  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
hơn 3 năm rồi mới nhắn tin cho người cũ hỏi thăm sức khỏe. Biết được nó có người iu và công việc tiến triển, mua nhà ở chung nhau, thấy mừng cho nó, như trong truyện cổ tích mà Cổ tích thời nào cũng vậy thôi.
Thời xưa thì hoàng tử ( giàu sang ) lấy vợ (xinh đẹp). Thời nay, tình iu không phân biệt giới tính. Nhưng không có 1 tình iu nào đớp không khí mà sống bằng niềm tin, cũng cần 2 yếu tố quyết định:
Ngoài tình cảm là duyên nợ, thì cả 2 cũng cần có sự hợp nhãn ( trong mắt nhau luôn thấy đối phương xinh đẹp, dù có thể người khác chê xấu).
Thêm vào đó cũng cần có thu nhập ổn định ( dù không vì tiền bạc đến với nhau, nhưng đó là công cụ để sống sót, để có ăn có mặt rồi mới vun vén được hạnh phúc).
Không có được 2 điều trên thì tốt hơn đừng mơ mộng tình iu. Cổ tích sẽ mãi là cổ tích thôi  
P/s: 1 bài báo câu chuyện cổ tích của 2 bạn không quen http://em18plus.com/2017...ia-dinh-hang-xom-ung-ho/
Bạn nào muốn chia sẽ thì add zalo mình nhé 0995626751, không tìm người yêu đâu nha    |
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.