Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buichinh  
#1 Đã gửi : 24/05/2013 lúc 04:05:59(UTC)
buichinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 24-05-2013(UTC)
Bài viết: 4


Hiển thị tin nhắn gần đây (F3)

cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: 1 năm nay minh trong tình trạng buông chán ,cô đơn , vì trong này hầu như mình không có nhiều người thân , cộng thêm môi trường xống gò bó , khuôn khổ làm cho mình càng thêm mệt moi ,chán nản .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mọi người biết minh xin số điện thoai ở đâu không ? , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh xin số dtdd ở 1 web sex , trên web sex họ nói  với nhau về những cô gái này là rau , mình thì cũng rất tò mò , nên mình đã thử xin 1 sỗ
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình gọi cho cô gái đó thì có 1  cô bé tự sưng là dung 19tuổi đang làm công nhân .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình cung rất là ngac nhiên khi cô bé là công nhân vì theo minh biết thì thương thì rau thi thương là nhưng cô bé ăn chơi , đua đòi ,và sống bám vào người khác ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh và cô bé nhắn tin với nhau khoảng 2 ngày 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: vào ngày thứ 3, mình đi làm về lúc 5h sáng , khoảng 7h minh đang ngủ thì có chuông điện thoại của cô bé điện dủ mình đi chơi , dù rất mệt vì làm đêm nhưng mình vấn cố gắng dậy để đến chõ hẹn , khoang 8h minh tới chỗ hẹn , thật bất ngờ là chước mắt mình là cô bé nhỏ nhắn , mình và cô bé đi xem phim , kfc , xong khoảng 11h thì mình đèo cô bé về , lúc đèo về thì mình m
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: ói
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nghi đến cáy người cho mình số dt của dung nói là con nhỏ này dễ ăn lắm ông cứ cho nó đi chơi rồi chở đến nhà nghỉ là ăn  được , mình cũng rất luông cuống không biết lấy lý do gì để dẫn em vào nhà nghỉ , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: rồi mình cũng liều lai thăng cô bé vào nhà nghỉ , mình thây cô bé có chut do dự và chách móc , nhưng rồi mình cũng quan hệ với cô bé ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh thấy cô bé rât thoải mãi ,minh cung nghỉ bụng hoá ra rau thế này
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nhưng một điều tệ hại nhất là trong lúc quan hệ mình không đeo bao cao su , xong viec minh chở cô bé về nhà .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: hôm sau minh có kể cho thằng bạn , thì nó bảo cẩn thận không ăn quả chôm chôm  vì sao lại có 1 đứa con gái dễ dãi đến thễ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: thự ra đây là lần quan hệ thứ 2 cua mình .
Tin nhắn sau cùng nhận ngày 5/24 lúc 2:22 PM 

Hiển thị tin nhắn gần đây (F3)

cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: 1 năm nay minh trong tình trạng buông chán ,cô đơn , vì trong này hầu như mình không có nhiều người thân , cộng thêm môi trường xống gò bó , khuôn khổ làm cho mình càng thêm mệt moi ,chán nản .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mọi người biết minh xin số điện thoai ở đâu không ? , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh xin số dtdd ở 1 web sex , trên web sex họ nói  với nhau về những cô gái này là rau , mình thì cũng rất tò mò , nên mình đã thử xin 1 sỗ
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình gọi cho cô gái đó thì có 1  cô bé tự sưng là dung 19tuổi đang làm công nhân .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình cung rất là ngac nhiên khi cô bé là công nhân vì theo minh biết thì thương thì rau thi thương là nhưng cô bé ăn chơi , đua đòi ,và sống bám vào người khác ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh và cô bé nhắn tin với nhau khoảng 2 ngày 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: vào ngày thứ 3, mình đi làm về lúc 5h sáng , khoảng 7h minh đang ngủ thì có chuông điện thoại của cô bé điện dủ mình đi chơi , dù rất mệt vì làm đêm nhưng mình vấn cố gắng dậy để đến chõ hẹn , khoang 8h minh tới chỗ hẹn , thật bất ngờ là chước mắt mình là cô bé nhỏ nhắn , mình và cô bé đi xem phim , kfc , xong khoảng 11h thì mình đèo cô bé về , lúc đèo về thì mình m
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: ói
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nghi đến cáy người cho mình số dt của dung nói là con nhỏ này dễ ăn lắm ông cứ cho nó đi chơi rồi chở đến nhà nghỉ là ăn  được , mình cũng rất luông cuống không biết lấy lý do gì để dẫn em vào nhà nghỉ , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: rồi mình cũng liều lai thăng cô bé vào nhà nghỉ , mình thây cô bé có chut do dự và chách móc , nhưng rồi mình cũng quan hệ với cô bé ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh thấy cô bé rât thoải mãi ,minh cung nghỉ bụng hoá ra rau thế này
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nhưng một điều tệ hại nhất là trong lúc quan hệ mình không đeo bao cao su , xong viec minh chở cô bé về nhà .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: hôm sau minh có kể cho thằng bạn , thì nó bảo cẩn thận không ăn quả chôm chôm  vì sao lại có 1 đứa con gái dễ dãi đến thễ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: thự ra đây là lần quan hệ thứ 2 cua mình .
Tin nhắn sau cùng nhận ngày 5/24 lúc 2:22 PM 
chào các bạn mình là men mới .đây là lần đầu viết bài nói men mới thì cũng không đúng vì 3 tháng nay minh rất hay vào diên dàn tìm hiểu đọc những bài viết của các ban .
http://nhacsanhdieu.com/pic.php?c=UDcGelFnAWtUeAIm...: mình xin tự giưới thiệu mình năm nay 21 tuổi mình quê ngoài bắc mình chuyển vào miền nam 1 nam nay ,1 năm cũng không phải là dài và cũng không ngắn nhưng đã thay đổi về con người của mình ,từ một con người lười biếng , chơi bời , nhưng hoàn cảnh đã biến minh thành 1 con người khác tự biết lo cho mình ,
chào các bạn mình là men mới .đây là lần đầu viết bài nói men mới thì cũng không đúng vì 3 tháng nay minh rất hay vào diên dàn tìm hiểu đọc những bài viết của các ban .
 mình xin tự giới thiệu mình năm nay 21 tuổi mình quê ngoài bắc mình chuyển vào miền nam 1 nam nay ,1 năm cũng không phải là dài và cũng không ngắn nhưng đã thay đổi về con người của mình ,từ một con người lười biếng chơi bời , nhưng hoàn cảnh đã biến minh thành 1 con người khác tự biết lo cho mình ,
.1 năm nay minh song trong tình trạng buôn chán ,cô đơn , vì trong này hầu như mình không có nhiều người thân , cộng thêm môi trường sống gò bó , khuôn khổ làm cho mình càng thêm mệt mo?i ,chán nản .nên mình đã lên mạng tìm bạn nói chuyện de giải toả stress ,minh xin duoc 1 so dtdd cua ? 1 co gai',mọi người biết minh xin số điện thoai ở đâu không ? minh xin số dtdd ở 1 web tren mang , trên web họ nói với nhau về những cô gái này là rau , mình thì cũng rất tò mò ve so dt do .
mình gọi cho cô gái đó thì có 1 cô bé tự sưng là dung 19tuổi đang làm công nhân .mình cung rất là ngac nhiên khi cô bé là công nhân vì theo minh biết thì thương thì rau thi thương là nhưng cô bé ăn chơi , đua đòi ,và sống bám vào người khác ,
minh và cô bé nhắn tin với nhau khoảng 2 ngày 
vào ngày thứ 3, mình đi làm về lúc 5h sáng , khoảng 7h minh đang ngủ thì có chuông điện thoại của cô bé điện dủ mình đi chơi , dù rất mệt vì làm đêm nhưng mình vấn cố gắng dậy để đến chõ hẹn , khoang 8h minh tới chỗ hẹn , thật bất ngờ là chước mắt mình là cô bé nhỏ nhắn , mình và cô bé đi xem phim , kfc , xong khoảng 11h thì mình đèo cô bé về , lúc đèo về thì mình nghi đến cáy người cho mình số dt của dung nói là con nhỏ này dễ ăn lắm ông cứ cho nó đi chơi rồi chở đến nhà nghỉ là ăn được , mình cũng rất luông cuống không biết lấy lý do gì để dẫn em vào nhà nghỉ ,
rồi mình cũng liều lai thăng cô bé vào nhà nghỉ , mình thây cô bé có chut do dự và trách móc , nhưng rồi mình cũng quan hệ với cô bé 
minh thấy cô bé rât thoải mãi ,minh cung nghỉ bụng hoá ra rau thế này.một điều tệ hại nhất là trong lúc quan hệ mình không đeo bao cao su.
hôm sau minh có kể cho thằng bạn , thì nó bảo cẩn thận không ăn quả chôm chôm vì sao lại có 1 đứa con gái dễ dãi đến thễ,mình nghe cậu bạn của mình nói vậy mình cũng rất sợ ,
mình cũng điên thoại cho tổng đài chăm sóc sức khoẻ về hiv ,thì minh cũng được biết là hiv có thuôc phôi nhiêm trong 72h , nhưng từ khi biết thông tin này thì đã hơn 60h
lúc đó là 4h triều mình đã điện thoại xin số của bênh viên về hiv để xin thuôc , nhưng lúc mình đến thì là 4h30 phút ở đó không còn ai , nên mình đã chạy đến biệnh viện đa khoa biên hoà để xin thuốc .mấy y tá chỉ mình đến khoa sản của bệnh viện vì họ không có khoa về hiv,mình có găp 1 cô bác sỹ ,minh cung tâm sự với họ họ bảo là ở đây có thuôc phôi nhiêm nhưng chỉ dùng cho bác sỹ chứ không dùng cho bệnh nhân . họ nói sáng mai đến bênh viện chuyên về hiv mà xin . thì mình nói nếu để sáng mai thì sẽ quá 72h mà lại vào ngày chủ nhật họ không làm việc, nhưng họ cũng không cho và đi làm việc khác . lúc đó mình đành đi về .
hầu như ngày nào mình cung sợ và điện thoại cho tổng đài chăm sóc sức khoẻ ,họ cũng nói về biểu hiện của nhưng người mới nhiễm hiv là hạch xưng ở cổ và thuờng mệt mỏi , tiêu chảy , khoảng vài tháng , rồi nổi phát ban ở ngực .
thì mình cũng dần thấy mình có nhưng biểu hiện như trên giống y như tổng đài viên nói .
mình cung đi rất nhiều bệnh viên về h tư vẫn họ đều nói là phải 3 tháng mới biết kết quả ,trong 2 tháng đầu mình sống trong nối sợ hãi , buồn chán , nhưng qua tìm hiểu thì mình thấy hiv thì cũng bình thường không đến nối quá kinh khủng như mình nghĩ .có 1 điều là minh là con một , nhà mình thì cũng đều kien on dinh , công việc của mình rất tốt đẹp nhiều người mong muốn . nhưng nếu mình bị thật mình sẽ phải mất công việc , mất tất cả .
minh chỉ lo về chuyện gia đình nếu bố mẹ biết mình bi h thi họ sẽ đau đớn đến mức nào , sẽ bi moi người sung quanh kỳ thị .mình không muốn điều đó xẩy ra , mình chỉ lo lắn về điều đó chứ mình không sợ h một chút nào mình có thể sông chung với nó , mình không sợ 
giờ đã là 3 tháng cuộc sống và công việc đang rất tốt mình không còn buôn chán nữa , mình vẫn chua đi xét nghiem vì sợ nếu bi h mình sẽ gục ngã , mat kiem soat.
trong 3 tháng mình đã đi vài trung tâm h , gặp rất nhiều người bị h , mình tâm sự rất hoà đồng với họ như không có khoảng cách mình rất vui và mình đã sẵn sàng chấp nhận , hihihi 
nhưng thực sự mình không muôn phải từ bỏ công việc của mình , mình lam ben an ninh ho khong se khong chap nhan nguoi h .
mình rất mong được sự quan tâm chia sẻ từ các ban
Hiển thị tin nhắn gần đây (F3)

cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: 1 năm nay minh trong tình trạng buông chán ,cô đơn , vì trong này hầu như mình không có nhiều người thân , cộng thêm môi trường xống gò bó , khuôn khổ làm cho mình càng thêm mệt moi ,chán nản .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mọi người biết minh xin số điện thoai ở đâu không ? , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh xin số dtdd ở 1 web sex , trên web sex họ nói  với nhau về những cô gái này là rau , mình thì cũng rất tò mò , nên mình đã thử xin 1 sỗ
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình gọi cho cô gái đó thì có 1  cô bé tự sưng là dung 19tuổi đang làm công nhân .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình cung rất là ngac nhiên khi cô bé là công nhân vì theo minh biết thì thương thì rau thi thương là nhưng cô bé ăn chơi , đua đòi ,và sống bám vào người khác ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh và cô bé nhắn tin với nhau khoảng 2 ngày 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: vào ngày thứ 3, mình đi làm về lúc 5h sáng , khoảng 7h minh đang ngủ thì có chuông điện thoại của cô bé điện dủ mình đi chơi , dù rất mệt vì làm đêm nhưng mình vấn cố gắng dậy để đến chõ hẹn , khoang 8h minh tới chỗ hẹn , thật bất ngờ là chước mắt mình là cô bé nhỏ nhắn , mình và cô bé đi xem phim , kfc , xong khoảng 11h thì mình đèo cô bé về , lúc đèo về thì mình m
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: ói
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nghi đến cáy người cho mình số dt của dung nói là con nhỏ này dễ ăn lắm ông cứ cho nó đi chơi rồi chở đến nhà nghỉ là ăn  được , mình cũng rất luông cuống không biết lấy lý do gì để dẫn em vào nhà nghỉ , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: rồi mình cũng liều lai thăng cô bé vào nhà nghỉ , mình thây cô bé có chut do dự và chách móc , nhưng rồi mình cũng quan hệ với cô bé ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh thấy cô bé rât thoải mãi ,minh cung nghỉ bụng hoá ra rau thế này
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nhưng một điều tệ hại nhất là trong lúc quan hệ mình không đeo bao cao su , xong viec minh chở cô bé về nhà .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: hôm sau minh có kể cho thằng bạn , thì nó bảo cẩn thận không ăn quả chôm chôm  vì sao lại có 1 đứa con gái dễ dãi đến thễ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: thự ra đây là lần quan hệ thứ 2 cua mình .
Tin nhắn sau cùng nhận ngày 5/24 lúc 2:22 PM 
Quảng cáo
Offline Mr_Teo  
#2 Đã gửi : 24/05/2013 lúc 06:47:11(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Originally Posted by: buichinh Go to Quoted Post

Hiển thị tin nhắn gần đây (F3)

cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: 1 năm nay minh trong tình trạng buông chán ,cô đơn , vì trong này hầu như mình không có nhiều người thân , cộng thêm môi trường xống gò bó , khuôn khổ làm cho mình càng thêm mệt moi ,chán nản .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mọi người biết minh xin số điện thoai ở đâu không ? , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh xin số dtdd ở 1 web sex , trên web sex họ nói  với nhau về những cô gái này là rau , mình thì cũng rất tò mò , nên mình đã thử xin 1 sỗ
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình gọi cho cô gái đó thì có 1  cô bé tự sưng là dung 19tuổi đang làm công nhân .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình cung rất là ngac nhiên khi cô bé là công nhân vì theo minh biết thì thương thì rau thi thương là nhưng cô bé ăn chơi , đua đòi ,và sống bám vào người khác ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh và cô bé nhắn tin với nhau khoảng 2 ngày 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: vào ngày thứ 3, mình đi làm về lúc 5h sáng , khoảng 7h minh đang ngủ thì có chuông điện thoại của cô bé điện dủ mình đi chơi , dù rất mệt vì làm đêm nhưng mình vấn cố gắng dậy để đến chõ hẹn , khoang 8h minh tới chỗ hẹn , thật bất ngờ là chước mắt mình là cô bé nhỏ nhắn , mình và cô bé đi xem phim , kfc , xong khoảng 11h thì mình đèo cô bé về , lúc đèo về thì mình m
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: ói
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nghi đến cáy người cho mình số dt của dung nói là con nhỏ này dễ ăn lắm ông cứ cho nó đi chơi rồi chở đến nhà nghỉ là ăn  được , mình cũng rất luông cuống không biết lấy lý do gì để dẫn em vào nhà nghỉ , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: rồi mình cũng liều lai thăng cô bé vào nhà nghỉ , mình thây cô bé có chut do dự và chách móc , nhưng rồi mình cũng quan hệ với cô bé ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh thấy cô bé rât thoải mãi ,minh cung nghỉ bụng hoá ra rau thế này
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nhưng một điều tệ hại nhất là trong lúc quan hệ mình không đeo bao cao su , xong viec minh chở cô bé về nhà .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: hôm sau minh có kể cho thằng bạn , thì nó bảo cẩn thận không ăn quả chôm chôm  vì sao lại có 1 đứa con gái dễ dãi đến thễ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: thự ra đây là lần quan hệ thứ 2 cua mình .
Tin nhắn sau cùng nhận ngày 5/24 lúc 2:22 PM 

