  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-03-2014(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
|
Trong cuộc sống không có 2 chữ phải chi !chỉ biết suy nghĩ nhanh và lao theo cái lao mình đã phóng rất ít thời gian có thể suy nghỉ hậu quả của nó! đến khi guc ngã chúng ta lại phát lên " phải chi" Tôi cũng thế! Ngày đầu tiên bác sỹ bệnh viện Hòa Hảo phán "nấm miệng sốt kéo dài " phán đoán là HIV mọi thứ xung quanh tui như sụp đổ cả! muốn lao ra đường cho xe cán chết cho rồi! nhưng rồi mọi thứ tồi tệ nhất cứ kéo theo đó là hàng vạn thứ! người yêu bỏ rơi, công việc làm ăn khốn khó,... và hàng vạn thứ cứ theo nhau sụp đổ. Cũng may là tui vẫn còn có gia đình và một số người bạn luôn bên tôi. Cũng đã hơn 2 năm rồi tôi dần hồi phục cuộc sống bình thường! Cũng như bao người trước tiên tôi chọn cách đi học để có thể chập chững bước những bước đầu tiên lại o tuổi 25 có quá muộn không?? giờ tuy đã 27 nhưng nhìn xung quanh tuy tui không bằng ai cả nhưng cũng may tôi còn tìm được 1 công việc văn phòng. Tôi ước gì ngày xưa tôi có thể chậm một chút đừng lao theo nó! thì có lẻ tui đã khác rôi! các bạn nên suy nghĩ kỷ những gì mình làm nha! để đừng như tôi chẳng thà chậm mà chắc còn hơn .... kể từ giờ tôi sẽ sống chậm lại!
|
 4 người cảm ơn dinh1987 cho bài viết.
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: dinh1987  kể từ giờ tôi sẽ sống chậm lại!
Sống chậm và ý nghĩa - chị hy vọng chị cũng có thể sống được như vậy - sống và cảm nhận được rằng mình đang sống. Và hiểu những gì gọi là cuộc sống của mình.
chúng ta cùng cố gắng.
Mọi bắt đầu không bao h là quá muộn.
Ngày hôm qua cho bạn một bài học lớn và cho bạn cảm nhận được giá trị của gia đình. Nhìn lại thì hình như cuộc sống không có gì là vô nghĩa. |
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 2 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Originally Posted by: dinh1987  Trong cuộc sống không có 2 chữ phải chi !chỉ biết suy nghĩ nhanh và lao theo cái lao mình đã phóng rất ít thời gian có thể suy nghỉ hậu quả của nó! đến khi guc ngã chúng ta lại phát lên " phải chi" Tôi cũng thế! Ngày đầu tiên bác sỹ bệnh viện Hòa Hảo phán "nấm miệng sốt kéo dài " phán đoán là HIV mọi thứ xung quanh tui như sụp đổ cả! muốn lao ra đường cho xe cán chết cho rồi! nhưng rồi mọi thứ tồi tệ nhất cứ kéo theo đó là hàng vạn thứ! người yêu bỏ rơi, công việc làm ăn khốn khó,... và hàng vạn thứ cứ theo nhau sụp đổ. Cũng may là tui vẫn còn có gia đình và một số người bạn luôn bên tôi. Cũng đã hơn 2 năm rồi tôi dần hồi phục cuộc sống bình thường! Cũng như bao người trước tiên tôi chọn cách đi học để có thể chập chững bước những bước đầu tiên lại o tuổi 25 có quá muộn không?? giờ tuy đã 27 nhưng nhìn xung quanh tuy tui không bằng ai cả nhưng cũng may tôi còn tìm được 1 công việc văn phòng. Tôi ước gì ngày xưa tôi có thể chậm một chút đừng lao theo nó! thì có lẻ tui đã khác rôi! các bạn nên suy nghĩ kỷ những gì mình làm nha! để đừng như tôi chẳng thà chậm mà chắc còn hơn .... kể từ giờ tôi sẽ sống chậm lại!
chia sẻ cảm xúc cùng bạn , conduong cũng k hỏi rõ nếu bạn k muốn kể , nhưng hãy nghĩ đến gia đình bạn , nghĩ đến những điều tích cực hơn , 1 câu nói muôn thuở : Cuộc đời thay đổi khi ta thay đổi . Chúc bạn có thêm niềm tin để vượt qua tất cả nhé .
