Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hyvong1tiasang  
#1 Đã gửi : 10/04/2013 lúc 08:13:00(UTC)
hyvong1tiasang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-04-2013(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 1 lần
trường hợp là cách đây 2 tuần e có đi mátxa và kích dục bằng miệng được 2 phút thì e xuất tinh ra ngoài. khi về nhà e kiểm tra dương vật thì không trầy xước nhưng đến 12h trưa hôm sau thì ở phần thân bên trong dương vật nỗi mụn gì đó khi lấy ra thi ra máu nhưng rất ít và nhỏ. điều làm e lo lắng là  khi về nhà e không có rửa dương vật không biết có dính máu của cô gái đó mà e không thấy và e cũng không biết trong miệng cô gái đó có bị trầy xước hay chảy máu răng không
nữa. vậy cho e hỏi TH của e có bị lây nhiễm không? e có cần đi xn không mấy a? vì mỗi lần e nghĩ tới chuyện đó là e hoang, mang suy sụp và ăn ngủ không yên nữa. a tuấn và dđ ơi!
Quảng cáo
Offline vuotquacamdo  
#2 Đã gửi : 11/04/2013 lúc 12:02:32(UTC)
vuotquacamdo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
Bạn không có nguy cơ lây nhiễm hiv, nhưng bạn có thể bị lây một số bệnh tình dục khác
Offline tiongchim  
#3 Đã gửi : 11/04/2013 lúc 10:23:21(UTC)
tiongchim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-02-2012(UTC)
Bài viết: 130
Man
Đến từ: Nha Trang

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
OS nguy cơ nhiễm H dường như là 0 nhưng bạn vẫn

có thể mắc những bệnh tình dục khác.
Hôm qua mùng 8-3_
Chị em đi khám phụ khoa ầm ầm_
Anh em nhớ phải mang bao_
An toàn,âm tính về nhà ngủ ngon_
Ngày mai triệu chứng nổi lên_
Vì do stress quá lại lên diễn đàn_
Lên được tư vấn không sao_
Mất ăn mất ngủ giờ thì hehe!


yahoo:tiongcac
Offline hivongmotanhsang  
#4 Đã gửi : 11/04/2013 lúc 07:16:29(UTC)
hivongmotanhsang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC)
Bài viết: 898
Man
Đến từ: Miền đất hứa

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
Originally Posted by: hyvong1tiasang Go to Quoted Post
trường hợp là cách đây 2 tuần e có đi mátxa và kích dục bằng miệng được 2 phút thì e xuất tinh ra ngoài. khi về nhà e kiểm tra dương vật thì không trầy xước nhưng đến 12h trưa hôm sau thì ở phần thân bên trong dương vật nỗi mụn gì đó khi lấy ra thi ra máu nhưng rất ít và nhỏ. điều làm e lo lắng là  khi về nhà e không có rửa dương vật không biết có dính máu của cô gái đó mà e không thấy và e cũng không biết trong miệng cô gái đó có bị trầy xước hay chảy máu răng không nữa. vậy cho e hỏi TH của e có bị lây nhiễm không? e có cần đi xn không mấy a? vì mỗi lần e nghĩ tới chuyện đó là e hoang, mang suy sụp và ăn ngủ không yên nữa. a tuấn và dđ ơi!


Trường hợp của bạn không có nguy cơ về hiv. Nhưng cũng có thể lây nhiễm các bệnh khác
Yahoo : Xinhaytinem872050
.

Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên .




Fan Barcelona
Offline hyvong1tiasang  
#5 Đã gửi : 11/04/2013 lúc 07:53:05(UTC)
hyvong1tiasang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-04-2013(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 1 lần
Originally Posted by: tiongchim Go to Quoted Post
OS nguy cơ nhiễm H dường như là 0 nhưng bạn vẫn
có thể mắc những bệnh tình dục khác.



