Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chuotrain  
#1 Đã gửi : 13/05/2013 lúc 01:59:23(UTC)
chuotrain

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 27-12-2012(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: A

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Cài đặt nhạc chờ cho điện thoại của bạn bằng những bài hát hay về mẹ.



“Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang
ngày tôi xa mẹ càng gần…”, mỗi khi nghe được giai điệu bài hát quen
thuộc này, chúng ta lại bồi hồi xúc động nhớ về mẹ - hình ảnh người mẹ tóc bạc phơ, da nhăn nheo, ánh mắt đau đáu trông về phía đàn con thơ.



Bài hát "Mừng tuổi mẹ" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn
đã đi sâu vào lòng người bao thế hệ, từng lời, từng chữ đều thấm đượm
tình yêu thương, biết ơn mà ông dành cho mẹ. Mấy ai biết được lúc ông
vừa hoàn thành ca khúc này xong thì cũng chính là lúc ông nhận được tin
mẹ mất, nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã xúc động thốt lên: “Lạy trời, bà đã nghe được tình yêu tôi dành cho bà trước khi về bên kia thế giới”.



Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.