  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC) Bài viết: 237
|
Cắm sừng Cô vợ đang hấp hối trên giường bệnh, anh chồng ngồi kế bên, nước mắt đầm đìa, nắm tay vợ. Vợ >>> Anh yêu... Ch >>> Em đừng nói nữa em, ráng mà giữ sức. Vợ >>> Anh để cho em nói, em có chuyện này muốn thổ lộ cùng anh. Ch >>> Em đâu có chuyện gì mà phải thổ lộ, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả mà. Vợ >>> Không! Không phải đâu anh. Em phải cho anh biết chuyện này, nếu không... em chết không an lòng, vì em ... em ... đã cắm sừng lên đầu anh! Ch >>> Đừng lo em yêu, chuyện đó anh biết rồi, nếu không anh đâu có đầu độc em làm gì ăc. ăc. (st)
| Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC) Bài viết: 237
|
Xin quý khách để LyNhat yên,khi anh ta đang lái... Câu chuyện này xẩy ra ngày đầu tiên khi LyNhat lái taxi! (anh ta đã kể cho tôi nghe). Đêm về khuya,khoảng 1 giờ đêm.Đường vắng,không gian im lặng,LyNhat đang châm chú nhìn đường,lái xe taxi,vẽ mặt căng thẳng,có lẽ vì đã mệt sau 1 ngày làm việc hay có lẽ lúc sau này,theo tuổi tác,mắt LyNhat hơi bị cận!?... Người khách ngồi ghế sau chạm nhẹ vào vai LyNhat,có lẽ ông ta định hỏi LyNhat điều gì đó? LyNhat hét lớn lên,điến người,anh ta lạc tay lái,né băng ghế đá trong công viên,né 1 cây cổ thụ đằng trước,chạy được vài ba mét, đâm xe vào 1 cây cổ thu khác!Cũng may,lúc đó tốc độ xe taxi chậm nên khg xẩy ra điều gi đáng tiếc. Người khách : - Tôi thành thật xin lỗi anh.Mà tôi đâu ngờ là anh dễ xúc động như vậy!? LyNhat thở dài,ôn tồn nói : - Dạ,cũng khg fải lỗi tại ông đâu! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái taxi.Lúc trước,tôi lái xe tang,cũng được 8 năm rồi!!!
| Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC) Bài viết: 237
|
--------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng khám: Cảnh 1:
Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
Bác sĩ lắc đầu:
- Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
Cô gái trẻ trả lời:
-Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối trả lời:
- Dợ! em đẻ nó số của em lừa: hai ba bửa tém một bửa (237-817)
- o O o - Cảnh 2:
Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
-Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
Cô gái:
-Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
Bác sĩ:
-Chời đét !!!
- o O o - cảnh 3:
Bs: vẫn ko gọi đc, thế là thế nào?
Cg: dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi.Bs thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tắm ( 897-1508)
Bs: ẹc ! 1 năm ko tắm thì cô đi ra dùm tui !
- o O o - Tại bến xe đò (theo lời kể của một người xứ Quảng):
Một anh Dziệt Nôm dzìa thăm quê hương. Gặp một cô gái xinh xắn ở bến xe đò, anh ngần ngừ muốn làm quen mờ hỏng biết tính mần seo. Anh theo cô gái len xe đò, từ xe đò dzìa tận trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng cô gái quay lợi liếc mét nhìn anh cừ lồm anh choáng dzoáng. Cúi cùng chịu hỏng nủi, anh ngập ngừng len tiếng:
-Cô ui cô, số điện thoại của cô số mí để tui liên lạc mí cô?
Cô gái cừ lỏn lẻn:
-Tém hơi không, tém hơi, tém hơi...
-Cô lầm gùi, tui hỏng thích kí dzụ nì.
