Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chathcm  
#1 Đã gửi : 13/07/2014 lúc 01:13:00(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Vậy là hôm nay đã tròn 1 năm kể từ ngày tôi
gặp người 1 cách tình cờ. Từ thuở ban đầu khi
người đang trong vòng tay hạnh phúc bên ai
kia thì trong tôi cũng không có cảm giác gì đặc
biệt dành cho người. Mọi chuyện cứ đến thật
tự nhiên, để rồi đến lúc tôi dành nhiều sự
quan tâm đến người nhiều hơn.

Buồn hay vui thì tôi và người đều có thể chia
sẽ với nhau, nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để
hình thành nên 1 tình cảm xa hơn 1 tình bạn.
Trong sự cô đơn của bản thân tôi đã đặt nhiều
hy vọng cho 1 mối quan hệ cùng cảnh ngộ,
nhưng tôi đã vội vã bày tỏ và hết lần này đến
lần khác đều nhận được lời từ chối tế nhị từ
người “tình cảm không thể nào muốn là được,
nếu không có cảm xúc trong con tim”, mọi thứ
chỉ là xuất phát từ 1 phía mà thôi.

Tạo hóa thật trêu người, khi cả 2 đều nhận ra
giữa tôi và người có thể hiểu nhưng không thể
cảm nhau. Khi giữa tôi và người những điểm
chung thì ít mà điểm khác biệt lại nhiều hơn
về cách sống - sở thích - quan điểm, và khi
cảm xúc đối phương đã không dành cho tôi thì
dù có cố gắng, hy vọng thì cũng sẽ bị thời gian
dập tắt. Để rồi ngày càng tôi càng tránh nói
đến chuyện tình cảm trước mặt người, bởi vì
mỗi lần nói ra là tôi biết trước kết quả thêm 1
lần chuốc lấy sự nặng nề và khoảng cách về
tình bạn đang có.

Thời gian 1 năm đối với ai đó có thể là quá
nhanh, nhưng đối với người khác thì 1 năm là
1 quãng thời gian qúy giá với mỗi phút trôi
qua còn hiện diện trên cuộc đời này là sự may
mắn. Đối với tôi 1 năm trôi qua với những tình
cảm dành cho người, thì người cũng hiểu
nhưng không thể nào rung động. Tôi đã bỏ đi
những cơ hội khác đến với mình, vì cứ nghĩ
rằng sự chân thành duy nhất sẽ được kết quả.
Đó chỉ là do tôi tự biện minh cho quan điểm
của chính mình, nhưng trong chuyện tình cảm,
ngoài điều đó ra vẫn còn nhiều yếu tố khác để
có thể xây dựng nên 1 tình cảm, điều mà
không phải ai cũng có thể tìm thấy được, đặc
biệt là sự rung động và cảm xúc của con tim
mỗi người. Suy nghĩ của mình không thể nào
là suy nghĩ của chính đối phương. Hai trái tim
khi không cùng cung bậc thì chỉ có thể là bạn
bè mà thôi, như 2 đường thẳng mãi song song
với nhau.

Đã bao lần người từ chối tôi, để đến hôm nay
tôi nhận ra rằng tôi nên để mọi chuyển trở lại
như chưa bắt đầu, để giữa tôi và người mãi là
2 người bạn, có như vậy thì 1 cánh cửa khép
lại để đến lúc nào đó sẽ có cánh cửa khác mở
ra, nơi cuối con đường tôi vẫn chờ và hy vọng
có được ánh sáng của hạnh phúc. Dẫu biết
rằng ai ai cũng mong chờ 1 tình cảm hạnh
phúc nhưng giữa lý thuyết và thực tế là 1 sự
khác biệt quá lớn, không phải ai cũng có thể
tìm thấy được 1 người thực sự phù hợp, và đôi
khi có tìm thấy được cũng chưa hẳn có thể giữ
mãi được.

Chuyện không có bắt đầu nên cũng không có
kết thúc, tôi và người vẫn xem nhau là bạn bè,
đến lúc nào đó khi mỗi chúng ta tìm được bến
bờ hạnh phúc riêng thì sẽ nắm giữ hạnh phúc
đó của chính mỗi người. Tôi không biết đến
khi đó liệu sự quan tâm chính của mỗi người
đều dành cho người bạn đời của mình mà
thôi, thì sự chia sẽ của tôi và người có nữa
không, nhưng mong rằng khi có những buồn
vui, khó khăn trong cuộc sống thì chúng ta vẫn
có thể giúp nhau như 2 người bạn, cứ để mọi
chuyển là mãi quá khứ ngủ yên mà thôi. Và
mong rằng niềm tin và hy vọng của tôi sẽ
không bị mất đi, để có thể tiếp tục chặng
đường phía trước, ở nơi nào đó, đến lúc nào
đó sẽ gặp được 1 người thực sự gắn bó với tôi.

Chợt nghe đâu đây lời bài hát “Chuyện như
chưa bắt đầu” của Mỹ Tâm, bỗng thấy khó tả:
“Đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi
ta như là mơ
Bao yêu thương đã muộn màng vì mình đã quá
vội vàng để lòng nát tan
...
Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu
Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu
....

http://hcm.nhac.vui.vn/chuyen-nhu-chua-bat-
dau-my-tam-m255034c2p39a25881.html

Facebook: chathcm@yahoo.com zalo: 0995626751
thanks 1 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
smile13 trên 02-10-2014(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline noi niem  
#2 Đã gửi : 27/08/2014 lúc 01:19:19(UTC)
noi niem

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-08-2013(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: sai gon

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hop fc di anh chat hcm,ahahahha
Offline chathcm  
#3 Đã gửi : 01/09/2014 lúc 11:29:06(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
FC cua ai vay em? hehe

Facebook: chathcm@yahoo.com zalo: 0995626751
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.