  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-06-2014(UTC) Bài viết: 6  Đến từ: Ha noi Được cảm ơn: 12 lần trong 2 bài viết
|
Biết mình có H cách đây khoảng nửa tháng, trong một lần đi xét nghiệm tại Hà Đông. Không tin vào những gì thấy, vì toi luôn nghĩ, số mình ko thể chết như vậy được, đây có thể là một sự nhầm lẫn. Nhưng 2 lần xét nghiệm tiếp theo chỉ càng khẳng định chính xác hơn mà thôi: tôi đã có H. Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu: bố mẹ, gia đình, sự nghiệp, bạn bè....cứ hiện ra trước mắt. Chết - ko chết, cái khái niệm ấy cứ lặp đi lặp lại ko biết bao nhieu lần. Đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều về việc này khi lần đầu xét nghiệm, nhưng tôi ko thể nào vui cười được. Nhìn thấy mọi người đi tren đường mà tôi ao ước time quay trở lại để tôi làm lại từ đầu và chấp nhận đánh đổi mọi thứ để qa cơn nạn này. Những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6, Cv áp lực, đi ctac triền miên, khiến toi mệt mỏi và như kiệt sức, tôi lại càng áp lực hơn, càng nghĩ nhiều về bệnh hơn. Hôm qua, có đọc những bài viết trên diễn đàn của các anh, các chị, tôi thấy nhẹ lòng, thanh thản quá, ko bi quan buồn chán, lại thấy cs sao đẹp thế. Dường như diễn đàn đã là nguồn lực sống cho tôi. Làm sáng nay đi test lần 4 và đo CD4 tại BV TNNDTW mà tôi cứ tưng tửng, như ko bị gì hết ấy. Đo CD4, tôi đạt 580, Bs bảo ko phải dùng thuốc. Biết kết quả và nghe những lời tâm sự của Bs làm tôi lại càng phải cố gắng và sống tốt hơn quãng thời gian còn lại. Giờ thì đang phải len một kế hoạch hợp lý và khoa học, để sống tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Tôi giờ chỉ có suy nghĩ: sống và lam việc để trả ơn cha mẹ, sau khi bố mẹ qua đời thì tôi sẽ quy y cửa Phật (nếu cơ thể vẫn bình thường). Toi muốn sống cuộc sống lúc cuối đời thật thanh thản và có ích, khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu của thời kỳ cuối, tôi sẽ chọn cách giải thoát để không ảnh hưởng đến ai. Suy nghĩ của tôi có thể có bồng bột và chưa thấu đáo vì vẫn là cảm giác của người mới bị H, nhưng trong đầu giờ đây toi luôn nghĩ: chúng ta hãy cứ sống và làm việc bình thường, hãy hy vọng vào nền y tế thế giới sẽ tìm ra được thuốc chữa căn bệnh quái ác này. Hy vọng...hy vọng...và hy vọng! Thân ái!
|
 10 người cảm ơn Hanoingaymoi cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Hỏi đáp về HIV/AIDS, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 15-02-2014(UTC) Bài viết: 452  Đến từ: tp ho chi minh Cảm ơn: 41 lần Được cảm ơn: 150 lần trong 134 bài viết
|
Cố gắng lên bạn nhé !
Mình k biết nói gì .
Nhưng mình rất cảm phục ý trí của bạn .
Suy nghĩ của bạn rất đúng .
Sống có ích .
Lập kế hoạch cho tương lai .
Đúng là nam nhi .
Hãy nhớ câu này " Mai ta sẽ chết " . " để hôm nay sống tốt nhất có thể " .
| Xét nghiệm để quên H . Chứ không phải để tìm ra H nhé các bạn .
