Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<4849505152>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguyentruongchinh  
#981 Đã gửi : 11/02/2010 lúc 03:49:24(UTC)
nguyentruongchinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 119
Man
Đến từ: o giua hai cai dui

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
vào một buổi đẹp trời ba đội tuyển pháp mĩ việt nam tổ chức thi nhau xem ai ở dơ lâu nhất.thằng pháp vào ở 3 bữa chay ra kêu'thúi quá thúi quá'.thằng mĩ vào ở 1 tuần cũng chạy ra kêu'thúi quá thúi quá"!!! anh việt nam vào ở liên tục 1 tháng gưỡi.mọi người hoang mang!!! giữa lúc đó bỗng nhiên có một bầy heo xổng chuồng chạy bán mạng ra kêu "thúi quá thối quá"!!
tui đang yêu
Offline nguyentruongchinh  
#982 Đã gửi : 11/02/2010 lúc 03:55:19(UTC)
nguyentruongchinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 119
Man
Đến từ: o giua hai cai dui

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
mĩ pháp việt nam thi nhau nhịn đói lâu.mọi người bị nhốt vào 1 phòng kín ko thức an nước uống.pháp 3 ngày nhấn chuông xin thua.mĩ 5 ngày nhấn chuông xinthua.việt nam ở liên tục 1 tháng.mọi người mở cửa tuyên bố anh này chiến thắng.khi mở cửa anh này trong tình trạng hồn lìa khỏi xác. cơ quan công an phát hiện trên tường có dòng chữ viết bởi anh này :"chết ngựa, chuông hư"!!!
tui đang yêu
Offline nguyentruongchinh  
#983 Đã gửi : 11/02/2010 lúc 04:05:18(UTC)
nguyentruongchinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 119
Man
Đến từ: o giua hai cai dui

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
lần này việt nam, trung quốc,nhật thi gan dạ.trung quốc xung phong với 1 vị cao tăng thiếu lâm với công phu dao kiếm chém ko thủng.xẹt xẹt,kẻng kẽng...vị cao tăng bình yên vô sự.giám khảo khán giả xanh mặt cho 9 điểm.nhật bản đi sau 3 người:1 người cấm khăn,1 cây kiếm,1 người đi không.người cầm kiếm đâm kiếm thẳng vào bụng người kia.không 1 chút nhăn mặt,nở nụ cười hồn nhiên.tinh thần samuai là đây.mọi người kêu la hoảng hốt .9.5 dành cho đội nhật quả là xứng đáng.việt nam đi ra cuối cùng củng 3 người.3 người nhai 3 điếu thuốt hùng hổ bước ra giữa sân với 1 quả bom b52.ngồi giữa sân cưa kót két.mọi người tranh nhau bỏ chạy tán loạn và không quên cho 10 điểm cho đội việt nam.
tui đang yêu
Tu-an  
#984 Đã gửi : 13/02/2010 lúc 01:16:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Máy bắt trộm

Do trộm cắp ở Mỹ xảy ra nhiều quá nên các nhà khoa học đưa ra sáng kiến và chế tạo máy bắt trộm.

Khi đưa vào dùng thử , trong vòng 1 giờ ... bắt được 50 tên trộm.

Khi đưa sang Trung Quốc, trong vòng 30 phút ... bắt được 100 tên trộm.

Còn khi đưa sang Việt Nam, mới dùng trong vòng 5 phút ... mất luôn chiếc máy

Offline biterness  
#985 Đã gửi : 20/02/2010 lúc 10:08:55(UTC)
biterness

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-02-2010(UTC)
Bài viết: 15

   Không phải lúc nào được bồi thường cũng đều tốt.

Sau khi xảy ra vụ đụng xe, nạn nhân ngồi dậy quát vào mặt kẻ gây tai họa cho mình: - Này, anh đi đứng kiểu gì vậy, làm hỏng hết cả hàm răng giả của tôi rồi. Anh có biết tôi phải trả bao nhiêu tiền để có nó không? - Được rồi, tôi nghĩ rằng mình có thể bồi thường cho anh đấy. Nói xong, anh ta lôi ra một chiếc hộp đầy những hàm răng giả. Sau khi thử nhiều lần, anh chàng kia cũng tìm được một hàm răng vừa khít. - Thật tuyệt vời! Làm thế nào mà anh có nhiều hàm răng giả vậy? Anh là nha sĩ hả? - Ồ không, tôi chuyên đi bốc mộ.
Im lặng không có nghĩa là đã hết yêu thương...
Offline biterness  
#986 Đã gửi : 20/02/2010 lúc 10:10:21(UTC)
biterness