Cô gái đỏ mẹt:
-Thì em núa gùi đó, số của em lờ tém hơi không, tém hơi, tém hơi (820-8282)?? | Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
“Yêu yêu cái thằng cha anh ý!” Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con: Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn em rồi! Thằng con gân cổ: Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước? Bố: Đi thì đi, em sợ gì! Hai bố con ra ngõ! Thấy 1 cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con tán tỉnh “Em ơi! Anh yêu em, em có yêu anh không?” Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại : “Yêu yêu cái thằng cha anh ý!” Ông bố nhảy cẫng lên: Đấy! thấy chưa? anh thua…
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Người cũng giống đĩa hát Một bệnh nhân tâm thần nằm trên giuờng hát, hát một lúc, bèn úp người lại hát tiếp. Bác sĩ hỏi: “anh hát thì hát, sao lại lật nguời lại làm chi chứ?” Bệnh nhân: “Ðồ ngu, mặt A hát xong đương nhiên phải tới mặt B chứ”
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Em nhổ đi. Anh đãi Một chú nọ nghèo rớt mùng tơi dẫn bạn gái đi chơi công viên. Khổ, nhằm đúng lúc chưa lĩnh lương, cho nên sau khi mua vé trong túi chú chỉ còn 5 nghìn, số tiền còm không đủ mua món gì đó để đãi bạn gái. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, khi đến gốc cây nọ thấy biển đề “Cấm nhổ bậy! Ai nhổ bị phạt 5000 đồng”, anh chàng sáng bừng mắt quay sang người yêu: - Em nhổ đi. Anh đãi! - !!!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thầy khen nức mũi Anh chàng nọ đi xem kết quả thi đại học về, trượt thẳng cẳng. Gặp bạn gái, chú khoe: - Anh tuy thi trượt nhưng thầy của anh vẫn tấm tắc khen. - Khen cái nỗi gì! Toán: 2, Lý: 2, Hóa: 2. - Thầy khen anh học… đều các môn!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Không lông vẫn bay Giờ sinh, cô giáo hỏi con một sếp: - Em hãy tìm một động vật không có lông vũ mà bay được! - Dạ, đó là bố em ạ! - Sao vậy? - Vì khi về hưu, bố em nói: Bố hạ cánh an toàn rồi!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Cổ tích “núi đôi” Nếu chị em bắt gặp anh chàng nào đó đang liếc trộm “núi đôi” của mình thì cũng đừng vội nghĩ hắn “dê” mà tội nghiệp, cái nhìn đó xuất phát từ nguyên nhân hết sức nghiêm túc. Chuyện là thế này: Ngày xưa, khi tạo ra loài người, thượng đế đã nặn đôi “ti” của người đàn ông to hơn hẳn của người đàn bà với ý nghĩa phân công: “Đàn bà sinh con thì đàn ông phải… cho con bú”! Nhưng đối với loài người, việc phân công như vậy lại “không mang tính khả thi” trong cuộc sống. Vì thật bất tiện khi người đàn ông vừa ôm con cho nó bú lại vừa phải săn bắn. Thượng đế, sau một thời gian “ngâm cứu” đã ra quyết định lại: Giao “ti” của đàn ông cho đàn bà, để họ kiêm luôn việc cho con bú! Tha hồ rảnh rang, các ông khoái lắm. Nhưng trong lòng họ có một cái gì đó… tiêng tiếc. Thì bỗng nhiên mất đi một “tài sản vô cùng xinh đẹp” như vậy ai mà chẳng xót!!! Cho nên kể từ đó đến nay và… mai sau, dù đi trên đường hay đang dự tiệc, cánh đàn ông thỉnh thoảng vẫn hay liếc trộm… “tài sản cũ” của mình là vì thế!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
BÓI TAY
Hai người bạn ngồi kháo chuyện với nhau: -Tớ vừa xem xong 1 cuốn sách dạy chỉ tay hay lắm.Nếu muốn, tớ sẽ... -Xin mời. -Cậu đặt tay lên bàn...tốt...ngửa bàn tay lên...tốt...úp bàn tay xuống...được rồi...giơ ngón trỏ ra...được rồi.Bây giờ cậu muốn biết gì? -Cậu xem tớ là người thế nào? -Cậu là người dễ bảo.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
thằng điên nào ?