Hiển thị tin nhắn gần đây (F3)

cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: 1 năm nay minh trong tình trạng buông chán ,cô đơn , vì trong này hầu như mình không có nhiều người thân , cộng thêm môi trường xống gò bó , khuôn khổ làm cho mình càng thêm mệt moi ,chán nản .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mọi người biết minh xin số điện thoai ở đâu không ? , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh xin số dtdd ở 1 web sex , trên web sex họ nói  với nhau về những cô gái này là rau , mình thì cũng rất tò mò , nên mình đã thử xin 1 sỗ
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình gọi cho cô gái đó thì có 1  cô bé tự sưng là dung 19tuổi đang làm công nhân .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình cung rất là ngac nhiên khi cô bé là công nhân vì theo minh biết thì thương thì rau thi thương là nhưng cô bé ăn chơi , đua đòi ,và sống bám vào người khác ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh và cô bé nhắn tin với nhau khoảng 2 ngày 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: vào ngày thứ 3, mình đi làm về lúc 5h sáng , khoảng 7h minh đang ngủ thì có chuông điện thoại của cô bé điện dủ mình đi chơi , dù rất mệt vì làm đêm nhưng mình vấn cố gắng dậy để đến chõ hẹn , khoang 8h minh tới chỗ hẹn , thật bất ngờ là chước mắt mình là cô bé nhỏ nhắn , mình và cô bé đi xem phim , kfc , xong khoảng 11h thì mình đèo cô bé về , lúc đèo về thì mình m
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: ói
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nghi đến cáy người cho mình số dt của dung nói là con nhỏ này dễ ăn lắm ông cứ cho nó đi chơi rồi chở đến nhà nghỉ là ăn  được , mình cũng rất luông cuống không biết lấy lý do gì để dẫn em vào nhà nghỉ , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: rồi mình cũng liều lai thăng cô bé vào nhà nghỉ , mình thây cô bé có chut do dự và chách móc , nhưng rồi mình cũng quan hệ với cô bé ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh thấy cô bé rât thoải mãi ,minh cung nghỉ bụng hoá ra rau thế này
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nhưng một điều tệ hại nhất là trong lúc quan hệ mình không đeo bao cao su , xong viec minh chở cô bé về nhà .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: hôm sau minh có kể cho thằng bạn , thì nó bảo cẩn thận không ăn quả chôm chôm  vì sao lại có 1 đứa con gái dễ dãi đến thễ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: thự ra đây là lần quan hệ thứ 2 cua mình .
Tin nhắn sau cùng nhận ngày 5/24 lúc 2:22 PM 
chào các bạn mình là men mới .đây là lần đầu viết bài nói men mới thì cũng không đúng vì 3 tháng nay minh rất hay vào diên dàn tìm hiểu đọc những bài viết của các ban .
http://nhacsanhdieu.com/pic.php?c=UDcGelFnAWtUeAIm...: mình xin tự giưới thiệu mình năm nay 21 tuổi mình quê ngoài bắc mình chuyển vào miền nam 1 nam nay ,1 năm cũng không phải là dài và cũng không ngắn nhưng đã thay đổi về con người của mình ,từ một con người lười biếng , chơi bời , nhưng hoàn cảnh đã biến minh thành 1 con người khác tự biết lo cho mình ,
chào các bạn mình là men mới .đây là lần đầu viết bài nói men mới thì cũng không đúng vì 3 tháng nay minh rất hay vào diên dàn tìm hiểu đọc những bài viết của các ban .
 mình xin tự giới thiệu mình năm nay 21 tuổi mình quê ngoài bắc mình chuyển vào miền nam 1 nam nay ,1 năm cũng không phải là dài và cũng không ngắn nhưng đã thay đổi về con người của mình ,từ một con người lười biếng chơi bời , nhưng hoàn cảnh đã biến minh thành 1 con người khác tự biết lo cho mình ,
.1 năm nay minh song trong tình trạng buôn chán ,cô đơn , vì trong này hầu như mình không có nhiều người thân , cộng thêm môi trường sống gò bó , khuôn khổ làm cho mình càng thêm mệt mo?i ,chán nản .nên mình đã lên mạng tìm bạn nói chuyện de giải toả stress ,minh xin duoc 1 so dtdd cua ? 1 co gai',mọi người biết minh xin số điện thoai ở đâu không ? minh xin số dtdd ở 1 web tren mang , trên web họ nói với nhau về những cô gái này là rau , mình thì cũng rất tò mò ve so dt do .
mình gọi cho cô gái đó thì có 1 cô bé tự sưng là dung 19tuổi đang làm công nhân .mình cung rất là ngac nhiên khi cô bé là công nhân vì theo minh biết thì thương thì rau thi thương là nhưng cô bé ăn chơi , đua đòi ,và sống bám vào người khác ,
minh và cô bé nhắn tin với nhau khoảng 2 ngày 
vào ngày thứ 3, mình đi làm về lúc 5h sáng , khoảng 7h minh đang ngủ thì có chuông điện thoại của cô bé điện dủ mình đi chơi , dù rất mệt vì làm đêm nhưng mình vấn cố gắng dậy để đến chõ hẹn , khoang 8h minh tới chỗ hẹn , thật bất ngờ là chước mắt mình là cô bé nhỏ nhắn , mình và cô bé đi xem phim , kfc , xong khoảng 11h thì mình đèo cô bé về , lúc đèo về thì mình nghi đến cáy người cho mình số dt của dung nói là con nhỏ này dễ ăn lắm ông cứ cho nó đi chơi rồi chở đến nhà nghỉ là ăn được , mình cũng rất luông cuống không biết lấy lý do gì để dẫn em vào nhà nghỉ ,
rồi mình cũng liều lai thăng cô bé vào nhà nghỉ , mình thây cô bé có chut do dự và trách móc , nhưng rồi mình cũng quan hệ với cô bé 
minh thấy cô bé rât thoải mãi ,minh cung nghỉ bụng hoá ra rau thế này.một điều tệ hại nhất là trong lúc quan hệ mình không đeo bao cao su.
hôm sau minh có kể cho thằng bạn , thì nó bảo cẩn thận không ăn quả chôm chôm vì sao lại có 1 đứa con gái dễ dãi đến thễ,mình nghe cậu bạn của mình nói vậy mình cũng rất sợ ,
mình cũng điên thoại cho tổng đài chăm sóc sức khoẻ về hiv ,thì minh cũng được biết là hiv có thuôc phôi nhiêm trong 72h , nhưng từ khi biết thông tin này thì đã hơn 60h
lúc đó là 4h triều mình đã điện thoại xin số của bênh viên về hiv để xin thuôc , nhưng lúc mình đến thì là 4h30 phút ở đó không còn ai , nên mình đã chạy đến biệnh viện đa khoa biên hoà để xin thuốc .mấy y tá chỉ mình đến khoa sản của bệnh viện vì họ không có khoa về hiv,mình có găp 1 cô bác sỹ ,minh cung tâm sự với họ họ bảo là ở đây có thuôc phôi nhiêm nhưng chỉ dùng cho bác sỹ chứ không dùng cho bệnh nhân . họ nói sáng mai đến bênh viện chuyên về hiv mà xin . thì mình nói nếu để sáng mai thì sẽ quá 72h mà lại vào ngày chủ nhật họ không làm việc, nhưng họ cũng không cho và đi làm việc khác . lúc đó mình đành đi về .
hầu như ngày nào mình cung sợ và điện thoại cho tổng đài chăm sóc sức khoẻ ,họ cũng nói về biểu hiện của nhưng người mới nhiễm hiv là hạch xưng ở cổ và thuờng mệt mỏi , tiêu chảy , khoảng vài tháng , rồi nổi phát ban ở ngực .
thì mình cũng dần thấy mình có nhưng biểu hiện như trên giống y như tổng đài viên nói .
mình cung đi rất nhiều bệnh viên về h tư vẫn họ đều nói là phải 3 tháng mới biết kết quả ,trong 2 tháng đầu mình sống trong nối sợ hãi , buồn chán , nhưng qua tìm hiểu thì mình thấy hiv thì cũng bình thường không đến nối quá kinh khủng như mình nghĩ .có 1 điều là minh là con một , nhà mình thì cũng đều kien on dinh , công việc của mình rất tốt đẹp nhiều người mong muốn . nhưng nếu mình bị thật mình sẽ phải mất công việc , mất tất cả .
minh chỉ lo về chuyện gia đình nếu bố mẹ biết mình bi h thi họ sẽ đau đớn đến mức nào , sẽ bi moi người sung quanh kỳ thị .mình không muốn điều đó xẩy ra , mình chỉ lo lắn về điều đó chứ mình không sợ h một chút nào mình có thể sông chung với nó , mình không sợ 
giờ đã là 3 tháng cuộc sống và công việc đang rất tốt mình không còn buôn chán nữa , mình vẫn chua đi xét nghiem vì sợ nếu bi h mình sẽ gục ngã , mat kiem soat.
trong 3 tháng mình đã đi vài trung tâm h , gặp rất nhiều người bị h , mình tâm sự rất hoà đồng với họ như không có khoảng cách mình rất vui và mình đã sẵn sàng chấp nhận , hihihi 
nhưng thực sự mình không muôn phải từ bỏ công việc của mình , mình lam ben an ninh ho khong se khong chap nhan nguoi h .
mình rất mong được sự quan tâm chia sẻ từ các ban
Hiển thị tin nhắn gần đây (F3)

cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: 1 năm nay minh trong tình trạng buông chán ,cô đơn , vì trong này hầu như mình không có nhiều người thân , cộng thêm môi trường xống gò bó , khuôn khổ làm cho mình càng thêm mệt moi ,chán nản .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mọi người biết minh xin số điện thoai ở đâu không ? , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh xin số dtdd ở 1 web sex , trên web sex họ nói  với nhau về những cô gái này là rau , mình thì cũng rất tò mò , nên mình đã thử xin 1 sỗ
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình gọi cho cô gái đó thì có 1  cô bé tự sưng là dung 19tuổi đang làm công nhân .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình cung rất là ngac nhiên khi cô bé là công nhân vì theo minh biết thì thương thì rau thi thương là nhưng cô bé ăn chơi , đua đòi ,và sống bám vào người khác ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh và cô bé nhắn tin với nhau khoảng 2 ngày 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: vào ngày thứ 3, mình đi làm về lúc 5h sáng , khoảng 7h minh đang ngủ thì có chuông điện thoại của cô bé điện dủ mình đi chơi , dù rất mệt vì làm đêm nhưng mình vấn cố gắng dậy để đến chõ hẹn , khoang 8h minh tới chỗ hẹn , thật bất ngờ là chước mắt mình là cô bé nhỏ nhắn , mình và cô bé đi xem phim , kfc , xong khoảng 11h thì mình đèo cô bé về , lúc đèo về thì mình m
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: ói
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nghi đến cáy người cho mình số dt của dung nói là con nhỏ này dễ ăn lắm ông cứ cho nó đi chơi rồi chở đến nhà nghỉ là ăn  được , mình cũng rất luông cuống không biết lấy lý do gì để dẫn em vào nhà nghỉ , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: rồi mình cũng liều lai thăng cô bé vào nhà nghỉ , mình thây cô bé có chut do dự và chách móc , nhưng rồi mình cũng quan hệ với cô bé ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh thấy cô bé rât thoải mãi ,minh cung nghỉ bụng hoá ra rau thế này
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nhưng một điều tệ hại nhất là trong lúc quan hệ mình không đeo bao cao su , xong viec minh chở cô bé về nhà .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: hôm sau minh có kể cho thằng bạn , thì nó bảo cẩn thận không ăn quả chôm chôm  vì sao lại có 1 đứa con gái dễ dãi đến thễ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: thự ra đây là lần quan hệ thứ 2 cua mình .
Tin nhắn sau cùng nhận ngày 5/24 lúc 2:22 PM 