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-02-2010(UTC)
Bài viết: 15

        Tưởng thoát
 
Một nhà thám hiểm người Anh bị bộ tộc ăn thịt người bắt được. Anh ta đang kinh hãi nhìn mọi người sắp sửa làm thịt mình thì bỗng dưng có một cô gái đi tới, nói tiếng Anh rất sõi: - Ông tên gì? - Peter – nhà thám hiểm trả lời đầy hy vọng. - Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ được không? - P-E-T-E-R – nhà thám hiểm càng khấp khởi. - Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực đơn ngay hôm nay.

Im lặng không có nghĩa là đã hết yêu thương...
Tu-an  
#987 Đã gửi : 22/02/2010 lúc 04:27:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 hôn !

Hai anh chàng nói chuyện với nhau:
- Này, nghe nói hôn rất có hại cho sức khỏe, có đúng không nhỉ?
- Đúng đấy! Hồi nọ, tớ hôn một cô đã có chồng, thế là phải nằm viện mất những 5 tháng...!

Tu-an  
#988 Đã gửi : 22/02/2010 lúc 04:29:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
bình thường

A và B vừa ra khỏi phòng thi.
- A: anh làm bài thế nào?
- B: Bình thường!
- A: “Bình thường” sao mặt bí xị vậy?
- B: Bởi vì bình thường của em toàn điểm 1,2 ko à.
- Ahurry up!!Hết biết

Offline nguyentruongchinh  
#989 Đã gửi : 26/02/2010 lúc 08:03:31(UTC)
nguyentruongchinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 119
Man
Đến từ: o giua hai cai dui

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp: - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy. Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý: - Câu này có 2 chữ "mày" và "nên" Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý - Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố" Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết: - Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên. - Em cho biết đó là câu gì? - Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố"
tui đang yêu
Offline nguyentruongchinh  
#990 Đã gửi : 26/02/2010 lúc 08:05:59(UTC)
nguyentruongchinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 119
Man
Đến từ: o giua hai cai dui

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Sau khi qua đêm với một cô nàng xinh đẹp mới quen, Peter đột nhiên thèm thuốc.

- Em có bao diêm nào trong phòng không? - Peter hỏi cô nàng

- Ở trong ngăn kéo ấy, cô gái đáp.

Sau một hồi lục lọi, ngoài bao diêm, Peter tìm thấy bức ảnh một anh chàng đầy râu ria trong ngăn kéo. Đây là chồng em hả? - Peter hỏi.

- Không, điên à.

- Thế là bạn trai cũ phải không?

- Không đâu.

- Ồ, thế rút cục là ai đấy?

- Em đấy, trước khi làm phẫu thuật, cô gái thản nhiên trả lời.


tui đang yêu
Offline solohugo  
#991 Đã gửi : 27/02/2010 lúc 12:41:34(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết

Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Tu-an  
#992 Đã gửi : 19/03/2010 lúc 05:22:26(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Mua áo ngực

1 anh chồng vào tiệm quần áo may sẵn mua tặng vợ 1 cặp nịt ngực nhân kỉ niệm 10 năm ngày cuới. Cô bán hàng hỏi cở ngực bao nhiêu thì anh lúng túng ko trả lời đuợc. Anh ú ớ:
-Tôi ko rõ cỡ bao nhiêu, nhưng vợ tôi cũng cao cở cô và mảnh dẻ như cô vậy
-Xin lỗi ông,nhưng ngực bà có bự ko, cỡ chừng nào, bằng trái buởi chứ?
Anh chồng lắc đầu:
-Nhỏ thôi
-Bằng trái cam ko?
-Nhỏ hơn nữa
-Chắc bằng trái quýt
-Ko, chỉ bẳng cái trứng
Cô bán hàng trố mắt ngạc nhiên hỏi lai:
-Bằng cái trứng thôi??
Nguời chồng chép miệng
-Mà trứng chiên

Offline na74  
#993 Đã gửi : 19/03/2010 lúc 06:13:16(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Playboy phát sóng nhầm trên kênh trẻ em

(ANTĐ) - Hãng truyền hình của Mỹ đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi những đoạn clip của kênh Playboy vô tình xuất hiện trên hai kênh dành cho trẻ em.

