Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<4344454647>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#881 Đã gửi : 22/02/2009 lúc 03:33:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

phân biệt

Một hôm, Tý đi học về mặt vẫn buồn thiu. Bố hỏi:
- Tý sao con lại buồn thế?
- Con bị 0 môn sinh vật.
- Sao lại bị điểm 0?
- Cô giáo bảo con tìm 2 ví dụ về động vật có vú biết bay. Ví dụ 1 của con là "Con dơi".
- Giỏi lắm!
- Ví dụ 2: Cô tiếp viên hàng không!!!

Tu-an  
#882 Đã gửi : 22/02/2009 lúc 03:34:38(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

 đố vui

Hai anh em chơi trò đố vui. Cậu anh hỏi:
- Con gà kêu như thế nào?
- Cục ta cục tác.
- Con chó kêu như thế nào?
- Gâu gâu.
- Thế con bò kêu như thế nào?
- Trăm phần trăm, trăm phần trăm, trăm phần trăm... Chúng tôi là những con bò - cậu em hát to.

Tu-an  
#883 Đã gửi : 22/02/2009 lúc 03:36:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

 này.. khác

Cô giáo cho học sinh đặt câu với mệnh đề: này..khác.

Tý: Nói thế này ,làm thế khác.

Cô:Tốt.

Tèo: Yêu người này,lấy người khác.

Cô: Được

Tít: Lấy người này rồi lại có con với người khác.

Cô: Ra khỏi lớp ngay! Ai xúi cậu chửi xỏ tôi đấy hả???

Tu-an  
#884 Đã gửi : 01/03/2009 lúc 03:07:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 Cái  ..v.v.v.v

Một anh chàng mới nhập ngũ viết thư về cho vợ: "Em yêu! Anh mới vào quân ngũ, tiền trợ cấp thì ít mà những nhu cầu cá nhân như thuốc lá, cà phê, vân vân thì nhiều. Hãy gửi cho anh 300.000 đồng để anh tiêu vặt". Chẳng bao lâu, anh chàng nhận được tiền của vợ nhưng chỉ có 100.000 đồng, kèm theo đó là một bức thư viết: “Anh yêu, em hiểu nỗi vất vả của anh. Em gửi cho anh 100.000 để uống cà phê, hút thuốc. Còn cái “vân vân” thì khi nào anh về nhà là có ngay mà đâu có tốn đồng nào”.
Offline ducnam  
#885 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 10:24:23(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
1h sáng
RENG RENG RENG đầu kia nhấc máy
Alô ai đây ạh
đầu này trả lời
alô có phải quán Chiều Tím đấy không cho 2 em đến ngay địa chỉ X nhé
đầu kia trả lời
không anh gọi lộn số rồi đây là đồn cảnh sát
Bỏ mẹ lộn số CỐP......
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#886 Đã gửi : 09/03/2009 lúc 06:21:43(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi chưa từng có bạn gái.
 Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái nguyện cùng tôi sống chết có nhau : "không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với may`"
. Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "muốn kua chị anh đây hả? Đợi kiếp sau đi kưng " .

Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết : "Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn"
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Tu-an  
#887 Đã gửi : 12/03/2009 lúc 03:21:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Khi nào thuộc rồi thôi
 
Khi cô ca sĩ tóc vàng hát xong, khán giả gào lên:
- Hát lại đi!
Hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa, đã 3, 4 lần mà khán giả vẫn chưa cho nghỉ.
- Đa tạ quí vị, tôi mệt quá. Tôi phải hát lại mấy lần nữa để đáp lại thịnh tình của khán giả ạ?
- Hát lại cho đến khi cô thuộc bài hát thì thôi!!

