Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Bạn Đồng Hành  
#1 Đã gửi : 19/12/2006 lúc 10:34:52(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
<font color="#800080">Trên thiên đường <br /><br />Trong một cuộc hội thảo của giới điện ảnh nước nhà. Nữ tài tử "Thị Nở" phát biểu trước diễn đàn.<br />- Thưa các bạn, người chồng có thể làm gì được khi người vợ đi vắng? Có thể làm gì được khi vợ vắng nhà? Các bạn hãy trả lời đi. Nếu không có vợ thì sao ?<br />Bỗng một giọng nói vang lên<br />- Lúc đó anh ta được ở trên thiên đàng.<br /><img src="/images/emotions/biggrin.gif" /></font>
Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Quảng cáo
Offline Bạn Đồng Hành  
#2 Đã gửi : 19/12/2006 lúc 10:49:30(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Mục: Chuyên gia tâm lý:   Bạn có biết tín hiệu tình yêu:

1. Gọi điện cho bạn vô cớ

Hàng ngày chàng gọi cho bạn mấy lần và thường bắt đầu câu chuyện như sau:
Bạn: Ai đó!
Chàng: Anh...anh...
Nam giới họ không mấy thích nói chuyện tào lao vớ vẩn bạn ạ, nhưng nếu bạn luôn luôn nhận được những cứ điện thoại không lý do chính đáng ấy thì có nghĩa lòng chàng luôn hướng về bạn và lúc nào củng muốn nhắc nhở cho bạn biết rằng: anh mãi mãi nhớ đến em!

2. Kể về "chàng" cho bạn bè nghe:

Anh ta luôn kể cho bạn nghe về những cuộc gặp gỡ với các cô gái khác. Anh ta yêu họ chăng? Không đâu, anh ta chỉ thích họ, hay nói "trắng trợn" hơn là "thèm khát" họ. Còn với bạn, phải khác thôi. Khi anh ta nhớ từng sở thích hay thói quen của bạn, nhắc nhở về bạn với thái độ trân trọng yêu thương và say sưa đến nỗi có thể cả bạn bè của anh cũng thuộc nhiều cá tính của bạn, thì bạn có thể "hơi hơi" tin rằng anh ta đang "để ý" đến bạn đó!

 

Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Offline Bạn Đồng Hành  
#3 Đã gửi : 19/12/2006 lúc 11:11:06(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

3. Anh ấy cũng quí mến bạn bè của bạn

Có thể thực lòng anh ta không ưa họ những vẫn cố gắng tỏ ra như thế cho bạn vui lòng, thậm chí yêu mến cả những người bạn nào của bạn mà anh ta chưa hề… gặp!

4. Anh ta “chịu khó” nghe bạn nói

Chăm chú nhìn bạn như muốn nuốt từng lời nói của bạn, theo dõi ánh mắt bạn và biểu lộ cảm xúc theo mỗi cử động trên nét mặt bạn. Trường hợp này có hai giải pháp: Một là anh ta yêu bạn điên cuồng, hai là anh ta “tắt mắt” . Cầu trời cho bạn không gặp trường hợp thứ hai.
Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Offline Bạn Đồng Hành  
#4 Đã gửi : 20/12/2006 lúc 12:01:55(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

5. Rất đúng giờ !

 

6. Em thích gì, anh thích nấy

Cho dù ý thích của bạn không giống anh ta nhưng anh ta vẫn chiều bạn và tỏ thái độ cũng thích nghe, thích xem… những gì bạn thích. Nhưng nếu nhất nhất cái gì anh ta cũng “y chang” thì bạn coi chừng . anh ta “xạo” bạn đó !

7. Không quan tâm đến quá khứ của bạn

Anh ta chỉ chú ý đến hiện tại anh ta đang yêu bạn và tranh thủ tình cảm của bạn. Anh cố ý tránh hay “giả vờ” không bao giờ nhắc nhở hoặc thắc mắc về những mối quan hệ cũ của bạn.

