Hồi khoảng tháng 3/2013 mình có quan hệ không bcs, đến khoảng tháng 6/2013 thì e bị viêm da đầu, có mấy mảng đỏ bóng và ngứa, đi bác sĩ thì nói là viên nang lông, đã uống thuốc và khỏi, đến cách đây hơn 2 tuần thì mình bị nổi ban đỏ trên da, hạt li ti khắp ngực, bụng, vai và tay, mình cũng đi da liễu, bác sĩ bảo viêm da dị ứng, uống thuốc và đã khỏi.
Mà thật ra mình đã từng điều trị Viêm da bả nhờn hồi năm ngoái, vì mụn trên mặt nhiều quá. Mình cứ ngỡ thế là không sao. vậy mà vừa rồi, mình đọc trên mạng nói Viêm da tiết bã cũng là 1 triệu chứng HIV, mình đang hoang mang lắm, vì thật ra hồi năm 2010, mình cũng có quan hệ không bcs, giờ nghĩ lại thấy lúc đó sao mình nông nỗi, thiếu suy nghĩ quá. Lúc đó mình cũng có xét nghiệm 1 lần và kết quả âm tính. Nhưng càng về sau, mình thấy da mình càng nhiều vấn đề.
Ngoài mấy biểu hiện đó ra, mình hok có sốt, hok nổi hạch, cũng hok tiêu chảy kéo dài 1 tháng gì hết. Nhưng bây giờ mình hoang mang lắm. Dù biết rằng, người ta vẫn sống tốt và bình thường dù có H, nhưng mình vẫn sợ lắm. Mình 23t thôi, chưa làm gì được cho ba mẹ, chưa báo hiếu gì hết, lại con 1, lỡ có gì, mình không biết đối mặt với gia đình làm sao. Mình thật sự rất hối hận vì lối sống cẩu thả ngày xưa. Mình đã đi xét nghiệm, và đúng lịch thì thứ 4 (23/10) này sẽ lấy, nhưng suốt mấy ngày qua, thật sự là cực hình với mình, mình sống trong nom nớp lo sợ, mình bỏ ăn liên tục, mất ngủ mấy đêm liền, chắc sụt cũng 2kg rồi. chắc ngày mai mình đến trung tâm xem có kết quả chưa, chứ căng thẳng như vầy mình chịu không nổi rồi. hix. các bạn, các anh, chị có kinh nghiệm, có thể chia sẻ với mình mấy dấu hiệu trên có là H không ạ. hix