Offline ducnam  
#888 Đã gửi : 12/03/2009 lúc 06:38:22(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Loại khác

Chàng và nàng cùng bàn tính chuyện tương lai. Nàng lên giọng nghiêm khắc: "Trên đời có 2 loại đàn ông. Một là ngoại tình mà biết hối cải, hai là ngoại tình mà không biết hối hận"

Chàng giãi bày:

- Chắc anh thuộc loại thứ ba, không ngoại tình nhưng mà... hối hận.
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Tu-an  
#889 Đã gửi : 14/03/2009 lúc 04:12:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Sau thành công rực rỡ của bộ phim "Đẹp từng cen ti mét". Sở GTVT HCM đã bắt đầu khởi quay bộ phim "Kẹt từng mi li mét" với tình tiết hấp dẫn, bi hài, hóm hỉnh, đầy kịch tính. Bộ phim với sự tham gia của hơn 8 triệu diễn viên quần chúng, hàng chục ki lô lết trên các tuyến đường, lô cốt, rào chắn, nước cống, nước mưa... và bụi. Thời gian công chiếu từ 6h-19h hàng ngày. Khi trời mưa công chiếu cả buổi. Trân trọng kính mời quý khán giả đón xem .
Offline timbanchat.com.vn  
#890 Đã gửi : 18/03/2009 lúc 07:04:01(UTC)
timbanchat.com.vn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-03-2009(UTC)
Bài viết: 1

"Già rồi mà vẫn dại!"

Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp):

- Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy.

Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:

- Mời vào!

Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:

- Chính các người đã làm bể cửa kính?

Vợ chồng răm rắp trả lời:

- Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc.

- Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi.

Người đàn ông hỏi người chồng:

- Ông ước điều gì?

Người chồng trả lời:

- Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD.

- Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng.

Vị thần quay qua người vợ và hỏi:

- Còn điều ước của bà là gì?.

- Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới.

- Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này.

Người chồng hỏi vị thần:

- Vậy còn điều ước của ông là gì?

- Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông nhé!

Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói:

- Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao?

Người vợ trả lời:

- Em đành phải đồng ý thôi!

Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ...

Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ:

- Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?

- Dạ, 40 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi anh ấy?

- Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi mà ông ta vẫn còn tin là có thần thánh ư!


Thám tử Hoàng Nhân (Sưu tầm)



Tu-an  
#891 Đã gửi : 20/03/2009 lúc 02:55:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
toàn quá héo, bé tí.

Một sinh viên hay bị mộng du. Đêm hôm đó cả ký túc xá đang chìm trong giấc ngủ. Đang ngủ liền bật dậy, anh ta chạy xuống bếp cầm con dao. Anh ta đi khắp phòng, sờ .... từng người rồi quay trở lại bếp, cất dao, đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, mọi người lại vây lấy anh ta, hỏi tối qua mơ thấy gì mà có hành động lạ vậy. Anh ta trả lời: - Tôi mơ lạc vào vườn DƯA CHUỘT, định cắt mấy quả nhưng tìm mãi không được quả nào ngon, toàn quá héo, bé tí. Cả phòng nghe xong ngất xỉu!
Offline ducnam  
#892 Đã gửi : 20/03/2009 lúc 10:16:53(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Sự tích cây dâm bụt...cấm trẻ em dưới 18 tuổi rolling on the floor

Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khó.Bụt hiện ra và hỏi:

-"Tại sao con khóc?...".

-Cô gái :Con có chuyện với bạn trai !!

- Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt hun cô gái.

-Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.

-Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt vuốt ve cô gái.

-Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.

-Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt cởi quần áo cô gái.

Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.

-Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt #&*@ cô gái ??!.

-Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.

-Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được.

-Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, nó bị AIDS……….

Về sau, Bụt chết đi và biến thành cây Dâm bụt


má ơi dạo này tui bậy hết sức..
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Tu-an  
#893 Đã gửi : 25/03/2009 lúc 03:31:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
TINH MẮT

 

Trong máy bay, cụ hành khách :

- Nhìn xuống đất mà xem, trông ai cũng lí nhí như con kiến! 

Chiêu đãi viên :

- Thì là đàn kiến thiệt mà, máy bay đã cất cánh đâu!

Tu-an  
#894 Đã gửi : 25/03/2009 lúc 03:32:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
VỢ BẢO

 

Một nhân viên khúm núm đến ông giám đốc :

- Thưa ông chủ, vợ tôi bắt tôi phải đến xin ông chủ tăng lương.