mắc bệnh tình dục là bệnh gì ạ bệnh giang mai, bệnh lậu phải không mấy
a? vậy cho e hỏi mắc những bệnh này có triệu chứng gì không? sau bao lâu
mới đi xn được ạ? nhưng e còn thắc mắc 1 vấn đề nếu cô gái có thể lây
những bệnh tình dục thì cũng có thể lây H qua cho e vì khi đó có thể cô
gái cũng bị chảy máu và dính vào phần thân bên trong dv rồi. còn 1
chuyện này nữa mấy hôm nay e có đọc trên dđ mọi người nói khi virut H
ra khỏi cơ thể tiếp xúc với môi trường bên ngoài là chết ngay còn TH
của e có thể máu đã dính vào dv nhưng khi e kéo vùng da xuống thì mới thấy nơi dv bị chảy máu và dù trước đó virut H ra ngoài cơ thể (12h ngày hôm sau mới bị chảy máu) nhưng không tiếp xúc môi trường bên ngoài vậy virut H có chết ngay không mấy a? đọc thì có lẽ hơi hoang tưởng nhưng vì e lo quá mong mấy từng trải nghiệm giải thích giúp e với, cám ơn dđ nhiều lắm!
Offline CrisM  
#6 Đã gửi : 11/04/2013 lúc 09:27:06(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn tự tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn, vì sao không nhiễm hiv mà có thể nhiễm các bệnh khác. Tự đọc và suy ngẫm
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline hyvong1tiasang  
#7 Đã gửi : 12/04/2013 lúc 07:35:34(UTC)
hyvong1tiasang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-04-2013(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 1 lần
Originally Posted by: CrisM Go to Quoted Post
Bạn tự tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn, vì sao không nhiễm hiv mà có thể nhiễm các bệnh khác. Tự đọc và suy ngẫm

 

e đã đọc được hơn 1 tuần nay e không thấy có TH nào giống e, e lo lắm vì mỗi lần e nghĩ tới H là cả con người e như muốn sụp đổ không muốn làm gì hết cùng với mấy hôm nay ở sau cổ nỗi gì đó e không biết có phải hạch không nữa cùng với buồn nôn càng làm e chán nản hơn, e mong mấy a có thể nói rõ hơn TH của e được không chứ e chịu hết nỗi, e chưa biết kq như thế nào thì e đã bị stress đánh ngục e trước rồi mấy a ơi. mà sao không thấy a Tuấn trả lời giúp e vậy! e lo lắm
Offline HV_IT  
#8 Đã gửi : 12/04/2013 lúc 10:45:20(UTC)
HV_IT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2012(UTC)
Bài viết: 242
Man
Đến từ: Quê hương xứ dừa

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 61 lần trong 58 bài viết
Oral sex không kể trường hợp như thế nào thì vẫn không sao. Bạn stress là do ám ảnh về H, chứ thật sự bạn k sao
Nuôi con buôn tảo bán tần. Chỉ mong con lớn nên thân với đời

YH:boyyeudoi_8800

Fan liverpool
thanks 1 người cảm ơn HV_IT cho bài viết.
hyvong1tiasang trên 13-04-2013(UTC) ngày
Offline hyvong1tiasang  
#9 Đã gửi : 13/04/2013 lúc 05:38:33(UTC)
hyvong1tiasang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-04-2013(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 1 lần
cám ơn mọi người nhưng e vẫn còn lo lắm, e đang bị stress nặng lắm mà cũng không dám đi xn một mình nữa, e sợ lắm từ sáng giờ e cứ nghĩ tới H hoài àh không biết làm sao để không nghĩ tới nó nữa, mấy a giúp e với. a Tuấn ơi cho e một lời khuyên với, e đang lo lắm a ơi!
Tu-an  
#10 Đã gửi : 13/04/2013 lúc 08:34:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: hyvong1tiasang Go to Quoted Post
cám ơn mọi người nhưng e vẫn còn lo lắm, e đang bị stress nặng lắm mà cũng không dám đi xn một mình nữa, e sợ lắm từ sáng giờ e cứ nghĩ tới H hoài àh không biết làm sao để không nghĩ tới nó nữa, mấy a giúp e với. a Tuấn ơi cho e một lời khuyên với, e đang lo lắm a ơi!



Mọi người đã trả lời cho bạn đầy đủ rồi còn gì.Bạn có thể tìm hiểu thêm,vì có rất nhiều câu hỏi trùng lập.
Offline vuotquacamdo  
#11 Đã gửi : 13/04/2013 lúc 08:51:18(UTC)
vuotquacamdo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
Bạn nên tin tưởng vào những chia sẻ của mọi người
Offline hyvong1tiasang  
#12 Đã gửi : 15/04/2013 lúc 07:25:37(UTC)
hyvong1tiasang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-04-2013(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 1 lần
Originally Posted by: vuotquacamdo Go to Quoted Post
Bạn nên tin tưởng vào những chia sẻ của mọi người


