  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
<font color="#800080"> <font face="Arial"> </font><font face="Arial" color="#800080">Một người đàn ông phát hiện ra con bò cạp đang chơi vơi trong nước. Ông ta quyết định đưa tay ra cứu nó nhưng chính con bò cạp đó lại cắn ông ta. Vẫn cố gắng vớt con bò cạp ra khỏi nước, người đàn ông đó lại bị cắn nữa. Một người khuyên ông không nên cứu nó nữa. Nhưng người đàn ông trả lời rằng: "Bản năng tự nhiên của bò cạp là cắn. Bản năng tự nhiên của tôi là yêu thương. Vậy tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương chỉ vì bản tính tự nhiên của bò cạp?"<br /><br /> Vì thế xin đừng từ bỏ tinh yêu, đừng đánh mất lòng tốt, sự hào hiệp của chính bạn, ngay cả khi những người bạn xung quanh có làm bạn đau!<img src="/images/emotions/smile.gif" /></font></font>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Người khác làm đau hay bị tổn thương thì thời gian rồi sẽ lành. Nhưng bò cạp đốt thì có thể chết đó bạn. Có thể chỉ vì bản năng của mình mà mạo hiểm hi sinh cuộc sống không  Chắc là không có nhiều người làm được vậy. Tất nhiên không có sự so sánh nào là tuyệt đối, nhưng nếu con bò cạp đó thuộc họ không mang độc thì được.  |
Phượng hoàng gặp lúc gieo neo Sa cơ lỡ bước đi theo đàn gà...  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
trên đời không ai điên , khi cứu ai đó..mà chính người đó muốn giết lại mình...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Hè hè.. đó là ngụ ngôn để ví von thôi.. đừng phân tích độc hay kg độc, chết hay kg chết 1 cách tỉ mỉ như thế chứ!
Đời có luật nhân quả mà.. mình tốt với ai thì sau này có người tốt lại với mình, mình ác với ai thì sau này sẽ bị quả báo. Vậy thôi hà!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tại mình đọc thấy nếu là con bò cạp đó độc thật thì cái chết chẳng là rất vô nghĩa sao!? Nhiều khi làm việc tốt đâu phải vì muốn được tốt lại đâu, như vậy có lẽ lòng tốt hơi thực dụng.
|
Phượng hoàng gặp lúc gieo neo Sa cơ lỡ bước đi theo đàn gà...  |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Đúng, lòng tốt thì kg tính toán. Luật nhân quả chỉ là khuyên người ta sống tốt và đừng nghĩ là mình tốt mà sao chỉ toàn gặp điều xấu chứ kg phải khuyên người ta nên sống tốt vì sẽ được đền đáp. Bởi vì cái cốt lõi của vấn đề là thoát khỏi thất tình lục dục chứ kg phải chỉ đơn giản là cho và nhận. Hè... thôi kg bàn sâu nữa!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
"Thi ân bất cầu đáo" mà. Hi hi, càng bàn sâu càng rời xa câu chuyện ngụ ngôn rùi nhỉ. Dừng lại ở đây vậy nhé.
|
Phượng hoàng gặp lúc gieo neo Sa cơ lỡ bước đi theo đàn gà...  |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Lúc nhỏ đọc 1 câu danh ngôn: "Khi mang ơn ai mà mình cứ tìm cách trả ơn thì kg phải là người biết ơn", Br đã thắc mắc hỏi Ba là tại sao lại như vậy, mình mang ơn thì tìm cách trả ơn là đúng mà, còn hơn là những người vô ơn bội nghĩa. Ba của Br đã nói rằng: ý nghĩa riêng cho câu đó là khi mình tìm mọi cách để trả ơn tức là mình mong muốn càng thoát khỏi cái ơn càng nhanh, tức là trong lòng mình muốn quên đi cái ơn đó. Không phải ai trả ơn là kẻ trọng ơn cũng như kg phải ai chưa có cơ hội đền đáp ơn nghĩa là kẻ vô ơn. Chủ yếu là tấm lòng tri ân của mình như thế nào! Hihihi... tản mạn tí khi đọc câu "Thi ân bất cầu đáo".