8. Không thay đổi lòng dù đã làm chủ được thể xác bạn

Dù bạn có lỡ quan hệ tình dục với anh ta trước hôn nhân, anh ta vẫn tỏ thái độ tôn trọng, yêu thương bạn và vẫn nuôi ý định cưới bạn càng sớm càng tốt. Sau khi đã hái “trái cấm” anh ta càng quyến luyến bạn hơn và tình cảm có chiều hướng tăng chứ không hề giảm.

9. Luôn luôn muốn gặp nhau

Khi yêu, anh ta luôn luôn tìm đủ mọi cơ hội để được gặp bạn, nếu gặp bạn lần này, anh ta chẳng hề mở lòng hay lộ vẻ nôn nóng muốn gặp lại bạn thì có nghĩa là “bạn không là tất cả trong trái tim anh”

10. Tặng bạn bài hát “Anh yêu em”

Nếu sau 7 , 8 lần hẹn, anh ta vẫn cứ “khô như ngói” và không hề thốt lên một lời nào ngụ ý rằng “anh yêu em” , bạn hãy yên chí anh ta chưa “kết”bạn đâu!

Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Offline Bạn Đồng Hành  
#5 Đã gửi : 20/12/2006 lúc 12:19:02(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Cưới vợ

-         Cậu phải lấy vợ đi thôi, đã gần 40 tuổi còn gì?

-         em còn chờ người yêu lý tưởng, em muốn có một người vợ vừa tốt, vừa đẹp, vừa thông minh và vừa giàu có.

-         Nếu cậu muốn vậy, chắc cậu phải cưới vợ… tới 4 lần.

 

Tự do

Trong buổi lễ mừng một đám cưới nọ, bà vợ nhìn thấy mắt ông chồng đẫm lệ.

      - Không  ngờ ông cũng là người đa cảm

- Không phải đâu – ông chồng nói – bà còn nhớ cái ngày ông bố của bà bắt gặp chúng ta trong nhà và khi đã dọa là cho tôi ngồi tù 20 năm, nếu không chịu lấy con gái ông ta. Nếu tôi không lấy bà, có phải bây giờ tôi đã hết hạn tù và được tự do rồi không.

Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Offline Linh Ha  
#6 Đã gửi : 25/12/2006 lúc 12:04:08(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

Cụ ông 70 tuổi hỏi cụ bà: - Em yêu ơi, hình như đứa con thứ 11 của chúng ta có một người cha khác. Anh thấy nó không giống 10 đứa kia.

Cụ bà cúi mặt: - Vâng!

Cụ ông bàng hoàng: Vậy cha nó là ai????

Cụ bà ôm mặt khóc nức nở: - Là anh đấy, anh yêu ơi!

Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline Bạn Đồng Hành  
#7 Đã gửi : 25/12/2006 lúc 08:01:45(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Vẫn có thể cạo râu

Một người đàn ông đi khám bệnh, bác sĩ khám xong và dặn"
- Từ nay anh phải cai thuốc lá, cai cả rượu và cả cái khỏan gần vợ nữa.
Bệnh nhân hốt hỏang
- Thưa bác sĩ, vậy tôi còn gì là đàn ông nữa.
- Dạ còn, anh vẫn có thể cạo râu được.
Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Offline Bạn Đồng Hành  
#8 Đã gửi : 25/12/2006 lúc 08:10:46(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Bí Quyết

Trong bữa tiệc mừng kỷ niệm 40 năm ngày cưới, một người phỏng vấn ông chồng.
- Bí quyết gì giúp ông bà sống với nhau được lâu như vậy?
- Rất đơn giản. Đó là khi người này nói thì người kia đừng nghe.

Anh cũng thế

Hai vợ chồng già ngồi tâm sự, vợ dịu dàng bỏ kính ra khỏi gương mặt chồng.
- Anh ạ. Không có kính trông anh vẫn đẹp trai như ngày nào.
Chồng âu yếm nói theo:
- Anh cũng vậy, không đeo kính, anh cũng thấy em vẫn xinh đẹp - duyên dáng như ngày nào.

Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.