  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-10-2013(UTC) Bài viết: 2  Đến từ: Hà Nội
|
Hi các chị, các bạn
Em mới cưới được 2 tuần, 2 vợ chồng đều còn zin, và âm thầm giữ gìn để chờ đến ngày cưới cho trọn vẹn hạnh phúc
Thực sự không thể ngờ là lần đầu tiên lại quá khó khăn đến thế!!!
Bọn em đã thử mấy lần mà không được, cũng đọc báo mạng rồi nhưng cô bé thì khít quá mà cậu bé thì lại lóng ngóng, thành ra cứ hơi có hào hứng rồi thì lại mò mò tìm tìm nên lúc ý em lại xuống, mất hứng. Chưa kể là tuy chưa giãn ra mất (chắc được 1,5cm) thì chồng em đưa vào, không tài nào vào được, cắn răng ấn vào cũng không xong, làm cho em hơi bị đau, còn chồng em cũng khó chịu chỗ ý, rồi một lúc chồng em đuối
Cứ vài ngày tiến hành như vậy- không được- dần dà đến 2 tuần rồi không xong- tuần này thì em lại dính nên cũng thôi. Em với chồng cũng buồn lắm, mệt mỏi nữa
Chúng em ở cùng bố mẹ chồng, cứ thi thoảng lại được nhắc vụ con cái trong khi action chưa xong nghĩ thôi cũng nát ruột. Em sợ cứ thế này thì đâm chán, dần mất hứng và sợ chuyện ấy
Sao không được như trên film ảnh nhỉ, hiz hiz hiz, các chị và bạn có thể chia sẻ với em được không ạ
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.