TT - Đủ trò quấy rối của những đối tượng đồng tính nam tại hồ bơi khiến nhiều người lâm vào cảnh bất an, lo lắng.
 |
Nhiều người đến hồ bơi Tân Bình (Q.Tân Bình) để tránh nóng - Ảnh: Đ.Thanh |
Một bạn đọc tên Minh (ngụ ở đường Phan Đình Phùng, quận
Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết trước đây anh thường hay đi bơi ở vài hồ
bơi tại Q.Tân Bình. Tuy nhiên, do nhiều lần bị những người đồng tính cố
tình đụng chạm nên rất ngại.
Quấy rối trở thành chuyện thường
Có một lần, anh Minh vừa bước vào khu vực thay đồ thì
một đối tượng đồng tính chạy tới vuốt ve và buông lời bỡn cợt: “Anh ơi,
lâu quá không gặp anh, nhớ quá hà”. “Tôi nghe nổi da gà, rồi từ đó về
sau tôi không dám đặt chân tới hồ bơi đó nữa và chuyển qua hồ bơi khác” -
anh Minh cho biết.
Theo nhìn nhận của anh Khánh - nhân viên bảo vệ của hồ
bơi Cộng Hòa (P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM), đa số hồ bơi trong TP hiện nay
đều có tình trạng những người đồng tính vào hồ bơi để “gạ gẫm”, rình mò
các khách nam trong khu vực nhà tắm của hồ bơi. Những người này bề ngoài
trông rất lịch sự nhưng nếu để ý sẽ dễ dàng nhận ra vì họ thường hay
nhìn và lân la làm quen với những thanh niên cao ráo, khỏe mạnh, đẹp
trai. Anh Khánh kể thời gian trước, tại hồ bơi Cộng Hòa có một số bé
trai phản ảnh với nhân viên bảo vệ hồ bơi bị một người đàn ông có dáng
nhỏ con, ăn mặc lịch sự hay lại gần “gạ gẫm”, đụng chạm vào người các
em. Các nhân viên bảo vệ phải gọi người đàn ông này lại để làm việc, kịp
thời chấn chỉnh.
Quản lý hồ bơi Tân Bình, ông Hồ Vũ Trọng Ứng cho biết
những người đồng tính thường lui tới khu vực phòng thay đồ nam, lợi dụng
phần hở của chân cửa phòng tắm, họ cúi xuống nhìn khách nam thay đồ.
Ông Ứng cho biết tại hồ bơi, do có lực lượng bảo vệ đông nên những người
đồng tính cũng e ngại. Theo ông Ứng, những người đồng tính thường để ý
những khách nam đi chơi một mình hay những người khỏe mạnh. Đến khi hết
suất bơi, họ sẽ theo sau người thanh niên mà họ đã “địa” (chọn) từ trong
hồ bơi vào khu vực nhà tắm, phòng thay đồ để “gạ gẫm”. Tuy nhiên, trong
khu vực nhà tắm của hồ bơi Tân Bình thường xuyên có nhân viên trực, khi
phát hiện những trường hợp như vậy, họ kịp thời nhắc nhở nên chưa xảy
ra cự cãi, xô xát giữa khách bơi và những người đồng tính.
Bất cẩn là bị xâm hại
Anh Điệp, nhân viên bảo vệ hồ bơi Làng Hoa (Q.Gò Vấp,
TP.HCM), cho biết trước Tết Giáp Ngọ vừa qua, nhân viên bảo vệ của hồ
bơi này bị một phen “đau đầu” với một vị khách nam có “sở thích” núp
trong phòng tắm của nữ, rồi “rình” xem chị em phụ nữ tắm. Thanh niên này
khoảng 27 tuổi, cao ráo, đẹp trai. Sau khi thay đồ bơi, anh này hay lân
la ở những chiếc ghế đá đặt gần lối vào nhà tắm nữ, nam của hồ bơi. Khi
thấy nhân viên bảo vệ hồ bơi không để ý là anh ta lẻn vào nhà tắm nữ,
khép hờ cửa phòng tắm để “rình”. Khi có người tắm thì anh ta mở hé cửa
để nhìn trộm. Sau một vài lần người này lẻn được vào phòng tắm “rình”
trộm phụ nữ tắm, nhân viên bảo vệ của hồ bơi phát hiện sự việc nên đã
cấm không được đến đây bơi.
Tương tự, nhân viên tại hồ bơi Trung tâm văn hóa quận
Gò Vấp cũng cho biết vào thời điểm trước Tết Giáp Ngọ đã xảy ra trường
hợp một nam thanh niên đồng tính quay phim lén trong phòng tắm. Thanh
niên này mua vé bơi bình thường. Thế nhưng sau đó anh này đến khu vực
phòng tắm của hồ bơi dùng điện thoại quay phim lén một khách nam đang
tắm. Việc này đã bị khách phát hiện và báo cho nhân viên tại hồ bơi.
Nhân viên hồ bơi đã yêu cầu người thanh niên này xóa dữ liệu trên điện
thoại và làm bản cam kết không tái phạm.
