  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2014(UTC) Bài viết: 28 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 19 lần trong 6 bài viết
|
Đã nửa năm kể từ ngày ấy, nước mắt đã lau khô, nhịp sống đã trở lại. Ai cũng phải chiến đấu. Đã tự thấy mình rất mạnh mẽ, rất kiên cường, rất bản lỉnh, nhưng là con người, một người đồng tính, không tránh được những phút cô đơn yếu lòng. Mình ở hn, mong làm quen kết bạn với mọi người. Mình hiền, vui tính, chân thành, tình cảm.
|
 1 người cảm ơn gianhu cho bài viết.
|
haus trên 07-06-2015(UTC) ngày
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.