mấy a ơi từ hôm qua tới giờ e đi chơi cố gắng không nghĩ tới H nữa nhưng vẫn không được, ý nghĩ H cứ hiện ra trước mặt e, e không thể nào quên được cộng với mấy hôm nay trên người e nỗi 2,3 đốm đỏ càng làm e lo hơn nữa. mong mấy a từng trải và a tuấn cho e lời khuyên, không lẽ e phải kết thúc cuộc đời như vậy sao.
Offline hyvong1tiasang  
#13 Đã gửi : 16/04/2013 lúc 11:49:31(UTC)
hyvong1tiasang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-04-2013(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 1 lần
Originally Posted by: hyvong1tiasang Go to Quoted Post
Originally Posted by: vuotquacamdo Go to Quoted Post
Bạn nên tin tưởng vào những chia sẻ của mọi người

mấy a ơi từ hôm qua tới giờ e đi chơi cố gắng không nghĩ tới H nữa nhưng vẫn không được, ý nghĩ H cứ hiện ra trước mặt e, e không thể nào quên được cộng với mấy hôm nay trên người e nỗi 2,3 đốm đỏ càng làm e lo hơn nữa. mong mấy a từng trải và a tuấn cho e lời khuyên, không lẽ e phải kết thúc cuộc đời như vậy sao.

 A Tuấn và mọi người ơi cho e lời khuyên đi, tinh thần của e từ sáng giờ không được ổn định lắm đang bị khủng hoảng đây dđ ơi. giúp e với! 
Offline SmileAndLive  
#14 Đã gửi : 16/04/2013 lúc 04:25:34(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Originally Posted by: hyvong1tiasang Go to Quoted Post
Originally Posted by: hyvong1tiasang Go to Quoted Post
Originally Posted by: vuotquacamdo Go to Quoted Post
Bạn nên tin tưởng vào những chia sẻ của mọi người

mấy a ơi từ hôm qua tới giờ e đi chơi cố gắng không nghĩ tới H nữa nhưng vẫn không được, ý nghĩ H cứ hiện ra trước mặt e, e không thể nào quên được cộng với mấy hôm nay trên người e nỗi 2,3 đốm đỏ càng làm e lo hơn nữa. mong mấy a từng trải và a tuấn cho e lời khuyên, không lẽ e phải kết thúc cuộc đời như vậy sao.

 A Tuấn và mọi người ơi cho e lời khuyên đi, tinh thần của e từ sáng giờ không được ổn định lắm đang bị khủng hoảng đây dđ ơi. giúp e với! 


How to help you? làm sao giúp em khi em ko tin lời mọi người nói?


Smile
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline hyvong1tiasang  
#15 Đã gửi : 16/04/2013 lúc 07:11:53(UTC)
hyvong1tiasang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-04-2013(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 1 lần
Originally Posted by: SmileAndLive Go to Quoted Post
Originally Posted by: hyvong1tiasang Go to Quoted Post
Originally Posted by: hyvong1tiasang Go to Quoted Post
Originally Posted by: vuotquacamdo Go to Quoted Post
Bạn nên tin tưởng vào những chia sẻ của mọi người

mấy a ơi từ hôm qua tới giờ e đi chơi cố gắng không nghĩ tới H nữa nhưng vẫn không được, ý nghĩ H cứ hiện ra trước mặt e, e không thể nào quên được cộng với mấy hôm nay trên người e nỗi 2,3 đốm đỏ càng làm e lo hơn nữa. mong mấy a từng trải và a tuấn cho e lời khuyên, không lẽ e phải kết thúc cuộc đời như vậy sao.

 A Tuấn và mọi người ơi cho e lời khuyên đi, tinh thần của e từ sáng giờ không được ổn định lắm đang bị khủng hoảng đây dđ ơi. giúp e với! 


How to help you? làm sao giúp em khi em ko tin lời mọi người nói?

Smile


không phải e không tin mọi người, chỉ vì 2 hôm nay ở cổ e thấy nhức là e điều nghĩ tới H cùng với tâm lý cũng như tinh thần của e hiện giờ không được ổn định nữa. e cũng không biết làm sao để không còn stress nữa, chắc có lẽ e phải lấy hết can đảm để làm 1 cái test để xác định tình trạng sức khỏe e ntn nữa. e có đọc trên dđ mọi người xn hiv combo ở tuần thứ 3 là chính xác rồi phải không hay phải đúng ngày thứ 28 mới chính xác vậy mấy a?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.