Phát ngôn viên của truyền hình cáp Time Warner (TWC) cho biết, lỗi thiết bị kỹ thuật đã dẫn đến sự cố này trong suốt hai tiếng ở phía Bắc Carolina. Hãng chỉ phát hiện ra sai sót này sau khi nhận được những phản hồi từ phía các bậc phụ huynh.

Hai kênh truyền hình bị chiếu nhầm chương trình là Kids On Demand và Kids   Preschool On Demand. Các clip của kênh truyền hình Playboy đã xuất hiện ở góc trên bên tay phải màn hình. Mặc dù một danh sách những chương trình dành cho các bé đã hiển thị ở góc bên trái màn hình, nhưng trong khung xem trước của nó lại hiện lên hình ảnh những phụ nữ khỏa thân đang nói chuyện. TWC đã xin lỗi về sự cố đáng tiếc này và nhanh chóng khắc phục không để xảy ra một lần nữa.

Nguyễn Oanh

(Theo Ananova)

Nhầm nhọt sang trồng trọt.


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Tình_ca  
#994 Đã gửi : 21/03/2010 lúc 04:59:01(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Không đúng chỗ 
 



 
Trên sân thượng một khách sạn năm sao, một cô gái ăn mặc sexy, trông trước trông sau không thấy ai bèn thoát y ra nằm tắm nắng. Cô ta cẩn thận nằm sấp xuống cho kín đáo. Được một lúc, bỗng thấy ông quản lý khách sạn hổn hển chạy tới kêu lên:

- Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng!

Thiếu nữ nhăn mặt:

- Sao vậy? Có ai xung quanh đây đâu mà ông la toáng lên thế ?

- Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật, nhưng cô đang nằm trên tấm kính của phòng ăn phía dưới.

(st) 


Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline solohugo  
#995 Đã gửi : 08/04/2010 lúc 01:01:25(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
Cô giáo hỏi học sinh:
- Buổi sáng khi thức dậy em thường làm gì?
Học sinh trả lời:
- Em ra công viên tập thể dục ạ!
Cô giáo:
- Tốt lắm, còn gì nữa không?
Học sinh:
- Em nhìn thấy một anh đang đè một chị trong công viên.
Cô giáo:
- Dừng lại đi.
Học sinh:
- Em cũng bảo thế mà hai người không chịu dừng.
Cô giáo quát:
- Thôi ngay.
Học sinh:
- Em cũng quát thế nhưng mà chị ấy không thôi!

************

Một anh chàng đang trên đường về nhà thì bị cô gái chặn lại hỏi:

- Anh có muốn vui vẻ không ?

Ngó thấy cô gái vô cùng xinh đẹp mà ăn mặc lại cực kì bốc lửa, anh chàng liền hỏi:

- Bao nhiêu?

Cô gái đáp:

- 200 nghìn!

Anh gật đầu đồng ý thế là cô ta bán cho anh một quyển truyện cười

***********
3 loại đàn ông

Một giảng viên tâm sự với các sinh viên:
- Đàn ông có 3 loại.
- Những loại nào thưa giáo sư.
- Loại thứ nhất: sợ vợ, chiếm 45%. Loại thứ 2: nể vợ, chiếm 25%.
-Dạ, quả có thế thưa giáo sư, thế 30% còn lại thì sao?
- Ờ, tôi thuộc loại này đấy, sợ... tới mức không dám lấy vợ

*******
Thể loại nhạc gì?

Giờ Anh Văn, cô giáo cho học sinh tập giao tiếp và ghi vào báo cáo.
Hai thằng bạn hỏi nhau :
- anh thích loại nhạc gì ?
- Pop.
- Còn anh ?
- Disco.
- Rồi ghi vô đi.
- Nhưng mà 2 từ đó viết sao?
- em cũng cóc biết
- Đây là từ lai tây, thôi ghi phiên âm đi
- Uhm, có lấy điểm đâu mà lo....
Thằng bạn gật gù, ghi vào báo cáo:
"Thể loại nhạc ưa thích: Bóp Đít Cô"

**********

...Càng già càng dai

Tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường. Người chồng rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện. Bà nói:
- Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau. Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ. Một lát sau bà nói:
- Sau đó anh thường hôn em. Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một cái trên má và nằm xuống ngủ. Ba mươi giây sau, bà nói:
- Sau đó anh thường cắn cổ em. Điên tiết, ông tung chăn và nhảy ra khỏi giường.
- Anh đi đâu?
- Bà hỏi. Ông quay lại và quát nhặng lên:
- Lấy hàm răng

******

Tình yêu màu gì ?