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Originally Posted by: Hanoingaymoi  Biết mình có H cách đây khoảng nửa tháng, trong một lần đi xét nghiệm tại Hà Đông. Không tin vào những gì thấy, vì toi luôn nghĩ, số mình ko thể chết như vậy được, đây có thể là một sự nhầm lẫn. Nhưng 2 lần xét nghiệm tiếp theo chỉ càng khẳng định chính xác hơn mà thôi: tôi đã có H. Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu: bố mẹ, gia đình, sự nghiệp, bạn bè....cứ hiện ra trước mắt. Chết - ko chết, cái khái niệm ấy cứ lặp đi lặp lại ko biết bao nhieu lần. Đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều về việc này khi lần đầu xét nghiệm, nhưng tôi ko thể nào vui cười được. Nhìn thấy mọi người đi tren đường mà tôi ao ước time quay trở lại để tôi làm lại từ đầu và chấp nhận đánh đổi mọi thứ để qa cơn nạn này. Những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6, Cv áp lực, đi ctac triền miên, khiến toi mệt mỏi và như kiệt sức, tôi lại càng áp lực hơn, càng nghĩ nhiều về bệnh hơn. Hôm qua, có đọc những bài viết trên diễn đàn của các anh, các chị, tôi thấy nhẹ lòng, thanh thản quá, ko bi quan buồn chán, lại thấy cs sao đẹp thế. Dường như diễn đàn đã là nguồn lực sống cho tôi. Làm sáng nay đi test lần 4 và đo CD4 tại BV TNNDTW mà tôi cứ tưng tửng, như ko bị gì hết ấy. Đo CD4, tôi đạt 580, Bs bảo ko phải dùng thuốc. Biết kết quả và nghe những lời tâm sự của Bs làm tôi lại càng phải cố gắng và sống tốt hơn quãng thời gian còn lại. Giờ thì đang phải len một kế hoạch hợp lý và khoa học, để sống tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Tôi giờ chỉ có suy nghĩ: sống và lam việc để trả ơn cha mẹ, sau khi bố mẹ qua đời thì tôi sẽ quy y cửa Phật (nếu cơ thể vẫn bình thường). Toi muốn sống cuộc sống lúc cuối đời thật thanh thản và có ích, khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu của thời kỳ cuối, tôi sẽ chọn cách giải thoát để không ảnh hưởng đến ai. Suy nghĩ của tôi có thể có bồng bột và chưa thấu đáo vì vẫn là cảm giác của người mới bị H, nhưng trong đầu giờ đây toi luôn nghĩ: chúng ta hãy cứ sống và làm việc bình thường, hãy hy vọng vào nền y tế thế giới sẽ tìm ra được thuốc chữa căn bệnh quái ác này. Hy vọng...hy vọng...và hy vọng! Thân ái!
Đọc được bài viết của bạn làm Chuong_gio nhớ đến giai đoạn mới biết bệnh của mình. Đó là những giai đoan biết đổi tâm lý mà hầu như người có H nào cũng trải qua. Lúc trước mình còn nghĩ đến cái chết nữa kìa, nghĩ xem cách nào đi cho nhanh và nhìn " dễ thương" một chút, suy tính mãi những cách sẽ làm mình biến mất khỏi cuội đời này chẵng hạn như: tai nạn giao thông thì không được đẹp lắm với lại cũng phiền tới bác tài xấu số nào đó mà mình chọn để đâm đầu vào, nếu như bằng sợi dây thì chắc chắng là không đẹp rồi, nếu uống thuốc thì sẽ có thời gian vật vã rủi không chết được mà ngu ngu ngơ ngơ thì lại khổ gia đình hơn, nếu nhảy xuống sông thì quả thực mình không biết bơi với lại nhớ hồi nhỏ thướng cùng mấy đứa bạn hiếu kỳ chạy lên cầu xem ng ta vớt...nói chung là không muốn ng ta nhìn mình một cách tò mò...Sau đó thì quyết định thôi ...không chết nữa giờ phải sống...nhưng sống như thế nào...hay là tìm một cái chùa nào đó trên núi hay xa xa mà vào ở ẩn, nhưng rồi lại suy nghĩ, vào đó nếu sức khoẻ tốt thì không nói gì, nếu không khoẻ thì lại phiền cho nhà chùa...chưa kể bệnh này phải ăn uống tẩm bổ...liệu mình ăn chay thì có đủ sức khoẻ để sống không??Chẳng lẽ sống trong chùa mà mình ăn mặn???
Thế là kế hoạch vô chùa cũng thất bại.