bài bạn viết dài quá. Chỉ cần bạn nói bạn QHTD với người không rõ tình trạng sức khỏe mà không mạng BCS là được rồi. Nhưng mình cũng thông cảm với bạn là bạn đang lo lắng. Mình chỉ nói ngắn gọn thế này:
1. QHTD với người không rõ về sức khỏe tình dục thì nguy cơ HIV lây nhiểm là cao, nhất là đối với những người hành nghề mại dâm, những dạng người có mối quan hệ như trong tình cảnh của bạn.... ví không ai biết trước đó họ đã làm gì, QHTD với ai...
2. Đã đủ 3 tháng bạn có thể làm một cái test sẽ ra được tất cả vấn đế.Nhiểm hay không lúc đó sẽ rõ rang
3. Bạn hết sức bình tĩnh vì nhiễm HIV không phải là mất hết tất cả, khoa học kỹ thuật bây giờ không phải như lúc trước do đ1o bạn cũng có thể hy vọng trong tình huống xấu nhất.
Điều cần nhất bây giờ là bạn phải bình tĩnh, vì khi stress sẽ làm cơ thể dễ xuất hiện các triệu chứng trùng hợp với HIV...Lúc đó lại càng rối hơn.

Chúc bạn có một kết quả mong muốn ...Chào bạn
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline CrisM  
#3 Đã gửi : 25/05/2013 lúc 01:15:39(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn nên đi xét nghiệm, 3 tháng là quá đủ rồi. Chúc bạn có kết quả âm tính
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline hivongmotanhsang  
#4 Đã gửi : 26/05/2013 lúc 01:02:46(UTC)
hivongmotanhsang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC)
Bài viết: 898
Man
Đến từ: Miền đất hứa

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
Originally Posted by: buichinh Go to Quoted Post

Hiển thị tin nhắn gần đây (F3)

cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: 1 năm nay minh trong tình trạng buông chán ,cô đơn , vì trong này hầu như mình không có nhiều người thân , cộng thêm môi trường xống gò bó , khuôn khổ làm cho mình càng thêm mệt moi ,chán nản .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mọi người biết minh xin số điện thoai ở đâu không ? , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh xin số dtdd ở 1 web sex , trên web sex họ nói  với nhau về những cô gái này là rau , mình thì cũng rất tò mò , nên mình đã thử xin 1 sỗ
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình gọi cho cô gái đó thì có 1  cô bé tự sưng là dung 19tuổi đang làm công nhân .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình cung rất là ngac nhiên khi cô bé là công nhân vì theo minh biết thì thương thì rau thi thương là nhưng cô bé ăn chơi , đua đòi ,và sống bám vào người khác ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh và cô bé nhắn tin với nhau khoảng 2 ngày 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: vào ngày thứ 3, mình đi làm về lúc 5h sáng , khoảng 7h minh đang ngủ thì có chuông điện thoại của cô bé điện dủ mình đi chơi , dù rất mệt vì làm đêm nhưng mình vấn cố gắng dậy để đến chõ hẹn , khoang 8h minh tới chỗ hẹn , thật bất ngờ là chước mắt mình là cô bé nhỏ nhắn , mình và cô bé đi xem phim , kfc , xong khoảng 11h thì mình đèo cô bé về , lúc đèo về thì mình m
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: ói
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nghi đến cáy người cho mình số dt của dung nói là con nhỏ này dễ ăn lắm ông cứ cho nó đi chơi rồi chở đến nhà nghỉ là ăn  được , mình cũng rất luông cuống không biết lấy lý do gì để dẫn em vào nhà nghỉ , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: rồi mình cũng liều lai thăng cô bé vào nhà nghỉ , mình thây cô bé có chut do dự và chách móc , nhưng rồi mình cũng quan hệ với cô bé ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh thấy cô bé rât thoải mãi ,minh cung nghỉ bụng hoá ra rau thế này
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nhưng một điều tệ hại nhất là trong lúc quan hệ mình không đeo bao cao su , xong viec minh chở cô bé về nhà .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: hôm sau minh có kể cho thằng bạn , thì nó bảo cẩn thận không ăn quả chôm chôm  vì sao lại có 1 đứa con gái dễ dãi đến thễ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: thự ra đây là lần quan hệ thứ 2 cua mình .
Tin nhắn sau cùng nhận ngày 5/24 lúc 2:22 PM 

Hiển thị tin nhắn gần đây (F3)

cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: 1 năm nay minh trong tình trạng buông chán ,cô đơn , vì trong này hầu như mình không có nhiều người thân , cộng thêm môi trường xống gò bó , khuôn khổ làm cho mình càng thêm mệt moi ,chán nản .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mọi người biết minh xin số điện thoai ở đâu không ? , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh xin số dtdd ở 1 web sex , trên web sex họ nói  với nhau về những cô gái này là rau , mình thì cũng rất tò mò , nên mình đã thử xin 1 sỗ
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình gọi cho cô gái đó thì có 1  cô bé tự sưng là dung 19tuổi đang làm công nhân .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình cung rất là ngac nhiên khi cô bé là công nhân vì theo minh biết thì thương thì rau thi thương là nhưng cô bé ăn chơi , đua đòi ,và sống bám vào người khác ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh và cô bé nhắn tin với nhau khoảng 2 ngày 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: vào ngày thứ 3, mình đi làm về lúc 5h sáng , khoảng 7h minh đang ngủ thì có chuông điện thoại của cô bé điện dủ mình đi chơi , dù rất mệt vì làm đêm nhưng mình vấn cố gắng dậy để đến chõ hẹn , khoang 8h minh tới chỗ hẹn , thật bất ngờ là chước mắt mình là cô bé nhỏ nhắn , mình và cô bé đi xem phim , kfc , xong khoảng 11h thì mình đèo cô bé về , lúc đèo về thì mình m
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: ói
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nghi đến cáy người cho mình số dt của dung nói là con nhỏ này dễ ăn lắm ông cứ cho nó đi chơi rồi chở đến nhà nghỉ là ăn  được , mình cũng rất luông cuống không biết lấy lý do gì để dẫn em vào nhà nghỉ , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: rồi mình cũng liều lai thăng cô bé vào nhà nghỉ , mình thây cô bé có chut do dự và chách móc , nhưng rồi mình cũng quan hệ với cô bé ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh thấy cô bé rât thoải mãi ,minh cung nghỉ bụng hoá ra rau thế này
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nhưng một điều tệ hại nhất là trong lúc quan hệ mình không đeo bao cao su , xong viec minh chở cô bé về nhà .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: hôm sau minh có kể cho thằng bạn , thì nó bảo cẩn thận không ăn quả chôm chôm  vì sao lại có 1 đứa con gái dễ dãi đến thễ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: thự ra đây là lần quan hệ thứ 2 cua mình .
Tin nhắn sau cùng nhận ngày 5/24 lúc 2:22 PM 
chào các bạn mình là men mới .đây là lần đầu viết bài nói men mới thì cũng không đúng vì 3 tháng nay minh rất hay vào diên dàn tìm hiểu đọc những bài viết của các ban .
http://nhacsanhdieu.com/pic.php?c=UDcGelFnAWtUeAIm...: mình xin tự giưới thiệu mình năm nay 21 tuổi mình quê ngoài bắc mình chuyển vào miền nam 1 nam nay ,1 năm cũng không phải là dài và cũng không ngắn nhưng đã thay đổi về con người của mình ,từ một con người lười biếng , chơi bời , nhưng hoàn cảnh đã biến minh thành 1 con người khác tự biết lo cho mình ,
chào các bạn mình là men mới .đây là lần đầu viết bài nói men mới thì cũng không đúng vì 3 tháng nay minh rất hay vào diên dàn tìm hiểu đọc những bài viết của các ban .
 mình xin tự giới thiệu mình năm nay 21 tuổi mình quê ngoài bắc mình chuyển vào miền nam 1 nam nay ,1 năm cũng không phải là dài và cũng không ngắn nhưng đã thay đổi về con người của mình ,từ một con người lười biếng chơi bời , nhưng hoàn cảnh đã biến minh thành 1 con người khác tự biết lo cho mình ,
.1 năm nay minh song trong tình trạng buôn chán ,cô đơn , vì trong này hầu như mình không có nhiều người thân , cộng thêm môi trường sống gò bó , khuôn khổ làm cho mình càng thêm mệt mo?i ,chán nản .nên mình đã lên mạng tìm bạn nói chuyện de giải toả stress ,minh xin duoc 1 so dtdd cua ? 1 co gai',mọi người biết minh xin số điện thoai ở đâu không ? minh xin số dtdd ở 1 web tren mang , trên web họ nói với nhau về những cô gái này là rau , mình thì cũng rất tò mò ve so dt do .
mình gọi cho cô gái đó thì có 1 cô bé tự sưng là dung 19tuổi đang làm công nhân .mình cung rất là ngac nhiên khi cô bé là công nhân vì theo minh biết thì thương thì rau thi thương là nhưng cô bé ăn chơi , đua đòi ,và sống bám vào người khác ,
minh và cô bé nhắn tin với nhau khoảng 2 ngày 
vào ngày thứ 3, mình đi làm về lúc 5h sáng , khoảng 7h minh đang ngủ thì có chuông điện thoại của cô bé điện dủ mình đi chơi , dù rất mệt vì làm đêm nhưng mình vấn cố gắng dậy để đến chõ hẹn , khoang 8h minh tới chỗ hẹn , thật bất ngờ là chước mắt mình là cô bé nhỏ nhắn , mình và cô bé đi xem phim , kfc , xong khoảng 11h thì mình đèo cô bé về , lúc đèo về thì mình nghi đến cáy người cho mình số dt của dung nói là con nhỏ này dễ ăn lắm ông cứ cho nó đi chơi rồi chở đến nhà nghỉ là ăn được , mình cũng rất luông cuống không biết lấy lý do gì để dẫn em vào nhà nghỉ ,
rồi mình cũng liều lai thăng cô bé vào nhà nghỉ , mình thây cô bé có chut do dự và trách móc , nhưng rồi mình cũng quan hệ với cô bé 
minh thấy cô bé rât thoải mãi ,minh cung nghỉ bụng hoá ra rau thế này.một điều tệ hại nhất là trong lúc quan hệ mình không đeo bao cao su.
hôm sau minh có kể cho thằng bạn , thì nó bảo cẩn thận không ăn quả chôm chôm vì sao lại có 1 đứa con gái dễ dãi đến thễ,mình nghe cậu bạn của mình nói vậy mình cũng rất sợ ,
mình cũng điên thoại cho tổng đài chăm sóc sức khoẻ về hiv ,thì minh cũng được biết là hiv có thuôc phôi nhiêm trong 72h , nhưng từ khi biết thông tin này thì đã hơn 60h
lúc đó là 4h triều mình đã điện thoại xin số của bênh viên về hiv để xin thuôc , nhưng lúc mình đến thì là 4h30 phút ở đó không còn ai , nên mình đã chạy đến biệnh viện đa khoa biên hoà để xin thuốc .mấy y tá chỉ mình đến khoa sản của bệnh viện vì họ không có khoa về hiv,mình có găp 1 cô bác sỹ ,minh cung tâm sự với họ họ bảo là ở đây có thuôc phôi nhiêm nhưng chỉ dùng cho bác sỹ chứ không dùng cho bệnh nhân . họ nói sáng mai đến bênh viện chuyên về hiv mà xin . thì mình nói nếu để sáng mai thì sẽ quá 72h mà lại vào ngày chủ nhật họ không làm việc, nhưng họ cũng không cho và đi làm việc khác . lúc đó mình đành đi về .
hầu như ngày nào mình cung sợ và điện thoại cho tổng đài chăm sóc sức khoẻ ,họ cũng nói về biểu hiện của nhưng người mới nhiễm hiv là hạch xưng ở cổ và thuờng mệt mỏi , tiêu chảy , khoảng vài tháng , rồi nổi phát ban ở ngực .
thì mình cũng dần thấy mình có nhưng biểu hiện như trên giống y như tổng đài viên nói .
mình cung đi rất nhiều bệnh viên về h tư vẫn họ đều nói là phải 3 tháng mới biết kết quả ,trong 2 tháng đầu mình sống trong nối sợ hãi , buồn chán , nhưng qua tìm hiểu thì mình thấy hiv thì cũng bình thường không đến nối quá kinh khủng như mình nghĩ .có 1 điều là minh là con một , nhà mình thì cũng đều kien on dinh , công việc của mình rất tốt đẹp nhiều người mong muốn . nhưng nếu mình bị thật mình sẽ phải mất công việc , mất tất cả .
minh chỉ lo về chuyện gia đình nếu bố mẹ biết mình bi h thi họ sẽ đau đớn đến mức nào , sẽ bi moi người sung quanh kỳ thị .mình không muốn điều đó xẩy ra , mình chỉ lo lắn về điều đó chứ mình không sợ h một chút nào mình có thể sông chung với nó , mình không sợ 
giờ đã là 3 tháng cuộc sống và công việc đang rất tốt mình không còn buôn chán nữa , mình vẫn chua đi xét nghiem vì sợ nếu bi h mình sẽ gục ngã , mat kiem soat.
trong 3 tháng mình đã đi vài trung tâm h , gặp rất nhiều người bị h , mình tâm sự rất hoà đồng với họ như không có khoảng cách mình rất vui và mình đã sẵn sàng chấp nhận , hihihi 
nhưng thực sự mình không muôn phải từ bỏ công việc của mình , mình lam ben an ninh ho khong se khong chap nhan nguoi h .
mình rất mong được sự quan tâm chia sẻ từ các ban
Hiển thị tin nhắn gần đây (F3)

cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: 1 năm nay minh trong tình trạng buông chán ,cô đơn , vì trong này hầu như mình không có nhiều người thân , cộng thêm môi trường xống gò bó , khuôn khổ làm cho mình càng thêm mệt moi ,chán nản .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mọi người biết minh xin số điện thoai ở đâu không ? , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh xin số dtdd ở 1 web sex , trên web sex họ nói  với nhau về những cô gái này là rau , mình thì cũng rất tò mò , nên mình đã thử xin 1 sỗ
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình gọi cho cô gái đó thì có 1  cô bé tự sưng là dung 19tuổi đang làm công nhân .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: mình cung rất là ngac nhiên khi cô bé là công nhân vì theo minh biết thì thương thì rau thi thương là nhưng cô bé ăn chơi , đua đòi ,và sống bám vào người khác ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh và cô bé nhắn tin với nhau khoảng 2 ngày 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: vào ngày thứ 3, mình đi làm về lúc 5h sáng , khoảng 7h minh đang ngủ thì có chuông điện thoại của cô bé điện dủ mình đi chơi , dù rất mệt vì làm đêm nhưng mình vấn cố gắng dậy để đến chõ hẹn , khoang 8h minh tới chỗ hẹn , thật bất ngờ là chước mắt mình là cô bé nhỏ nhắn , mình và cô bé đi xem phim , kfc , xong khoảng 11h thì mình đèo cô bé về , lúc đèo về thì mình m
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: ói
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nghi đến cáy người cho mình số dt của dung nói là con nhỏ này dễ ăn lắm ông cứ cho nó đi chơi rồi chở đến nhà nghỉ là ăn  được , mình cũng rất luông cuống không biết lấy lý do gì để dẫn em vào nhà nghỉ , 
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: rồi mình cũng liều lai thăng cô bé vào nhà nghỉ , mình thây cô bé có chut do dự và chách móc , nhưng rồi mình cũng quan hệ với cô bé ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: minh thấy cô bé rât thoải mãi ,minh cung nghỉ bụng hoá ra rau thế này
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: nhưng một điều tệ hại nhất là trong lúc quan hệ mình không đeo bao cao su , xong viec minh chở cô bé về nhà .
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: hôm sau minh có kể cho thằng bạn , thì nó bảo cẩn thận không ăn quả chôm chôm  vì sao lại có 1 đứa con gái dễ dãi đến thễ,
cUi_chAn_tAm_mUa bi_nhIN_thAy_100%: thự ra đây là lần quan hệ thứ 2 cua mình .
Tin nhắn sau cùng nhận ngày 5/24 lúc 2:22 PM 


Bạn đã đủ thời gian, bạn nên đi xn.Còn không bạn định sống mãi trong suy nghĩ về nó mãi sao.Chúc kết quả âm tính đến với bạn.
Yahoo : Xinhaytinem872050
.

Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên .




Fan Barcelona
Offline vuotquacamdo  
#5 Đã gửi : 26/05/2013 lúc 04:18:53(UTC)
vuotquacamdo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-02-2013(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 111 lần trong 111 bài viết
Bạn nên đi xét nghiệm để giải toả và vì chính sức khoẻ của bản thân mình. Chúc bạn may mắn
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.