Chàng: Đố em tình yêu màu gì?
Nàng: Em nghe người ta nói tình yêu màu hồng có khi lại màu đen. Đúng không?
Chàng: Không chính xác. Tình yêu có ba màu cơ bản : màu nho, màu lam và màu pha lê.
Nàng: Tại sao kỳ thế ?
Chàng: Này nhé, tình yêu ban đầu có màu nho, nói láy ra là... mò nhau, kế đến nó chuyển sang màu lam là...làm nhau và khi đến điểm đỉnh rồi thì là màu pha lê tức phê la !

********

Người đàn ông sống cạnh nhà với một góa phụ xinh đẹp. Không nỡ để hoa tàn, ông ta vẫn thường qua lại hỏi han. Hôm ấy, đứa con gái nhỏ tuổi của nàng ra mở cửa.

- Mẹ đâu rồi cháu?

- Dạ, mẹ cháu đi với chú xóm trên rồi ạ.

- Tức thật, thằng cha ấy lại hớt tay trên của mình.

Ông ta lầm bầm nhưng đến rồi chẳng lẽ lại về không nên bảo đứa bé:

- Cháu cho bác ngồi đây đợi mẹ cháu nhé, thế cháu cho bác xin một cốc nước được không?

Đứa bé chạy tụt vào bếp và một lúc sau mang ra một cốc nước đầy mang ra.

- Ôi cháu ngoan quá, bác cảm ơn nhé, trông xinh như là mẹ ấy nhỉ.

Nói rồi ông ta cầm cốc nước uống. Ngồi đợi đã lâu, uống hết hai cốc nước như thế rồi mà chưa thấy nàng về, ông lại gọi con bé ra:

- Cháu cho bác xin cốc nước nữa nào.

Con bé lại chạy tụt vào bếp, một lúc sau bưng ra một nửa cốc nước. Khách quý thấy vậy liền hỏi.

- Sao lúc nãy cháu cho bác một cốc nước đầy mà bây giờ chỉ cho bác nửa cốc thôi?

- Dạ cháu thấp quá, không với tới bình nước ạ - con bé trả lời - nên đành phải múc nước từ trong toa-lét nhà cháu ra. Lúc nãy nước còn nhiều nên cháu múc được hai cốc đầy, bây giờ cạn rồi nên cháu chỉ múc được có từng này thôi

*********

Có đâu mà đứt

Một ông già đạp xích lô chở một bà già đang lao từ dốc cao trên đê xuống. Gió thổi vù vù, bà già run cầm cập, bấm hai tay vào thành xe, mặt tái mét cố nói với ông tài:

- Chầm chậm chứ ông ơi, xe mà đứt thắng thì chết!

Ông xích lô cũng đang hốt hoảng, phều phào nói với bà già, giọng không có hơi:

- Khe khẽ chứ bà ơi, xe làm gì có thắng mà đứt!

************

Một bà sang nhà hàng xóm chơi, thấy trong *g có một con vẹt và trên mỗi chân nó là một sợi chỉ, bà ta tò mò:


- Bà buộc chân nó làm gì vậy?

- À, đây không phải là con vẹt bình thường đâu. Nếu bà giật sợi chỉ bên phải, nó sẽ nói bằng tiếng Đức. Giật sợi chỉ bên trái, nó sẽ nói bằng tiếng Anh.

- Thế nếu như giật cả hai dây cùng một lúc?

Con vẹt lập tức lên tiếng:

- Bà điên à? Thế thì tôi té mất còn gì

**********

Lý thuyết marketing

- Khi bạn đi với 1 cô gái đó là bán lẻ.
- Khi bạn đi với nhiều cô gái đó là bán sỉ.
- Khi cô gái ấy chỉ đi với bạn đó là Độc quyền.
- Khi cô gái ấy đi với nhiều người con trai khác không chỉ riêng bạn đó là thị trường tự do.
- Khi bạn thuê xã hội đen thanh toán cô ta đó là cạnh tranh không lành mạnh.
- Khi bạn làm cho gái ấy "sung sướng" đó là làm hài lòng khách hàng.
- Khi bạn "hết xí quách" đó là phá sản.
=> Mục tiêu vươn lên của con trai đó là : "Độc quyền sản phẩm, cạnh tranh lành mạnh và làm hài lòng người tiêu dùng và không để bị phá sản

**********
Trên sa mạc, một anh đi đường hỏi một thổ dân:

- Anh cho biết đến làng gần nhất còn bao lâu nữa?

