(Người nổi tiếng)-CLB Bầu Trời Xanh (8/104 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chính thức thành lập vào tháng 8-2004. Dự án được sự tài trợ của Tổ chức Nhân đạo sức khỏe gia đình quốc tế (FHI) và nhân dân Mỹ (USAID). Đây là CLB tiên phong ở Việt Nam dành cho người đồng tính nam. Gần mười năm qua đã hoạt động tích cực và đạt được nhiều thành quả.
Hiện nay CLB có ba nhân viên thường trực cùng nhóm đồng đẳng viên và nhiều “khách hàng” thân thiết. Công việc chính của các thành viên là truyền thông, cung cấp bao cao su, chuyển gửi xét nghiệm HIV, ngoài ra còn giới thiệu khách hàng đến chẩn đoán - điều trị các bệnh lây qua đường tình dục do các bác sĩ chuyên về chăm sóc sức khỏe cho người nam có quan hệ tình dục đồng giới (men sex men, gọi tắt là MSM) và người chuyển giới.

Câu lạc bộ Bầu Trời Xanh là dự án được sự tài trợ của Tổ chức Nhân đạo sức khỏe gia đình quốc tế (FHI) và nhân dân Mỹ (USAID). Ảnh minh họa
Thực trạng đáng báo động!
Tính đến cuối năm 2010 trên địa bàn TP.HCM có khoảng 60.000 người đồng tính nam, con số này ngày càng lớn dần theo cấp số nhân. Tại Hội nghị tổng kết 20 năm phòng chống HIV/AIDS được diễn ra tại TP.HCM, TS-BS Lê Trường Giang, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM, dự báo: “Tình hình dịch HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015 diễn ra ở ba nhóm đối tượng chính: nhóm khách làng chơi, nhóm phụ nữ mại dâm và nhóm người đồng tính. Trong đó, người đồng tính mà chủ yếu MSM là nhóm đối tượng nguy cơ cao nhất, được dự báo sẽ có tốc độ lây nhiễm HIV gia tăng rất nhanh. Con số này có thể tăng gấp hai lần sau năm năm, từ 9,38% năm 2010 lên đến 18,64% trong năm 2015”.
Một thành viên CLB Bầu Trời Xanh chia sẻ: “Khi chúng tôi tiếp cận, truyền thông, nhiều MSM phớt lờ, một số tỏ ra ngạc nhiên bảo chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng biện pháp bảo vệ an toàn. Đa số các bạn chưa có kiến thức về các bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai hay HIV/AIDS”.

Tiếp cận viên của CLB Bầu Trời Xanh thường xuyên truyền thông, cung cấp bao cao su, chuyển gửi xét nghiệm HIV cho nhóm nam tình dục đồng giới.
Đồng tính có phải là bệnh?
Sáng lên giảng đường, chiều vào công sở, tối đi bán hàng rong... nhưng đêm xuống những người đồng tính nam lại muốn trở về con người thực của mình. Vì xã hội vẫn còn những cái nhìn tiêu cực, soi mói nên họ không dám sống thật, thường tụ tập ở những nơi tối tăm, hoang vắng. Thế nên việc tiếp cận các điểm nóng này gặp không ít khó khăn.
Các bạn đồng đẳng viên của CLB Bầu Trời Xanh tiếp chuyện, truyền thông quan hệ tình dục an toàn, cung cấp bao cao su... nhiều lần gặp cảnh trớ trêu, có khi còn bị công an giải về đồn.
Công việc như vạc ăn sương đi đêm về sớm, lại ở những nơi tối tăm rất dễ xảy ra chuyện bất trắc. Nhưng với tinh thần làm việc vì cộng đồng, tận tình, nhiệt huyết, các bạn đồng đẳng viên không ngại khó luôn cố gắng tuyên truyền, hạn chế, ngăn ngừa HIV/AIDS, ngoài ra chia sẻ giúp người đồng tính nam xoa dịu mặc cảm, tự tin với chính mình, sống và suy nghĩ tích cực để gia đình, xã hội, cộng đồng có cái nhìn thoải mái hơn đối với những người đồng tính.
Xã hội nhiều người vẫn tự hỏi đồng tính có phải là bệnh? Không! Tất cả tổ chức y tế của thế giới trong đó có cả APA - Hiệp hội Tâm lý học nổi tiếng của Mỹ, đều cho rằng đồng tính không phải là bệnh, nó chỉ là sự đổi khác về cảm xúc. Qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã đi đến kết luận có ít nhất 5% nhân loại thuộc nhóm giới tính thứ 3, một con số có thể làm ấm lòng nhiều người đồng tính vì biết mình không lẻ loi, cô lập.
Niềm riêng
Trong cuộc sống hẳn con người chúng ta đều có nhu cầu ăn uống, vui chơi, giải trí. Ai cũng muốn sinh ra trong gia đình êm ấm, còn bé học giỏi, ra trường có việc làm tốt và cuối cùng là một tình yêu đẹp, tiến tới hôn nhân hạnh phúc.
“Tình yêu - hôn nhân” hai từ thật giản đơn nhưng với những người nam đồng tính đó là ước mơ cháy bỏng. Ngày nay cộng đồng đã có cái nhìn thoáng hơn nhưng vẫn chưa đủ để họ dám bộc lộ bản thân, bày tỏ tình yêu. Người đồng tính cũng là con người với đầy đủ giá trị nhân văn, chúng ta hãy nhìn nhận sự việc khách quan, không nên đánh đồng cho rằng họ là tệ nạn xã hội, là vết nhơ cho gia đình. Thiết nghĩ sinh ra là người đồng tính không có tội và tình yêu đồng giới không có lỗi...
Có những niềm riêng chỉ là bí mật, nhưng cũng có niềm riêng là tâm sự, trăn trở. Với người đồng tính, niềm riêng lớn nhất của họ là muốn bộc lộ bản thân, được gia đình chấp nhận, cộng đồng cảm thông. Mong một ngày không xa xã hội có cách nhìn nhân ái, đúng đắn hơn về tình yêu đồng giới, chấp nhận và thân thiện với nhóm người thuộc giới tính thứ 3! Hãy mở lòng - chia sẻ - hòa đồng - yêu thương vì cuộc sống muôn sắc màu!
Nguồn : https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.nguoinoitieng.info%2Ftin-tuc%2Fcau-lac-bo-bau-troi-xanh-cua-nguoi-dong-tinh-37404&ei=jq4qU4C_JObUigfSpIFI&usg=AFQjCNFxGC2LBXNVabcR4lLgx7uojdTEjw