  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 10-05-2013(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Viet Nam
|
Chào tất cả các bạn, chưa bao giờ mình cảm thấy căng thẳng và tuyệt vọng như lúc này. Chuyện là cách đây 4 ngày mình có qhtd với 1 bạn gái mới quen, vì nghĩ người ta là người bình thường ko phải GMD hay gì đó nên mình ko dùng bcs khi qhtd. Lúc đấy mình thấy có nhiều vết mẫn đỏ nổi trên lưng của bạn gái, mình hỏi thì bạn ấy nói là đang bị dị ứng gì đấy (nhưng mình ko biết có thật ko). Và tối hôm qua tự nhiên mình thấy ngứa hai bên vai, gãi 1 hồi thì bị nổi mẫn đỏ y như bạn gái ấy. Mình rất lo lắng ko biết như vậy có phải mình đã bị nhiễm HIV rồi ko. Mình ko hỏi bạn gái chuyện này, vì nếu cô ta bị HIV thật thì chắc chắn cũng ko nói mình biết. Tâm trạng của mình hiện tại rất nặng nề, theo mình đc biết phải chờ đến 9 tuần mới xét nghiệm đc, vậy là mình phải sống trong lo âu suốt 9 tuần dài lê thê sao, hic. Đến lúc đó ko biết mình có đủ can đảm mà đi xét nghiệm ko nữa, mình sợ sự thật phũ phàng lắm...
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Chỉ biết khuyên bạn chờ 3 tháng để xét nghiệm thôi, bạn có nguy cơ nhiễm hiv |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 18-03-2013(UTC) Bài viết: 47 Đến từ: forum.hiv.com
Cảm ơn: 19 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
Mỗi con người đều có một số phận bạn đừng để strees làm ảnh hưởng đến bạn lạc quan lên mà sống bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC) Bài viết: 392 Đến từ: Kiên Giang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
|
Originally Posted by: ihate  Chào tất cả các bạn, chưa bao giờ mình cảm thấy căng thẳng và tuyệt vọng như lúc này. Chuyện là cách đây 4 ngày mình có qhtd với 1 bạn gái mới quen, vì nghĩ người ta là người bình thường ko phải GMD hay gì đó nên mình ko dùng bcs khi qhtd. Lúc đấy mình thấy có nhiều vết mẫn đỏ nổi trên lưng của bạn gái, mình hỏi thì bạn ấy nói là đang bị dị ứng gì đấy (nhưng mình ko biết có thật ko). Và tối hôm qua tự nhiên mình thấy ngứa hai bên vai, gãi 1 hồi thì bị nổi mẫn đỏ y như bạn gái ấy. Mình rất lo lắng ko biết như vậy có phải mình đã bị nhiễm HIV rồi ko. Mình ko hỏi bạn gái chuyện này, vì nếu cô ta bị HIV thật thì chắc chắn cũng ko nói mình biết. Tâm trạng của mình hiện tại rất nặng nề, theo mình đc biết phải chờ đến 9 tuần mới xét nghiệm đc, vậy là mình phải sống trong lo âu suốt 9 tuần dài lê thê sao, hic. Đến lúc đó ko biết mình có đủ can đảm mà đi xét nghiệm ko nữa, mình sợ sự thật phũ phàng lắm...
Thời gian này thật dài và thật buồn khó tả, chỉ vì một phút không kìm lòng nên có những hậu quả như thế !Hy vọng đây là một bài học cho bạn và các bạn của chúng ta, đủ thời gian hãy can đảm làm một cái XN là điều cần thiết, Hy vọng bạn sẽ AT. Chúc bạn luôn vui vẻ ! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-02-2013(UTC) Bài viết: 145  Đến từ: Massachusetts Được cảm ơn: 26 lần trong 26 bài viết
|
Bạn quan hệ không an toàn nên có nguy cơ nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục. Bạn lo lắng có thể XN lúc 4 tuần bằng PP combo, âm tính bằng PP này thì có thể yên tâm chờ 12 tuần sau nguy cơ XN lại cho kết luận cuối cùng. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
|
Bạn có nguy cơ lây nhiễm HIV. Dù quen biết vẫn cần thiết BCS. Bạn nên xét nghiệm ở tuần thứ 6 và 12. Chúc bạn may mắn
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.