- Sắp đến rồi. Anh cứ đi thẳng, đến thứ sáu tuần sau thì rẽ phải là tới.

**********

Khác một li, đi một dặm

Ba phạm nhân đứng trước một cai ngục mắt lác. Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân A, hằm hằm hỏi: - anh tên gì?

Phạm nhân B vội nói: - Dạ, tôi tên Ali.

Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên tức giận:

- em không hỏi anh.

Phạm nhân C sợ quá hét lên:

- Nhưng, tôi có nói gì đâu.





Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline chosanbo  
#996 Đã gửi : 22/04/2010 lúc 12:20:52(UTC)
chosanbo

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-04-2010(UTC)
Bài viết: 10

B lên kiện cô giáo điểm bày kiểm tra. Sau đó B hớn hở đi xuống. A hỏi:

- Sửa thế nào mầy?

- Gấp đôi nhé!

- Thế à? giờ nhiêu điểm?

- 2!
_____________________________

- Alô, nhà hàng X đấy phải ko? Cho 1 xuất đặc biệt!

- Vâng! Xin đc phục vụ quý khách, cho hỏi địa chỉ quý khách?

- Cồn cát số 7, cách ốc đảo số 15 3km về phía Tây Nam, sa mạc Shahara.

- ??!!

___________________

Tù cũ hỏi tù mới.

- Mày bị gì mà vào đây?

- Bị tòa án binh kết tội phá hoại tài sản quân đội, 5 cuốn lịch.

- Ơ, thế mày phá cái gì mà 5 năm lận thế?

- em làm ở nuôi quân, nhà bếp cháy, em liền lấy cái bình chữa cháy đập vỡ cửa sổ, ko thì bị ngạt chết!

- Ớ! Mỗi 1 cái cửa sổ, mà 5 năm? Cái bếp cháy cũng đâu phải do mày nhỉ?!

- Thế mới uất lắm! Biết thế em đã ko đăng kí làm ở tàu ngầm.

- !!??

______________
hair removal
HGH
Offline Anhtu4791  
#997 Đã gửi : 22/04/2010 lúc 04:58:21(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết

www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLLrfX36BKRc&rct=j&q=bao+chung+cuoi+12+kiep+ca+do%2Cyoutube&ei=eRDPS_qWL4nBrAf_6KWZAQ&usg=AFQjCNE-y1Zwmtv4f71cETmJM8_nUahtlg">Bảo Chung cười 12 kiếp cá độ


Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Tu-an  
#998 Đã gửi : 29/04/2010 lúc 05:24:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Lý lẽ

Hai đứa bé đang đọc cuốn sách "Cuộc sống của các loài vật". Đột nhiên cả hai nhảy ra khỏi ghế và chạy đến gặp bà nội.

- Bà nội, bà nội ơi, bà có thể sinh em bé được không ạ?

- Ồ các cháu yêu dấu, dĩ nhiên là bây giờ thì bà không thể sinh con được nữa rồi!

Nghe xong, cậu anh đắc ý quay sang nói với em:

- Thấy chưa, anh đã bảo với em bà là giống đực mà!

Tu-an  
#999 Đã gửi : 29/04/2010 lúc 05:30:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Nhanh hơn cả ý nghĩ

Giờ ngủ trưa trong nhà trẻ, Tí và Tèo nằm cạnh nhau rúc ríc, Tí đố:

- Này, bạn có biết cái gì xảy ra nhanh nhất quả đất không?

- Ý nghĩ chứ còn gì nữa. Vừa mới nghĩ đến "chip chip" là tớ đã rỏ rãi ra rồi!

- Sai! "Đái dầm" là nhanh nhất, thậm chí tớ chưa kịp nghĩ thì đã thấy ướt đầm rồi.

Tu-an  
#1000 Đã gửi : 29/04/2010 lúc 05:31:51(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Phát hiện thằng phạm lỗi

Hai bà mẹ trò chuyện về những đứa con:

- Ba thằng con tôi luôn bao che, bênh vực nhau. Khi một đứa phạm lỗi, hai thằng kia không bao giờ hé môi.

- Thế làm sao chị phát hiện ra đứa hư để răn dạy?

- Ồ, tôi có cách chứ. Khi một đứa có lỗi, tôi cho cả ba đứa nhịn đói đi ngủ, sáng hôm sau tôi trị thằng bị bầm mặt.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
54 Trang«<4849505152>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.