Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bautroixanh  
#1 Đã gửi : 10/11/2015 lúc 01:28:39(UTC)
bautroixanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-08-2015(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Vậy là đã 3 tháng kể từ khi biết bị bệnh. Một cái bệnh mà không ai mong muốn, một cái bệnh mà làm tan vỡ bao giấc mộng tương lai đang đẹp đẽ. Nuối tiếc rồi cũng chẳng được gì. Muốn quay trở lại ngày xưa, ngày thơ ấu, ngày mà vô tư thích làm những điều mình muốn. Bây giờ sao khó quá, cứ nghĩ về bản thân là lại trách bản thân mình...
thanks 2 người cảm ơn bautroixanh cho bài viết.
Cà Rốt trên 12-11-2015(UTC) ngày, Lamlaitudau2013 trên 14-11-2015(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Xã Hội Đen  
#2 Đã gửi : 12/11/2015 lúc 09:07:00(UTC)
Xã Hội Đen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-10-2015(UTC)
Bài viết: 59

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
vậy tìm ai đó chia sẻ cho đỡ buồn he. hoặc vào nhóm chat chúng mình cùng nói chuyện, có gì inbos số dt mình add nhóm zalo nhé big green
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.