  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
còn bài nào không Livơ-phun ra nốt đi pác  mấy bài nữa thôi là em nó đổ gục như vác dao bầu chặt chuối ngay  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Trích dẫn bài viết của quynhdt đã viết:
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Trích dẫn bài viết của hichic đã viết:còn bài nào không Livơ-phun ra nốt đi pác  mấy bài nữa thôi là em nó đổ gục như vác dao bầu chặt chuối ngay  tội nghiệp hichic.Mấy bữa rày nghe nói hichic muốn đi thái lan làm gì đó.Chắc có lẻ là yêu thơ cua anh quynt rùi.Tội lỗi,tội lỗi  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của lionbaby đã viết: |
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
lại gì nữa thế này.Cứ viết lửng lơ thế ai mà hiểu cho nổi.Nói gì anh cứ nói đi.Cứ gợi tò mò sẽ làm em bực đó..Bật mý tý xíu đi.Mà anh lãng mạng wá hén,xuất khẩu thành thơ liền.bái fục đó.Phen này chắc nhiều cô tối ngủ hổng yên rùi. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
ka ka, anh đã thề rồi nên anh chẳng nói đâu! Anh cũng sợ nhìu cô ko ngủ đc lại đến bắt đền anh thì tội nghiệp a lắm  ) |
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
mấy anh mấy chị .cho tèo lọt chân vào trong topic này vui với được không.
nhà quê mà |
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Em cũng mới ở quê lên đây, gặp bác mừng quá ! mình làm li đi pác   |
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Trích dẫn bài viết của quynhdt đã viết:Em cũng mới ở quê lên đây, gặp bác mừng quá ! mình làm li đi pác   Đủ rùi nhá...nhậu ở đâu thì nhậu chứ đừng có lén phén trong topic của tui nhá...tui gọi 113 ngay bậy giờ đó
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
tèo đâu biết nhậu đâu anh ơi .tèo phái nói chuyện vui thôi.
nhà quê mà |
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
ka ka, hôm nay a mặc áo chống đạn mà !  khuya rồi, bé ngủ ngon nhé ! |
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
xin lỗi nhưng không thể đi ngủ được rùi dù rất muốn.Đang tải phần mềm cho máy tính mờ.Thui,ông kụ đi ngẻo trước đi.Have sweet dream!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
hê hê...Gấu già thức đêm gì dữ dzậy  ngồi đếm sao à,hay là mơ về anh Gấu Bắc Cực ha ? nghe có vẻ cưa của pác Quynhdt chưa đủ độ sắc roài,để đó mai em cho pác mượn cưa máy hiệu "7 con bươm bướm " đảm bảo bác cưa em nó đổ như chặt chuối cho mà coi  hè hè hè.... |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Wow...lâu lắm mới gặp lại mọi người.Chắc là vẫn khoẻ và vẫn nhớ đến em út này . Nhớ mọi ngừơi wá chừng luôn.Giờ cho em xin vào thanm gia đọc ké với nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
bị tán dữ quá nên sợ chạy à em  hehe... lâu lắm mới gặp lại mọi người------->lâu thật,cứ tg bà đi lấy chồng rùi,hehe... Chắc là vẫn khoẻ------>tất nhiên rùi,có cần check không,hehe... và vẫn nhớ đến em út này------->chưa chắc  Nhớ mọi ngừơi wá chừng luôn------>thiệt hông đó??nhớ tui hông(chắc là da diết,hơhơ...) Giờ cho em xin vào thanm gia đọc ké với nha----->để xem thái độ có ngoan ngoãn ko đã !  |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
sao dạo này hội 8 của mấy em đâu hết rồi vậy .kakkakaak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Hơ hơ, lâu rồi ko ghé lại dd. ka ka, bé lion còn cho anh lên chức ông kụ kìa  Àh, mà ông kụ ko ngẻo đâu àh nha !  Anh đã đến đây rồi, quyết ở lại đây. Bao giờ bén rể xanh cây mới về  ka ka Bác hic hic ơi, em mới dùng cái liềm thôi, chưa dùng cái cưa đâu ...hì hì, nhưng hôm nào bác cho em mượn cái máy nhãn hiệu 7 con bươm bướm của bác với, em sẽ cưa đổ 1 loạt luôn ! ha ha... |
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
ghê wá nhưng dù có dùng đại bác cũng hổng bắn em được đâu nhá 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.