Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chathcm  
#1 Đã gửi : 11/12/2013 lúc 09:34:29(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Vậy là đã 2 năm trôi qua...kể từ ngày đó...
Có lẽ thời gian đối với ai đó là ngắn...nhưng đối với tôi là 1 chặng đường dài...

Giữa sự bình yên, lặng thầm...đôi khi là những sóng gió...cũng đã vượt qua
Những yêu thương, giận hờn rồi cũng là quá khứ
Những người làm tôi đau...thì cũng đã quên...

Cuộc sống bỏ đi hết những gì là quá khứ...vì mãi sẽ không bao giờ quay lại được
Niềm tin..niềm hy vọng..vẫn đang cố gắng nuôi dưỡng...vì cuộc sống ai cũng mong là hạnh phúc...
Tự tạo cho mình cơ hội là thêm 1 lần để thử thách cảm xúc...dù có ra sao nhưng đó cũng là những gì trái tim mách bảo


Không trốn tránh mà cần đối diện với nó...và mong rằng tương lai sẽ là tốt đẹp...hy vọng nơi cuối con đường là 1 ánh sáng để sưởi ấm trái tim

Facebook: chathcm@yahoo.com zalo: 0995626751
thanks 1 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
hoavu trên 15-12-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline hoavu  
#2 Đã gửi : 15/12/2013 lúc 12:08:46(UTC)
hoavu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC)
Bài viết: 657
Man
Đến từ: Nơi sinh ra....

Thanks: 1936 times
Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
Originally Posted by: chathcm Go to Quoted Post
Vậy là đã 2 năm trôi qua...kể từ ngày đó...

Có lẽ thời gian đối với ai đó là ngắn...nhưng đối với tôi là 1 chặng đường dài...



Giữa sự bình yên, lặng thầm...đôi khi là những sóng gió...cũng đã vượt qua

Những yêu thương, giận hờn rồi cũng là quá khứ

Những người làm tôi đau...thì cũng đã quên...



Cuộc sống bỏ đi hết những gì là quá khứ...vì mãi sẽ không bao giờ quay lại được

Niềm tin..niềm hy vọng..vẫn đang cố gắng nuôi dưỡng...vì cuộc sống ai cũng mong là hạnh phúc...

Tự tạo cho mình cơ hội là thêm 1 lần để thử thách cảm xúc...dù có ra sao nhưng đó cũng là những gì trái tim mách bảo



Không trốn tránh mà cần đối diện với nó...và mong rằng tương lai sẽ là tốt đẹp...hy vọng nơi cuối con đường là 1 ánh sáng để sưởi ấm trái tim



Lâu lắm rồi mới gặp lại em, rảnh rổi hãy vào đây viết vài dòng như thế này để anh và mọi người vẩn biết mình vẫn còn sống trên cõi đời này nhé. Chúc em luôn khoẻ và thành công trong công việc.
UserPostedImage
Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579
thanks 1 người cảm ơn hoavu cho bài viết.
Macrostemum trên 20-03-2014(UTC) ngày
Offline chathcm  
#3 Đã gửi : 26/12/2013 lúc 08:58:11(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Originally Posted by: hoavu Go to Quoted Post
Originally Posted by: chathcm Go to Quoted Post
Vậy là đã 2 năm trôi qua...kể từ ngày đó...

Có lẽ thời gian đối với ai đó là ngắn...nhưng đối với tôi là 1 chặng đường dài...



Giữa sự bình yên, lặng thầm...đôi khi là những sóng gió...cũng đã vượt qua

Những yêu thương, giận hờn rồi cũng là quá khứ

Những người làm tôi đau...thì cũng đã quên...



Cuộc sống bỏ đi hết những gì là quá khứ...vì mãi sẽ không bao giờ quay lại được

Niềm tin..niềm hy vọng..vẫn đang cố gắng nuôi dưỡng...vì cuộc sống ai cũng mong là hạnh phúc...

Tự tạo cho mình cơ hội là thêm 1 lần để thử thách cảm xúc...dù có ra sao nhưng đó cũng là những gì trái tim mách bảo



Không trốn tránh mà cần đối diện với nó...và mong rằng tương lai sẽ là tốt đẹp...hy vọng nơi cuối con đường là 1 ánh sáng để sưởi ấm trái tim



Lâu lắm rồi mới gặp lại em, rảnh rổi hãy vào đây viết vài dòng như thế này để anh và mọi người vẩn biết mình vẫn còn sống trên cõi đời này nhé. Chúc em luôn khoẻ và thành công trong công việc.



Hihi, cảm ơn anh nhé...em nghĩ mình vẫn còn sống lâu lắm, cuộc sống có gì đâu mà tư đặt ra giới hạn cho mình, vẫn sống và làm việc theo pháp luật nè
Em lâu lâu mới lên diễn đàn, vì thời gian công việc không lên nhiều như xưa, với lại tâm trạng dạo này hết u sầu rùi...nên không than thở gì nhiều

Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe và cũng lên diễn đàn để còn có cơ hội chém gió hihi

Facebook: chathcm@yahoo.com zalo: 0995626751
thanks 1 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
Macrostemum trên 20-03-2014(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.