Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
Tìm bạn chung giới tính, chung hoàn cảnh và chung nỗi lòng.
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-03-2017(UTC) Bài viết: 1
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Chào mọi người! Thật sự mà nói mình đã điều trị H cũng dc 6 tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình mới có lời ngỏ trên một diễn đàn để nói lên nỗi lòng của bản thân sau chuỗi ngày phải nói là Khó Khăn nhất cuộc đời mình tính tới bây giờ. Cuộc sống ko hẳn là đảo lộn 180 độ, nhưng nó không còn là con đường mình hướng đến lúc trước nữa, tương lai thì không nói trước được nhưng có thể xác định rằng là đã sang trang mới cho cuộc đời. Không còn buông thả như lúc xưa, sống không ích kỉ với gia đình nữa, cũng có thể nói là mình cảm thấy TỐT HƠN về nhận thức. Mình sn 91 công việc cũng bắt đầu theo song song với thời gian điều trị tốt lên từng ngày. Nhưng dù gì đi nữa thì một đứa bị H vẫn rất khó để mà hòa nhập vì bản thân lo sợ một sự vô ý làm ảnh hưởng tới người khác, chắc ai như mình thì sẽ hiểu rất rỏ. Mình mong muốn tìm những người bạn,người anh, chị cùng hoàn cảnh để chia sẻ nỗi lòng với nhau, chứ cảm giác tù túng về tinh thần làm người ta uể oải lắm. Cũng ko trông mong hi vọng gì nhiều vì bây h ai cũng có cuộc sống riêng người thân còn vậy thì huống chi người xa lạ, nhưng cũng có vài tia hi vọng là được hồi âm để cùng nhau vượt sống tốt.  .
|
 3 người cảm ơn meotwo cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 25-02-2017(UTC) Bài viết: 7  Thanks: 4 times Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
A inbox cho e, lạc quan lên nha.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-02-2017(UTC) Bài viết: 11   Đến từ: Quận 2 Thanks: 29 times Được cảm ơn: 23 lần trong 6 bài viết
|
Chào bạn thân mến, Cho phép tôi chia sẽ vài điều với bạn nhé. Bạn biết đấy mỗi một người trên thế gian này có một xuất phát điểm khác nhau về hoàn cảnh gia đình, mái ấm gia đình, có được nhiều tình thương, có được sự quan tâm, hay ngược lại, giàu sang hay nghèo khó, có dư ăn dư mặc hay thiếu thốn đủ bề...người kiếm việc làm dễ, người thì tìm hoài không ra..... Tất cả điều đó là do nghiệp, là hành động thiện và bất thiện của mình đã làm, đã tạo ra ở đời sống kiếp trước, cũng như hiện tại và đến đúng thời điểm nó trổ quả ở đời sống hiện tại. Nếu có ông trời, thượng đế, cô bảy, cô tám gì đó nghe được lời cầu xin của chúng ta thì thế giới này đẹp biết mấy, thanh bình biết mấy. Không có khủng bố, không có kẻ dư ăn dư mặc, dư mọi thứ, có kẻ thì phải ăn đồ thừa của người khác bỏ trong thùng rác..... Có một thứ còn quí hơn rất nhiều lần những thứ tôi nói ở trên, bạn biết thứ gì không đó là được làm thân người, chưa chắc kiếp sau chúng ta có cơ hội làm được thân người nữa hay không. Thân này do tổ tiên cha mẹ tạo ra, mình phải trân quí nó cho dù thế nào đi nữa. Ai trong đời cũng có mắc sai lằm, trừ những bậc thánh, quan trọng là chúng ta giám nhìn thẳng vào lỗi lầm của mình, không đổ thừa cho người khác, mình vẫn còn nhiều cơ hội hơn gấp trăm, gấp nghìn lần so với những người khác trong xã hội để có thể làm lại cuộc đời. Biết đâu đây là cơ hội tốt cho ta làm mới mình, thực hiện những gì mà ta chưa làm. Bù đắp, thể hiện tình thương, trách nhiệm, quan tâm.. đến những ai mà trước đây ta đã thờ ơ, vô tâm, thiếu quan tâm,....sống trách nhiệm với cha mẹ, anh chi em, hàng xóm.... Khi đã nắm vững tâm lý như vậy, ta thấy cuộc đời này còn rất đẹp. Trước kia còn lăng xăng đi tìm dục vọng, lăng xăng để tìm những điều thỏa mãn, tâm không bao giờ muốn thỏa mãn. Giờ thì mình chỉ lo làm với tâm lý thoải mái, chăm sóc sức khỏe, tập thể dục, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ hợp lý, có thời gian lo cho gia đình, bạn bè, làm từ thiện....nhiều khi tôi không biết là tôi đang bệnh, tôi còn nghi ngờ rằng chắc viện Pasteur khám nhằm (  nghi ngờ gì nữa, khám mấy lần cũng vậy). Nhiều căn bệnh còn đau khổ hơn chúng ta nhiều nhưng họ vẫn muốn sống. Nhiều người không có cơ thể nguyên vẹn họ vẫn sống yêu đời. Chúng ta hãy cùng đứng dạy và sống có ích vời thời gian còn lại nhé. Chúc bạn và gia đình hạnh phúc.
|
 4 người cảm ơn Được thân này là khó cho bài viết.