Vì vậy đành phải sống tiếp tục nè...dù gì thì cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp ...và người có H cũng vẫn phải sống như bao nhiêu người bình thường khác...vẫn phải ăn cơm ngày 3 bữa, vẫn phải có công việc để nuôi sống bản thân mình và giai đình, vẫn có những nhu cầu giao tiếp bình thường...và cũng có quyền mơ đến một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.
Chúc bạn luôn vững vàng trong cuộc sống và tìm được niềm vui trong giai đoạn mới của cuộc đời.
Chúc cả nhà ngủ trưa vui vẻ! | 8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 4 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-06-2014(UTC) Bài viết: 6  Đến từ: Ha noi Được cảm ơn: 12 lần trong 2 bài viết
|
Những lúc đi làm hoặc ở nhà cùng mọi người, mình thấy bình thường, ko bi quan. Nhưng mỗi khi ra đg là lại ao ước, khát khao đc như Ng bình thường. Đặc biệt những lúc mới thức giấc, quả thực nỗi buồn lại xâm lấn hoàn toàn. Lúc đó lại chỉ muốn gục ngã thôi. Suy đi tính lại, hiện giờ mình vẫn như Ng bình thường, nếu cơ thể vui khoẻ, đâu cần phải dùng thuốc gì đâu. Lại tự động viên đứng dậy và cố gắng. Tôi vẫn đang kiếm một ngôi chùa nhỏ quanh HN để đến lễ Phật cầu sự yên tĩnh hàng tháng. Có thể Phật môn bước vào rất khó, nhưng với tâm thành kính hy vọng cửa Phật luôn đón nhận tôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Đã từng trải qua cảm xúc của bạn. Việc đối mặt với Hiv thật sự ko gì dễ dàng. Cho tới tận bây giờ. Mỗi khi thức giấc, mình vẫn phải tự vả vô mặt đang tỉnh hay đang mơ vậy. Tui có H à. Dù có hay không có H thì mình vẫn phải sống, vậy thì phải sống có ý nghĩa hơn, chứ chôn vùi trong sự buồn bã càng làm lòng thêm nặng.... | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-06-2014(UTC) Bài viết: 6  Đến từ: Ha noi Được cảm ơn: 12 lần trong 2 bài viết
|
Giờ đây, trong mỗi một hành động, tôi đều lồng vào những suy nghĩ về H. Nếu mình ko bị H thì mình sẽ thế này, nếu ko bị H thì sẽ thế kia, ước mơ này, ước mơ kia...biết bao giờ cs mới quay lại như xưa. Chưa bao giờ tôi lại ngóng trong vào nền y học TG như vậy. Giờ chỉ có hy vọng về điều ấy mà thôi. Nghĩ vậy là lại cố gắng để sống và chờ đợi đến ngày tươi sáng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
nói thật rà với tôi thì tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có thuốc chữa khỏi bệnh hay không,tôi nghĩ rằng mình sẽ sống như nào để không hổ thẹn với lương tâm mình là được,cuộc đời ai sẽ chả có lúc nhắm mắt xuôi tay.nên ngay từ giờ bạn hãy sống sao cho có ích với cuộc đời,gia đình,bè bạn và xã hội,như câu châm ngôn(khi ta cất tiếng Khóc chào đời thì người cười ta.khi ta thanh thản nhắm mắt lìa bỏ cuộc sống này thì người lại khóc ta)quy luật cuộc sống rồi.không nên nghĩ nhiều về nó bạn nhé  | vòng tay giữ trọn ân tình |
 1 người cảm ơn minhtuyenk_a@yahoo.com cho bài viết.
|
T&L trên 08-06-2014(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-08-2014(UTC) Bài viết: 3  Đến từ: Ha Noi Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cũng giống mình thế,
Cố gắng sống tốt, cd mình đang 460 nên hi vọng sẽ giữ và tăng để ko phải uống thuốc,
Làm việc phụng dưỡng gđ, nghĩ ra 1 lý do gì đó để ko lập gđ và ko nói ra bệnh tật,
Sau này sẽ đi tu... cùng cố gắng nhé!! Sửa bởi người viết 09/10/2014 lúc 09:23:26(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
 1 người cảm ơn anhyeuem_vao cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|