  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-11-2013(UTC) Bài viết: 6  Đến từ: hà nội Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Đã được vài tháng trôi qua, tôi thấy mình thật dũng cảm. Đến lấy kết quả xn và cười, k thể bật khóc nổi. Nhưng tôi vẫn lạc quan như thế. Tôi có 3 nỗi khổ 1. Làm bố mẹ tôi buồn 2 lần buồn vì tôi là Gay và giờ tôi lại có H 2. TÔI là gay 3. TÔI có H Buồn, rồi cũng vậy, tôi ngoan, hiền, chăm chỉ học tập làm việc kiếm những đồng tiền chân chính bằng công sức bố mẹ nuôi ăn học đại học. Nhưng giờ đã hết, tình yêu của gay k bền vững, mà tôi vẫn cứ yêu. Anh đã chết trước tôi, và giờ tôi ngày ngày tụng kinh niệm phật vì anh, vì gia đình và vì chính tôi... HỠI CÁC BẠN LGBT HÃY GIỮ MÌNH VÀ BẢO VỆ MÌNH CÒN NHỮNG AI NHƯ TÔI ƠI, MÌNH HÃY ĐẾN VỚI NHAU VÀ TRAO NHAU NIỀM HẠNH PHÚC NHỎ NHOI, BIẾT ĐÂU LÚC NÀY TÌNH YÊU MANG LẠI CHO TA SỨC MẠNH. YH: yeunhaudi9089 Mình 24t, ở hà nội. Tìm bạn cùng cảnh.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC) Bài viết: 176 Đến từ: tinyeubattu
Cảm ơn: 35 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết
|
Chào bạn
không chỉ những bạn có H, khi cầm trên tay tờ giấy xn, bất cứ ai khi báo có bịnh NAn Y cũng có cãm giác hụt hẩn. nhưng cái được của NCH là có quá nhiều thời gian để mình điều chỉnh lại hành vi,và sắp xếp lại cuộc sống sao cho tốt nhất đối cới gia đình và mọi người xung quanh đúng không bạn,
Cố lên bạn nhé. bắt đầu 1 cuộc sống mới nhé.nếu bạn uống thua61c ARV+ tập thế dục+dinh dưởng đầy đủ=>30 nam ihihih
chúc bạn tiến lên. |
yahoo:boytthamvanhiv |
 1 người cảm ơn ngoisaocodon cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.