Ông Nguyễn Anh Hoàng, chủ nhiệm hồ bơi Lao Động thuộc
Cung văn hóa Lao động TP.HCM (Q.1), cho biết hồ bơi có 20 nhân viên, mỗi
ngày có hơn 1.000 lượt người đến bơi. Ông Hoàng nhìn nhận tại hồ bơi
Lao Động có thực trạng các đối tượng “biến thái” trà trộn vào để quấy
rối khách. Theo ông, các đối tượng đồng tính quấy rối thường bơi vào
buổi trưa khi vắng khách, khách nào nhẹ dạ sẽ bị dụ dỗ. Khi khách tắm
trong phòng, các đối tượng này thường đứng ngoài cửa nhìn vô. Trường hợp
cửa phòng tắm mở, những đối tượng này sẽ vô phòng xin... tắm chung. Ông
Hoàng cho biết các nhân viên hồ bơi thường xuyên kiểm tra giám sát, nếu
phát hiện đối tượng quấy rối sẽ lập tức mời ra khỏi khu vực hồ bơi. Bên
cạnh đó, nhân viên hồ bơi thường xuyên nhắc nhở khách nên bảo quản đồ
đạc đúng nơi quy định và đề phòng đối tượng đồng tính có hành vi quấy
rối.
Đ.THANH - N.KHẢI - Q.KHẢI
Nhiễm HIV do bị lạm dụng khi đi học bơi
Chuyện đau lòng này xảy ra với một học sinh nam, đang
học lớp 9 một trường trung học cơ sở ở Q.Tân Bình, TP.HCM. Cả cha mẹ em
và bản thân em này đều khóc hết nước mắt khi được bác sĩ thông báo em bị
nhiễm HIV.
Người cảnh báo về trường hợp này là bác sĩ Trương Hữu
Khanh - tiểu ban nhi Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM, trưởng khoa nhiễm
Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. Bác sĩ Khanh kể em học sinh này được gia
đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 khám bệnh với triệu chứng ốm yếu, sốt,
ho, các bác sĩ đã cho em xét nghiệm máu và kết quả dương tính với HIV.
Được sự động viên, em học sinh này mới kể lại câu chuyện đau lòng xảy ra
với mình. Khoảng tháng 10-2013, em được đi học bơi ở một hồ bơi trên
địa bàn Q.Tân Bình. Ngay buổi học đầu tiên, khi em vào phòng thay đồ để
đi về thì bị một thanh niên lạ mặt, dáng người cao to, khoảng 30 tuổi
xông vào phòng, bịt chặt miệng em lại không cho la lên và lạm dụng em
qua đường hậu môn. Hai buổi học tiếp theo, em cũng bị người lạ mặt này
xông vào và làm chuyện tương tự nên đến buổi học cuối cùng, em sợ quá
không dám đến hồ bơi mà trốn buổi học này.
Khoảng 5-6 tháng sau khi bị lạm dụng, em bắt đầu có
biểu hiện ốm yếu, sốt, ho nên gia đình mới đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1
và bác sĩ phát hiện em bị nhiễm HIV. Theo bác sĩ Hữu Khanh, quan sát em
qua các buổi tham vấn cho thấy khả năng em bị nhiễm HIV do bị lạm dụng
khi đi học bơi là có cơ sở chứ em không thể tự tạo ra câu chuyện bị lạm
dụng này. Đến nay, gia đình em vẫn chưa báo với nhà trường biết về việc
con mình bị lạm dụng khi đi học bơi và đã bị nhiễm HIV.
Bác sĩ Khanh còn cho biết tháng 8-2013, bệnh viện cũng
tiếp nhận và xét nghiệm một sinh viên nam 19 tuổi bị nhiễm HIV và cũng
cho biết bị lạm dụng tương tự như vậy ở một hồ bơi tại Q.12. Theo lời kể
của nam sinh viên này, khoảng tháng 3-2013, khi đang là học sinh trung
học phổ thông, em có đi bơi. Một lần, khi bơi xong, hồ bơi rất vắng, em
vào phòng thay đồ và bị một thanh niên cao lớn, ở độ tuổi ngoài 30 bất
ngờ xông vào phòng bịt miệng và lạm dụng qua đường hậu môn. Sau đó
khoảng năm tháng, em bắt đầu xuất hiện triệu chứng nhiễm HIV và được xét
nghiệm. Hiện sinh viên này đang được điều trị bằng thuốc ARV (thuốc
kháng virút HIV) và sức khỏe ổn định.
Bác sĩ Hữu Khanh nói ông thật sự rất lo lắng vì không
loại trừ có thể còn một vài em khác cũng đã bị đối tượng xấu lạm dụng
tương tự. Nếu không lên tiếng cảnh báo thì có thể đã có em bị lạm dụng
tương tự nhưng không dám nói với gia đình, không đến cơ quan y tế kịp
thời để khi sức khỏe có vấn đề, xuất hiện triệu chứng HIV mới tới thì đã
chậm trễ.
LÊ THANH HÀ