  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Giúp em "diệt" nhóc bạn em đi.Bữa kể cho nhóc nghe về những người bị H,hắn bảo nếu em cũng bị la đừng hòng hắn chơi với em nữa.Sao lại kỳ thị như vậy nhỉ.Cũng may em không bị H đó không chắc nghĩ đến những lời hắn nói thì khó lòng mà giữ được bình tĩnh sáng nay.............<br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC) Bài viết: 347
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
Em vô đây nói lên chuyện này là có ý gì hử??? H thì sao chứ??? Chưa chắc người không H muốn làm bạn với NCH đã là dễ dàng nhé bé! Không phải những NCH đều gật đầu chấp nhận cái tình cảm ban ơn từ người không H đâu bé à. Chúng tôi có H nhưng chúng tôi cũng đang sống, đang tồn tại như 1 con người nên chúng tôi không cần ai phải thương hại. Chấm hết! |
Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Ý em không phải như vậy đâu.Tất nhiên không phải thưong hại người bị H.Em muốn sống hoà đồng với tất cả và em cảm thấy sốc với những gì nhóc bạn em đã nói với em khi em kể rằng em đang được xét ngiệm về H.Nhóc bạn em có ý rằng hắn muốn lánh xa những người bị H.Em thì không như vậy vì em nghĩ đó chỉ là một căn bệnh như bao căn bệnh khác.Em đã vào diễn đàn này và hiểu ra rất nhiều điều bổ ích.Mong anh đừng hiểu lầm em như thế.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Tất nhiên là mình hiểu và mình muốn cả bạn bè mình cũng sẽ như mình,cùng chia sẻ tất cả .Mong mọi người hiểu mình.Mình không quan trọng vấn đề có H hay không có H.Mình đơn thuần viết topic này chỉ mong mọi người chỉ cách cho mình có thể kêu gọi mọi người tham gia diễn đàn này,cùng quan tâm và chia sẻ vỉ chúng ta là con người và chúng ta phải yêu thương nhau,giúp đỡ lẫn nhau.Đó là ý ma mình muốn nói.Nếu vô tình có ai hiểu nhầm ý của mình thì xin hãy quay trở lại va delete những ý nghĩ đó đi.Mình không muốn như dzậy đâu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC) Bài viết: 347
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
Cũng may em không bị H đó không chắc nghĩ đến những lời hắn nói thì khó lòng mà giữ được bình tĩnh sáng nay............. [/Quote đã viết:Cái này là cái gì??? Còn già mồm  |
Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Bực mình quá.........Ý em là muốn chỉ trích nhóc bạn em...Khổ quá...viết sai một từ là hiểu sai một dặm.Vậy làm sao để cải chính đây????
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
kô cần chỉ trích đâu,ai muốn hiểu thì ng đó sẽ tự tìm hiểu,có bắt ép cũng chẳng đc ! còn trong d đ này mọi ng` cứ sống cho cộng đòng vui vẻ là đc  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Mình rất thích câu trả lời của bạn.Chúng ta hãy sống hoà đồng và vui vẻ.Cám ơn bạn nhé.Chúng ta hãy cùng nở một nụ cười thật tươi.Ai rồi cũng phải về với đất nhưng trước khi xuôi tay nhắm mắt ta thấy tự hào rằng mình đã sống thật sự hạnh phúc.Đó mới là cái đích mà chúng ta cần đạt được,đúng không mọi người???Minh tất thích ngắm bình minh vì mình biết rằng một ngày mới lại bắt đầu và đang đem ánh sáng cho mình tự tin để sống và mỉm cười với cuộc sống đầy thú vị này.Các bạn thì sao????
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
lãng mạn ghê ta,tui thì toàn đi học lúc 6h,chạy rách cả quần cả áo mới kô bị muộn nên chả bao h ngắm dc bình minh cả  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Trùi đất ui....Hỏi thiệt nghen,có bữa nào vô tới lớp mà hổng còn ..............Í,tui mắc cỡ wá,hổng dám viết tiếp nữa héhéhé 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Ủa,mà bồ học lớp mấy rùi dzậy............
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
già rùi  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Thiệt không đó..........ai nói sạo tối nay bị thiên lôi nhòm ngó đó nghe..hahaha..sợ chưa
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
sợ gì mà sợ  sự thật là thế mà lionbaby đc mấy cái xuân xanh rùi mà còn lãng mạn thế ? chắc là bạn hơn tuổi mình đấy,con gái thường già hơn con trai mà(hôhôhô)
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
còn hơn Mr.Mọt,già cóc cụ rùi mà chưa có ng iu  gặp Mrs.Test thì chạy mất cả dép (kakaka) |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Đâu ra định nghĩa con gái già hơn con trai thế.tui vẫn đẹp chán...Ngày ngày đứng trước gương tui vẫn thấy mình có khả năng đi thi hoa hậu đấy.Anh A2066 có nghĩ như vậy không?.Nè,thiên lôi thích mấy nhóc phải đi học lúc 6h,chạy rách cả wần cả áo như hichic đó....mắc cỡ wá đi...kakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
đâu đâu? chứng minh đi pác Mọt ? kô có hình thì tả cho anh em tưởng tượng cũng đc  |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.