P/S : Mồng 9 tới rum mình có tổ chức offline , nếu bạn thu xếp dc thời gia nthif tham gia cùng với mọi người nhé , hy vọng bạn sẽ tìm dc những tình bạn mới . |
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 1 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Khi hai trái tim cùng nhịp..., Quản trị box Giao lưu & Kết bạn
Gia nhập: 14-02-2014(UTC) Bài viết: 438   Đến từ: ha noi Thanks: 420 times Được cảm ơn: 257 lần trong 182 bài viết
|
Chung ta hay buoc tiep con duong con lai cua chung ta ban nhe. Lap gia dinh sinh con ....... |
"Hãy tránh xa những kẻ cố làm cho bạn trở nên nhỏ bé, những kẻ bảo với bạn rằng ước mơ là điều viễn vông hư ảo, những người tầm thường luôn làm thế. Những người vĩ đại không làm vậy, họ sẽ làm cho bạn có cảm giác rằng bạn cũng có thể trở nên tuyệt vời" |
 1 người cảm ơn emvaanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-08-2013(UTC) Bài viết: 20   Đến từ: HCM Thanks: 2 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
Originally Posted by: dinh1987  Trong cuộc sống không có 2 chữ phải chi !chỉ biết suy nghĩ nhanh và lao theo cái lao mình đã phóng rất ít thời gian có thể suy nghỉ hậu quả của nó! đến khi guc ngã chúng ta lại phát lên " phải chi" Tôi cũng thế! Ngày đầu tiên bác sỹ bệnh viện Hòa Hảo phán "nấm miệng sốt kéo dài " phán đoán là HIV mọi thứ xung quanh tui như sụp đổ cả! muốn lao ra đường cho xe cán chết cho rồi! nhưng rồi mọi thứ tồi tệ nhất cứ kéo theo đó là hàng vạn thứ! người yêu bỏ rơi, công việc làm ăn khốn khó,... và hàng vạn thứ cứ theo nhau sụp đổ. Cũng may là tui vẫn còn có gia đình và một số người bạn luôn bên tôi. Cũng đã hơn 2 năm rồi tôi dần hồi phục cuộc sống bình thường! Cũng như bao người trước tiên tôi chọn cách đi học để có thể chập chững bước những bước đầu tiên lại o tuổi 25 có quá muộn không?? giờ tuy đã 27 nhưng nhìn xung quanh tuy tui không bằng ai cả nhưng cũng may tôi còn tìm được 1 công việc văn phòng. Tôi ước gì ngày xưa tôi có thể chậm một chút đừng lao theo nó! thì có lẻ tui đã khác rôi! các bạn nên suy nghĩ kỷ những gì mình làm nha! để đừng như tôi chẳng thà chậm mà chắc còn hơn .... kể từ giờ tôi sẽ sống chậm lại!
Chúc anh luôn lạc quan, vui vẻ và sống tốt.
|
 1 người cảm ơn voluonganlac cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Khi hai trái tim cùng nhịp..., Quản trị box Giao lưu & Kết bạn
Gia nhập: 14-02-2014(UTC) Bài viết: 438   Đến từ: ha noi Thanks: 420 times Được cảm ơn: 257 lần trong 182 bài viết
|
Mainga noi rat hay minh rat dong tinh . Song cham lai.... |
"Hãy tránh xa những kẻ cố làm cho bạn trở nên nhỏ bé, những kẻ bảo với bạn rằng ước mơ là điều viễn vông hư ảo, những người tầm thường luôn làm thế. Những người vĩ đại không làm vậy, họ sẽ làm cho bạn có cảm giác rằng bạn cũng có thể trở nên tuyệt vời" |
 1 người cảm ơn emvaanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Hỏi đáp về HIV/AIDS, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 452  Đến từ: tp ho chi minh Cảm ơn: 41 lần Được cảm ơn: 150 lần trong 134 bài viết
|
Thì ra chị emvaanh đang hấp tấp mun lên xe hoa nha , hĩu rui hen , để em tìm 1 anh hot boy cho chị |
Xét nghiệm để quên H . Chứ không phải để tìm ra H nhé các bạn .
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. |
 2 người cảm ơn buon7593 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.