|
Monday trên 15-03-2017(UTC) ngày, catbui07 trên 24-03-2017(UTC) ngày, a.bot.qn trên 28-06-2017(UTC) ngày, walle trên 05-11-2020(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-01-2017(UTC) Bài viết: 14
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
rất vui được làm bạn với bạn mình cũng điều trị cách đây 6 tháng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 02-05-2016(UTC) Bài viết: 12  Đến từ: Hcm Thanks: 7 times Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
|
Cố lên a ơi, e cũg điều trị đến tháng 4 này là đúng 1 năm nè, nhiều lúc ngồi suy nghĩ về mình và tương lai phía trước, ba mẹ trông mong những gì thì chỉ biết rưng rưng nước mắt... nhưng rồi thì cũng vui vẻ lạc qan với đời... làm những gì mình thích, thích những gì mình làm, cố vượt qa những bế tắt mà đứng dậy thôi. E cũg mong kb với người cùng cảnh ngộ như mình để cảm thông chia sẻ cùng nhau... cố lên a nhé
|
 3 người cảm ơn Hiếu hư hỏng cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-03-2017(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mình 24t và đã điều trị được 2 năm . Có gì cứ inbox zalo cho mình nói chuyện cho thoải mái . Vượt qua được hay không là do chính bản thân tụi mình thôi hà ^^
|
 1 người cảm ơn MTad cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-03-2017(UTC) Bài viết: 2
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Rất vui làm quen với các thành viên . kb với mình nhé .
|
 1 người cảm ơn Điệp cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2017(UTC) Bài viết: 5
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-03-2017(UTC) Bài viết: 80  Đến từ: Hà Nội Được cảm ơn: 18 lần trong 17 bài viết
|
Chào mọi người, em cũng xin phép được làm quen ạ. 01677503283
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-11-2014(UTC) Bài viết: 27
Được cảm ơn: 12 lần trong 8 bài viết
|
2 mấy tuổi đầu đẹp trai mơn mởn điều trì đc 5 6 năm rồi nè
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-04-2017(UTC) Bài viết: 2
|
Lạc quan yêu đời cố lên bạn ak`. Còn chặng đường ở phía trước. Liên lạc với mình trò chuyện cùng nhau vượt qua nhé . Liên hệ mình số điện thoại : 0916517790. Rất vui được làm quen với bạn 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 03-05-2017(UTC) Bài viết: 1
|
Cố lên đừng bi quang , sẵn đay e củng kể về cuộc đời mình , coi như là lời tâm sự , Sinh ra và lớn lên bởi nề nếp cái tuổi 18 có lẻ là khó khăn và giang khổ , bất hạnh , gay đã khổ chọn nhầm người còn khổ hơn, a chị à Một ngày trời không nắng gắt như mọi hôm ,đi từ nhà đến bệnh viện đợi xét nghiệm 1h rồi 2h trôi qua cuối cùng kết quả củng đã có , a bs gọi vào - em ngồi đó đi A cần nc vs em .em bình tĩnh đay là test có thể ko chính xác , theo như đây thì e đã bị dương tính hiv, Nghe xong câu nói đó người rã rời bủn rủn , không khóc củng chẳng gào thét lên, A bs nói e bình tĩnh e nên xn 3pp cho chính xác , vẫn còn tia hi họng , 7 ngày nó dài làm sao sụt hẳn 4kg , mặc dù tự nhủ phải đối mặc , phải mạnh mẽ cuối cùng cũng đến ngày nhận kq , tia hi vọng củng vụt tắt khi nghe dương tính vs hiv , làm sao đối mặt với gia đình và làm sao để tương lai sáng sủa, tương lai đã thành một màu đen rồi , không khóc củng không cười chỉ lẳng lặng mà đi. Hôm nay trời mưa to , có phải ông khóc thương cho số phận của con , lẳng lặng mà đi dầm mưa về nhà hơn 4km , sao hôm nay đi mà không biết mệt mỏi, sao hôm nay trong lòng buồn đến vậy , số phận đã an bài v sao , hơn tuần sau còn dc 40kg ng gầy nhom chẳng nhìn ra là mình , kệ đời , kể mẹ nghe , dc sự an ủi từ mẹ và sự quan tâm của những chị cô dì trong phòng khám ngoại khoa , mình lấy lại tinh thần , bây giờ dc 46kg rồi . củng vui vẻ , lạc quan , mặc kệ số phận mà sống , nhìn lứa bạn bè du học nước ngoài mà cũng đôi chút xót xa, tự an ủi mình đời này cứ vui vẻ , lạc quan bên cạnh gia đình và bạn bè là dc , củng có đôi chút hận anh ấy. Người làm số phận mình đen tối , hận tuổi trẻ bồng bột vì yêu thương mà làm hư tuổi trẻ, con đường bằng phẳng không đi chọn ngay con đường gập ghềnh để chạy , củng hận mình ko tìm hiểu kiến thức, lúc đó chỉ nghĩ H là can bệnh những người dùng ma túy , nào ngờ .... Bây giờ củng 6 tháng điều trị arv rồi , củng không giám quen ai , yêu ai vì sợ , sợ một chút sai lầm sẽ gây ra những thứ đau khổ cho ng mình thương , nên chắc sẽ chỉ có bạn , chứ giám quen ai , mà khi nói ra mình mang căn bệnh này thì ai giám qen mình , lại sợ sự xa lánh từ họ , nên thôi chọn cô đơn làm bạn với cuộc đời
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-05-2017(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: minhlong  2 mấy tuổi đầu đẹp trai mơn mởn điều trì đc 5 6 năm rồi nè Ghê vậy Em newbie
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
hầu như ai bệnh rùi thì mói thấy quí cuộc sống này hơn, hihi, và sống tốt hơn. có gì add zalo mình nói chuyện chơi nhé bạn 0995626751 | |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nam
»
Tìm bạn chung giới tính, chung hoàn cảnh và chung nỗi lòng.
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|