Ông chủ:

- Tốt, thế thì tôi cũng phải về hỏi lại vợ tôi cái đã.

Tu-an  
#895 Đã gửi : 25/03/2009 lúc 03:34:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
MUA NỬA VÉ  

 

Tại quầy bán vé ca nhạc, khách hỏi: 

- Bao nhiêu tiền 1 vé hát Michel Jackson ? 

-120 đô 

- Tôi muốn mua nửa vé thôi, vì có giấy chứng nhận của bác sĩ là tôi chỉ nghe được 1 bên tai!  

Tu-an  
#896 Đã gửi : 25/03/2009 lúc 03:35:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
CHỈ ĐƯỜNG

 

- Xin lỗi anh, đường nào đi đến nhà thương gần nhất ạï?

- Cô chỉ cần nhắm mắt, chạy băng qua đường là tới thôi.

Tu-an  
#897 Đã gửi : 25/03/2009 lúc 03:36:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
ĐAU Ở ĐÂU

 

Bác sĩ : 

- Ông đau ở đâu, chỉ cho tôi xem!

Khách : 

- Tôi đau ở đây, đây, chỗ này, chỗ này, này, chỉ ở đâu cũng đau hết...

Bác sĩ : 

- như vậy thì ông đau ở ngón tay rồi!

Offline ducnam  
#898 Đã gửi : 31/03/2009 lúc 05:55:55(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
pác mẹc ui giúp tui úp video lên diễn đàn với cám ơn trước nha
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline em_ten_teo  
#899 Đã gửi : 31/03/2009 lúc 07:28:19(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:
pác mẹc ui giúp tui úp video lên diễn đàn với cám ơn trước nha


 có lần Tèo lượm được cuốn bí kiếp này của ông kẹ diễn đàn kysinhtrung , Anh ducnam thử làm theo các cách dưới đây xem sao.
    Nhưng trước tiên Anh 
download Mozilla Firefox  về máy trước
             
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/

 khi  download Mozilla Firefox xong ,Anh coi kỷ từng bài trong đây thì sẽ hiểu cách đưa video lên diễn đàn.

                Nhúng video clip tren forum.hiv.com.vn

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline cuocdoilathunglungdaynuocmat!  
#900 Đã gửi : 02/04/2009 lúc 12:00:00(UTC)
cuocdoilathunglungdaynuocmat!

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2009(UTC)
Bài viết: 62

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Ở làng nọ có đôi vợ chồng ,đang cùng sống chung với đưa con trai!
-Thấy con trai cũng đã lớn nhưng chưa dắt về nhà bạn gái nào giới thiệu. gia đình cũng lo lắng:
-Bỗng một hôn nọ anh ta đưa về nhà ra mắt một cô gái cũng khá xinh.
       Ông bố kéo con trai vào trong và nói:.
  Không được đâu con cô ấy là chị em cùng cha khác mẹ vói con đấy.
-Đứa con trai buồn và chấp nhận nghe ông bố và tìm người cn gái khác.
-Một hôm cậu ta lại dẫn về người con gái khác.một cô gái dễ thương không kém cô gái nọ.
      Ông bố lại nói:
   Không được đâu con cô ấy là chị em cùng cha khác mẹ với con đó.
-Đứa con trai lại buồn và chấp nhận nghe theo lời ông bố.
 -Sau đó một thời gian cậu ta dẫn về một người con gái cũng rất dể thương, rồi ông bố vẫn nói như thế!
-Cậu ta tức giận đem chuyện này quyết định nói với bà mẹ nghe. Bà nghe xong nói với con trai.
-Con cứ yên tâm cứ cưới cô gái ấy đi.Vì con cũng đâu phải là con của ông ta mà.....?
-Đứa con trai..?????

Anh như núi đứng suốt đời ngắm biển.
Một tình yêu vương chạm đến đỉnh trời.
Em là sóng nhưng xin đừng..... là sóng.
Đã xô vào xin chớ ngược .........ra khơi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
54 Trang«<4344454647>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.