào em cũng cầu trời em ko bị nhiễm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-02-2013(UTC) Bài viết: 30
Cảm ơn: 25 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
stress đó bạn à. bạn k có nguy cơ đâu. đừng lo quá.
|
 1 người cảm ơn 1lanngu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-04-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Ha Noi - Viet Nam
Cảm ơn: 8 lần
|
Sáng mai là tròn 6 tuần, mai em đi xét nghiệm. Cầu trời là không có mệnh hệ gì. Em chỉ lo lắng một điều là hôm ý tay GMD có nhớt của nó và cầm vào DV của em để giúp em xuất tinh. Mọi người chúc em âm tính với. Hôm ý đã tự bảo với bản thân là chỉ ăn hải sản ở Quất Lâm thôi nhưng mà lại không vượt qua được sự cảm dỗ nên giờ mới khổ thế này.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: hy_vong_1_lan  Sáng mai là tròn 6 tuần, mai em đi xét nghiệm. Cầu trời là không có mệnh hệ gì. Em chỉ lo lắng một điều là hôm ý tay GMD có nhớt của nó và cầm vào DV của em để giúp em xuất tinh. Mọi người chúc em âm tính với. Hôm ý đã tự bảo với bản thân là chỉ ăn hải sản ở Quất Lâm thôi nhưng mà lại không vượt qua được sự cảm dỗ nên giờ mới khổ thế này.
Từ đầu mọi người đã nói không có nguy cơ.Vì vậy,không cần chúc cũng biết trước kết quả.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-04-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Ha Noi - Viet Nam
Cảm ơn: 8 lần
|
Tình hình thứ 7 vừa rồi em có đi xét nghiệm ở 50C - Hàng Bài ở phòng 6 tầng 2. Trên phiếu xét nghiệm có ghi "HIV - ab" với kết quả "âm tính". Hôm nay em lại xuống phòng 2 tầng 1 để xin xét nghiệm bằng comboo nhưng bác sỹ bảo ở đấy không xét nghiệm bằng phương pháp ý. Rồi em cũng xin xét nghiệm, trên phiếu ghi hình như là "antivirus determine hiv - 1/2" kết quả cũng "âm tính". Em xét nghiệm sau 6 tuần.
2 phương pháp em xét nghiệm sau 6 tuần đã an tâm được chưa hả anh Tuấn? em vẫn hoang mang.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2013(UTC) Bài viết: 97  Đến từ: hanoi Được cảm ơn: 15 lần trong 15 bài viết
|
Trường hợp của bạn có xét nghiệm vài trăm lần thì cũng âm tính thôi?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.