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hi hi, tản mạn từ chuyện bản năng tới lòng tốt nên lại có nhiều chuyện để nói. Lòng tốt hay sống tốt, làm việc tốt... Phạm trù này có lẽ rộng lớn quá, nhưng mỗi cá nhân có thể hiểu theo cách của mình để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Trong suy nghĩ của mình, không có ai tốt toàn diện cũng như xấu toàn diện cả. Con người mà, cuộc sống cám dỗ và khắc nghiệt có thể làm một người tốt trở thành người không tốt. Câu châm ngôn của bạn cũng rất hay. Nếu cứ chăm chăm tìm cách trả ơn khi chưa có điều kiện hay cơ hội thì cũng là một cách phụ lòng ân nhân, hoặc đơn giản hơn là người giúp đỡ mình. Bởi vậy thì hãy giữ tấm lòng để lúc nào đó có cơ hội thì tri ân, nếu có điều kiện thì sống tốt cuộc sống của mình và làm việc tốt cho người cần nếu có thể. Sống tốt cuộc sống của mình thì cũng chính là một cách tri ân với những người quan tâm đến mình, giúp đỡ mình trong lúc khó khăn rùi. Còn có thể giúp đỡ người khác trong khả năng của mình thì tốt quá. Hi hi, mình suy nghĩ lan man quá. Chúc các bạn có nhiều sức khoẻ để sống tốt và làm việc tốt!  |
Phượng hoàng gặp lúc gieo neo Sa cơ lỡ bước đi theo đàn gà...  |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình nhé! Nói thật "Thi nhân bất cầu đáo" làm mình suy nghĩ nhiều vì sometime trong cơn bỉ cực mình đã trách những người mình từng giúp đỡ giờ giả lơ với mình, rồi trách đời sao bất công quá.  Nhưng bây giờ mình thanh thàn nhiều rồi... Đời cũng chỉ là đời... chiêm nghiệm để sống thôi, trách sao được! Mình cũng chúc bạn như vậy và mong sao bạn sẽ kg gặp cảnh "sa cơ bước theo đàn gà"!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
"Nhân vô thập toàn" mà bạn, mọi chuyện dù sao cũng qua rồi. Mong rằng bạn luôn thanh thản và tự tại trong khổ đau, mình dù có lúc sa cơ lỡ bước đi theo đàn gà thì cũng vẫn phấn đấu để vươn lên thôi. Hì hì, chúng sinh bình đẳng mà.
|
Phượng hoàng gặp lúc gieo neo Sa cơ lỡ bước đi theo đàn gà...  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Sống trên đời cần có một tấm lòng...dù chỉ để gió cuốn đi..(TCS)
|
1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC) Bài viết: 268  Đến từ: HN Thanks: 2 times Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Không nên chỉ sống bằng bản năng. |
Nếu được làm những điều mình thích |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC) Bài viết: 268  Đến từ: HN Thanks: 2 times Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Vậy thì đừng vì bản năng mà để cho bọ cạp cắn, OK? Chuyện của Br là câu chuyện ngớ ngẩn nhất mà tôi từng gặp  |
Nếu được làm những điều mình thích |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Me and rose vui lòng đọc lại từ đầu: đây là câu chuyện ngụ ngôn (có hiểu ngụ ngôn là gì kg????) nhằm khuyến khích mọi người sống tốt 1 cách "Thi nhân bất cầu đáo" (như bạn Phượng Hoàng nói) hay "sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng dù chỉ là để gió cuốn đi" (như bạn Thương nói).
Câu chuyện kg ngớ ngẩn chút nào mà chỉ có tôi mới là người ngớ ngẩn khi phải ngồi đây giải thích cho 1 người dở hơi (kg biết có bị chậm tiêu kg nữa? ) như bạn hiểu những điều mà người khác đã nói hết rồi... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Hầu hết mọi người đều dùng cả bản năng và lý trí để ra quyết định hành động . Việc giúp đỡ người khác thì cũng tuỳ thuộc vào bản năng và lý trí của mỗi người ; ngoài ra còn một số yếu tố khác chi phối . Rất ít khi người ta quyết định chỉ bằng bản năng hoặc lý trí .Các bạn có nghĩ vậy không ? |
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
   Yes, i think so. Túm lại là nếu sinh ra đã có bản năng biết yêu thương thì nên-biết-cách- keep it!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Có câu chuyện thế này: Đức Phật đang ngồi dưới gốc cây Bồ đề. Có một con chim Ưng đang đuổi bắt một con chim Bồ câu để ăn thịt, Bồ câu hết đường chạy thì Đức Phật đưa tay áo ra để nó trốn vào đó. Con chim Ưng bèn khóc lóc, Ngài cứu nó thì tôi chết đói... Đức Phật bèn lấy dao cắt thịt của mình cho con chim Ưng ăn... Góp vui với các bạn 1 câu chuyện. Hì hì, không biết còn nhớ đủ không nữa. Hình như con chim Ưng đó còn rất gian xảo nhưng mình không nhớ đoạn kết. Và vì điều gì mà Đức Phật làm vậy(!?) Bạn nào bít kể nốt nhé!  |
Phượng hoàng gặp lúc gieo neo Sa cơ lỡ bước đi theo đàn gà...  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Chào Phượng Hoàng, mình đã từng đọc 1 câu chuyện tương tự như vậy..nhưng chỉ nhớ mang máng thôi.Và trong câu chuyện mình đọc thì chim bồ câu và chim ưng cố tình làm vậy để thử 1 vị vua đang tu...Và khi đ.c hỏi tại sao ông phải làm vậy(tu khổ),vì mục đích gì...Vị vua đó đã trả lời rằng,ông tu hành chỉ mong muốn cầu thành phật để hóa độ chúng sanh ... (kể lại thôi có gì sai bỏ qua nhé)
|
1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.