Thực sự mấy ngày hôm nay mình ăn không ngon ngủ không yên
cứ chợp mắt vào là nghĩ đến cảnh nếu mình bị HIV thì sao ?
Câu chuyện là như thế này :
Cách đây tầm 2 tháng , mình có quan hệ với gái nhưng đều có bcs , mà mình chắc chắn là k bị thủng + mình xuất ra ngoài ... Sau đó mình k " đi đêm " như thế nữa . Nhưng đến ngày 19.4 , lớp mình có vụ liên hoan nên mấy anh em rủ mình đi massger ... Cô ấy làm cho mình ra = miệng của cô ấy , và từ đó đến nay mình k đi thêm 1 lần nào nữa
Và cách đây khoảng 1 tuần gì đó , mình có những biểu hiện như , hơi bị ngứa tay ( 2 ngày la hêt ) , do mình tập thể hình nên chuyện đau cơ thì khó tránh khỏi , và đến hôm nay thì mình bi nuốt nước bọt đau họng và bayh đang ho ( Mẹ mình bảo do uống nước đá nhiều và tắm đêm xong lên điều hòa ngồi )
mình có lên google tìm hiểu thì HIV có những biểu hiện như : sốt, phát ban, ho, lở loét, viêm họng, ngứa, mỏi mệt buồn nôn , giảm cân
Thực sự là 1 tuần nay mình bất an lắm , mọi nguwofi giúp mình được k
Mình 22 tuổi, ở Hà Nội

. Cảm ơn đã đọc qua