Giáo viên dạy lái xe hỏi một học viên: - Nếu xe đã chạy được một cây số anh mới phát hiện ra rằng anh để quên chìa khóa xe trong ga-ra, anh sẽ làm thế nào. - Tôi sẽ phanh xe lại - anh học viên đáp- để ra xem thằng điên nào đang đẩy xe.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC) Bài viết: 237
|
Hiến tinh trùng Trong ngày khai trương ngân hàng tinh trùng của một bệnh viện phụ sản. Có rất nhiều người đàn ông đến để hiến tinh trùng, nhưng tự nhiên co một phụ nữ cũng xăm xăm đi vào nhưng bảo vệ bệnh viện chận lại. Bảo vệ: Ở đây là ngân hàng tinh trùng, chị làm gì có tinh trùng mà đòi vô đây. Người phụ nữ chỉ tay vào miệng và nói: Ó...ó...ó...ứ
| | Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC) Bài viết: 237
|
Những câu nói miễn bình luận "anh nghe người ta nói gì không? Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, ...từ em wánh anh phù mỏ!!!" "Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, thì...từ từ để em uống!"
"Trăm năm bia đá cũng mòn Ngàn năm bia...rượu vẫn còn trơ trơ"
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ...tự làm đẹp cho mình"
"Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp mà vì họ làm hoài mà...vẫn không đẹp"
"Không có thợ chụp ảnh xấu, chỉ có thợ không biết sài Photoshop"
"Chỉ có bia mới hiểu, bụng mênh mông nhường nào Chỉ có bụng mới biết, bia đi đâu về đâu"
| | Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC) Bài viết: 237
|
Có nhà Sài gòn từ 2 bàn tay trắng Sau một thời gian nghiên cú, mình đã rút ra được 4 bước để có được căn nhà ở Sài Gòn : B1 : Tìm vay ngân hàng một số tiền, để mua đất B2 : cất một cái chòi, càng tệ càng tốt. B3 : Tham gia Game show "Vượt qua chính mình" để trả nợ vay ngân hàng, và được cấp một số vốn. B4 : Tham gia chương trình "Ngôi nhà mơ ước" để có được một căn nhà. Xong rồi đấy, từ 2 bàn tay trắng ta sẽ có được một ngôi nhà lẫn vốn.
| | Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
tâm sự hai đứa trẻ 2 em bé nằm kế nhau ở nhà thương nhi đồng, tán gẫu cho đỡ buồn: - Đằng ấy bú sữa mẹ hay sữa bình? - Tớ bú sữa bình - Sữa bình có ngon không? - Cũng ngon, nhưng phiền cái là khi ngọt khi nhạt, lúc nóng lúc nguội có khi nóng phỏng miệng luôn đó, thế đằng ấy bú sữa gì? - Tớ thì bú sữa mẹ - Thế sữa mẹ có ngon không? - Ngon chớ, sữa lúc nào cũng ấm đều đều, không ngọt không lạt, bình sữa lại lại đẹp nữa nhưng thỉnh thoảng nó có mùi thuốc lá hay whisky khó chịu khôn tả .
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Một người phàn nàn với bạn: - Cậu biết không, trong 5 năm vừa rồi tớ đã gửi bao nhiêu là thư tình cho cô ấy. - Rồi sao nữa? - Rồi cô ấy lấy thằng cha đưa thư.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Giám đốc nhà băng hỏi người đến xin làm kế toán. - Anh làm việc ở chỗ trước được bao lâu? - Thưa ông, bốn năm. - Cũng khá đấy nhỉ. Thế tại sao anh lại rời bỏ chỗ đó? - Tôi buộc phải rời khỏi nơi đó, vì tôi được ân xá.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Viết để sống Hai diễn viên đã lâu ngày không được mời đóng phim gặp nhau. Một người hỏi:
- Hồi này cậu sống bằng gì?
- Tớ viết - người kia đáp.
- Viết kịch bản?
- Không, ngày nào tớ cũng viết thư về bảo gửi thực phẩm cho tớ
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thế thì sống để làm gì?!! Một ông vào gặp bác sĩ và hỏi: - Thưa bác sĩ, liệu tôi có sống được hai mươi năm nữa không? - Hừm… ông có hút thuốc lá không? - Không, thưa bác sĩ. - Ông có uống rượu không? - Không ạ. - Còn chuyện phụ nữ? - Cũng hoàn toàn không có ạ - Vậy ông sống hai mươi năm nữa để làm gì?
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Khai lý lịch gia đình Ở đồn cảnh sát. - Tên anh là gì? - Tuấn Mẹc - Năm sinh? - 1971 - Hoàn cảnh gia đình? - Không chịu nổi.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|