  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-07-2014(UTC) Bài viết: 1
|
Gần 5 tháng trước, em có quan hệ đồng tính với một người đàn ông. Bọn em không dùng bao nhưng có chất bôi trơn và xuất tinh ngoài. Bọn em vẫn hay liên lạc với nhau nhưng khi em hỏi người đó có bị HIV không thì anh ta thường lẩn tránh câu hỏi, bảo em đừng nghĩ lung tung. Em cảm thấy rất sợ, xấu hổ và lo lắng. Đã 5 tháng nay em không gặp gỡ ai khác cũng như quan hệ với ai cả. Thỉnh thoảng em cảm thấy đau đầu, vài tháng em thấy có những nốt đỏ lạ (không ngứa) Lan ở tay rồi mất. Mấy ngày nay lại ngứa ở chân, một vài vết ngứa lạ ở chân, mông, đùi. Ở vùng ngực nổi mụn. Không có hạch. Em thấy mệt mỏi và lo lắng, dại dột ngu ngốc. Chỉ còn vài ngày nữa là em thi đai học, em cảm thấy áp lực, em hay khóc buổi đêm vì sợ nhiều thứ. Mọi người hãy giúp em với! Có địa chỉ nơi nào ở Hà Nội có xét nghiệm nhanh và phí rẻ nào không? Mọi người có thể chỉ giúp em được không? Em xin cảm ơn mọi người!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: Iamsad  Gần 5 tháng trước, em có quan hệ đồng tính với một người đàn ông. Bọn em không dùng bao nhưng có chất bôi trơn và xuất tinh ngoài. Bọn em vẫn hay liên lạc với nhau nhưng khi em hỏi người đó có bị HIV không thì anh ta thường lẩn tránh câu hỏi, bảo em đừng nghĩ lung tung. Em cảm thấy rất sợ, xấu hổ và lo lắng. Đã 5 tháng nay em không gặp gỡ ai khác cũng như quan hệ với ai cả. Thỉnh thoảng em cảm thấy đau đầu, vài tháng em thấy có những nốt đỏ lạ (không ngứa) Lan ở tay rồi mất. Mấy ngày nay lại ngứa ở chân, một vài vết ngứa lạ ở chân, mông, đùi. Ở vùng ngực nổi mụn. Không có hạch.
Em thấy mệt mỏi và lo lắng, dại dột ngu ngốc. Chỉ còn vài ngày nữa là em thi đai học, em cảm thấy áp lực, em hay khóc buổi đêm vì sợ nhiều thứ. Mọi người hãy giúp em với! Có địa chỉ nơi nào ở Hà Nội có xét nghiệm nhanh và phí rẻ nào không? Mọi người có thể chỉ giúp em được không? Em xin cảm ơn mọi người!
Quan hệ đồng tính dù xuất tinh ngoài mà không dùng bao cao su vẫn là hành vi tình dục không an toàn bởi lẽ trước khi xuất tinh thì người con trai có dịch tiết pre-cum cũng có nhiều virus HIV nếu người đó nhiễm H. Ngoài ra qua trình cọ sát thì cả hai cùng có tổn thương... Người bị nhiễm HIV giai đoạn đầu bản thân người ta cũng chưa biết đó là chưa kể nếu có thì tâm lý chung là giữ kín...
Đã qua 5 tháng rồi em nên đi xét nghiệm để biết rõ tình trạng sức khỏe. Hà nội em có thể tời 50C hàng Bài hay 21 Trung Liệt hoặc tới trung tâm y tế dự phòng nơi em ở xin xét nghiệm miễn phí...
Mấy triệu chứng của em chưa nói lên được điều gì, bình thường người ta cũng có những triệu chứng như thế... chỉ có xét nghiệm mới khẳng định được nhiễm hay không nhiễm HIV em nhé.
|
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 25-06-2014(UTC) Bài viết: 4  Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: Iamsad  Gần 5 tháng trước, em có quan hệ đồng tính với một người đàn ông. Bọn em không dùng bao nhưng có chất bôi trơn và xuất tinh ngoài. Bọn em vẫn hay liên lạc với nhau nhưng khi em hỏi người đó có bị HIV không thì anh ta thường lẩn tránh câu hỏi, bảo em đừng nghĩ lung tung. Em cảm thấy rất sợ, xấu hổ và lo lắng. Đã 5 tháng nay em không gặp gỡ ai khác cũng như quan hệ với ai cả. Thỉnh thoảng em cảm thấy đau đầu, vài tháng em thấy có những nốt đỏ lạ (không ngứa) Lan ở tay rồi mất. Mấy ngày nay lại ngứa ở chân, một vài vết ngứa lạ ở chân, mông, đùi. Ở vùng ngực nổi mụn. Không có hạch. Em thấy mệt mỏi và lo lắng, dại dột ngu ngốc. Chỉ còn vài ngày nữa là em thi đai học, em cảm thấy áp lực, em hay khóc buổi đêm vì sợ nhiều thứ. Mọi người hãy giúp em với! Có địa chỉ nơi nào ở Hà Nội có xét nghiệm nhanh và phí rẻ nào không? Mọi người có thể chỉ giúp em được không? Em xin cảm ơn mọi người!
cứ bình tĩnh đã bạn.... cố gắn lên nào... vì hiện tại bạn vẫn chưa chắc chắn bị H sao lại hoang mang vậy.... cách tốt nhất bạn hãy đi xét nghiệm cho giải tỏa tâm lý nhé... dù có chuyện chi chăng nữa bạn cũng hãy giữ sự bình tĩnh.... mình sợ bạn không chết vì H mà chết vì suy sụp tinh thần đấy.... chúc bạn thật nhiều sức khỏe.
|
 1 người cảm ơn thanhnientre7669 cho bài viết.
|
hoavu trên 07-07-2014(UTC) ngày
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.