Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
Gần 01 tháng con biết mình là đứa con bất hiếu
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-04-2014(UTC) Bài viết: 3   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 3 times Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Ngày con nhận kết quả
con vẫn đủ bình tĩnh để lái xe về cty
con vẫn đủ bình tĩnh để làm việc cho đến hết giờ
và đó là sự cố gắng mà con ko nghĩ mình làm được
về đến phòng trọ
con guc ngã thực sự
giờ thì hơn 3 tuần rồi
đứa con bất hiếu này, đứa con mà ba mẹ kỳ vọng nhất đang chờ duyệt để dc điều trị ARV
con chỉ biết khóc mỗi đêm
và sáng hôm sau con phải là 1 vỏ bọc mạnh mẽ ba mẹ ơi!!! Sửa bởi người viết 06/04/2014 lúc 06:06:27(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
 2 người cảm ơn mautimhoasim cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: mautimhoasim  Ngày con nhận kq
con vẫn đủ bình tĩnh để lái xe về cty
con vẫn đủ bình tĩnh để làm việc cho đến hết giờ
và đó là sự cố gắng mà con ko nghĩ mình làm được
về đến phòng trọ
con guc ngã thực sự
giờ thì hơn 3 tuần rồi
đứa con bất hiếu này, đứa con mà ba mẹ kỳ vọng nhất đang chờ duyệt để dc điều trị ARV
con chỉ biết khóc mỗi đêm
và sáng hôm sau con phải là 1 vỏ bọc mạnh mẽ
ba mẹ ơi!!!
Mấy ai tránh được cú shock này, điều em nói mọi người đồng cảm và luôn luôn bên cạnh em. Hãy cố vươn lên mà sống, có H vẫn có thể có được cuộc sống bình thường có tương lai... Nếu cần chia sẻ diễn đàn luôn có các anh chị và các bạn bè luôn cùng sát cánh với em để vượt qua nghịch cảnh. |
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2012(UTC) Bài viết: 309
Cảm ơn: 120 lần Được cảm ơn: 210 lần trong 125 bài viết
|
Ai cũng 1 lần trải qua cảm giác bị sốc, nhưng với mình nó chỉ diễn ra trong 2 ngày và mình đã lấy lại tinh thần. Đã gần 5 năm rồi lúc nào mình cũng lạc quan, vui vẻ. Bạn nên nhớ HIV là bệnh kiểm soát được nhé, vui vẻ lên cuộc sống còn dài lắm bạn ạ.
|
 2 người cảm ơn nangbantrua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
cố lên nha bạn, mình cũng trải qua nên hiểu, sống lạc quan và chờ ngày có thuốc nhé ... đừng bỏ cuộc... |
Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-04-2014(UTC) Bài viết: 3   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 3 times Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Em chân thành cảm ơn anh chị, mọi người đã chia sẽ với em Em đang và sẽ cố gắng để sống tốt nhất ! hiện tại em đang sống chỉ có một mình Tâm trạng em hay bất ổn và dễ xuống tinh thần Em mong muốn làm quen một ai đó để có thể chia sẽ và cùng nhau mà sống Một lần nữa, Em xin cảm ơn anh, chị và mọi người.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: mautimhoasim  Em chân thành cảm ơn anh chị, mọi người đã chia sẽ với em
Em đang và sẽ cố gắng để sống tốt nhất !
hiện tại em đang sống chỉ có một mình
Tâm trạng em hay bất ổn và dễ xuống tinh thần
Em mong muốn làm quen một ai đó để có thể chia sẽ và cùng nhau mà sống
Một lần nữa, Em xin cảm ơn anh, chị và mọi người.
ok bạn có thể pm mình nếu muốn chia sẻ, yahoo hpmongmanh912 |
Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC) Bài viết: 62   Đến từ: Hà Nội VN Thanks: 13 times Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
|
hôm nay cũng tròn 1 tháng ngày tớ nhận kết quả dương tính cảm giác ấy vẫn còn hiện rõ trong tâm trí tớ mỗi lần nghĩ tới bố mẹ nói là mình không sao là nói dối nhưng dù sao cũng phải cố gắng mạnh mẽ
|
xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 02-10-2013(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: Hà Nội
Được cảm ơn: 19 lần trong 9 bài viết
|
Sẽ có lúc bạn nhận ra rằng cuộc sống vẫn thật tươi đẹp... Mình cũng trải qua 1 thời gian dài suy sụp và cũng có những suy nghĩ như bạn. Mỗi người mỗi khác nhưng mình chắc chán gia đình, người thân, bạn bè vẫn luôn bên bạn... Chỉ là khi nào bạn mới vượt qua được bức tường của chính bản thân mình thôi!
|
 2 người cảm ơn Clare cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
Gần 01 tháng con biết mình là đứa con bất hiếu
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.