Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline TREES..HIV  
#41 Đã gửi : 11/01/2011 lúc 11:20:25(UTC)
TREES..HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 121

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
e rất mong cần được nhiều sự động viên từ mọi người để e không còn bị khùng mà pam lung tung nữa..
Offline TREES..HIV  
#42 Đã gửi : 11/01/2011 lúc 11:33:31(UTC)
TREES..HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 121

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
mọi người cùng ban quản trị có thể dành cho e chút thời gian cho e lời khuyên đề e không bị khùng nữa không...e sắp TREES quá hóa Điên rồi ..
Offline Thím 8 nửa mùa  
#43 Đã gửi : 11/01/2011 lúc 11:41:53(UTC)
Thím 8 nửa mùa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-12-2010(UTC)
Bài viết: 82
Đến từ: chợ gạo

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
Thím cháu mình đi vào siêu thị chơi game đi, Thím thấy trong siêu thị có cái trò gì mà dùng búa đập đầu mấy con cóc ngôi lên á

Còn ko thì ta cùng nhau pàm pám pam xong rồi vô khám  luôn
Offline TREES..HIV  
#44 Đã gửi : 11/01/2011 lúc 11:45:04(UTC)
TREES..HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 121

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
ĐÃ KHÔNG TƯ VẤN GIÚP MÀ CÒN PAM LUNG TUNG..
Offline TREES..HIV  
#45 Đã gửi : 11/01/2011 lúc 11:49:09(UTC)
TREES..HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 121

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
NNGUYENNGOC36  CÙNG MỌI NGƯỜI GIÚP CHO MÌNH LỜI KHUYÊN VỚI..
Offline TREES..HIV  
#46 Đã gửi : 11/01/2011 lúc 11:54:26(UTC)
TREES..HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 121

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
quả thật là mình gần bị khùng luôn rồi vì trong thời gian chờ đợi đi xét nghiệm. Mặc dù a , hiv va toi, canmottiahyvong va a dautroc7x đã tư vấn là e không sao, nhưng cảm giác sợ lây nhiểm hiv đối với e thật khủng khiếp, Và sắp tếtc đến rồi e phải làm sao đây, làm sao có tâm trạng mà đón tết được huhu...mong mọi người hãy hiểu cho e...
vấn đề của e là đưa tay vào am đạo khoảng 1 phút rồi lấy tay ra, không có cảm giác ướt, khoảng 30 phút sau e  rửa tay dưới vòi nước đang chảy khoảng 1 phút rồi lấy tay đó móc gèn trong mắt...theo e biết thì niêm mạc mắt rất mỏng và dể bị lây nhiểm nên giờ e rất hoang mang..e mới chỉ có 36 ngày nên chưa thể đi xét nghiệm cho yên tâm được...

ôi có ai cho e thêm vài lời khuyên để e có thể vui xuân đón tết
Offline nnguyenngoc36  
#47 Đã gửi : 11/01/2011 lúc 11:58:10(UTC)
nnguyenngoc36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC)
Bài viết: 293
Man
Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI

Thanks: 172 times
Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
TREES..HIV đã viết:
ĐÃ KHÔNG TƯ VẤN GIÚP MÀ CÒN PAM LUNG TUNG..
vấn đề cũa bạn ,mọi người đã tư vấn hết rồi,mà bạn còn đòi tư vấn gì nữa hả,nếu tay cũa bạn đua vào AD mà tay bạn ko có vết thương,đễ tạo đường cho H đi vào,thì nguy cơ cữa bạn ko có,,mà bạn có dám chắc là người con gái đó có H ko bạn,mà lên đây la làng vậy hã,mọi người tư vần rồi ko nghe,bạn cú vậy nữa là bạn bị khóa nick thiệt đấy
Offline TREES..HIV  
#48 Đã gửi : 11/01/2011 lúc 12:01:45(UTC)
TREES..HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 121

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
bạn thông cảm...tại mình sắp thi nên bị TREES về vấn đề này quá không sao học bài thi được..tay thì không sao...sợ HIV nó chui qua niêm mạc..hic.....bạn cảm thông cho mình...
Offline HIV và Tôi  
#49 Đã gửi : 11/01/2011 lúc 12:56:48(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
TREES..HIV đã viết:
bạn thông cảm...tại mình sắp thi nên bị TREES về vấn đề này quá không sao học bài thi được..tay thì không sao...sợ HIV nó chui qua niêm mạc..hic.....bạn cảm thông cho mình...


Khóa nick 3 ngày vì spam
YM: toi_va_hiv
Offline duyaudi_sangbangcali  
#50 Đã gửi : 11/01/2011 lúc 01:22:24(UTC)
duyaudi_sangbangcali

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 06-01-2011(UTC)
Bài viết: 51
Man
Đến từ: california

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
ở không rảnh rỗi quá nên thế...........kiếm một cái gì đó mà làm...........đũ 3 tháng hãy làm xét nghiệm........dù có cố sợ hay làm gì đi nữa cũng đâu có trốn được sau những đã gây ra......................bình tĩnh và kiên nhẫn..........Chúc bạn âm tính..........Thân DuyAudi
Offline sợ sợ  
#51 Đã gửi : 12/01/2011 lúc 12:24:38(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
TREES..HIV đã viết:
bạn thông cảm...tại mình sắp thi nên bị TREES về vấn đề này quá không sao học bài thi được..tay thì không sao...sợ HIV nó chui qua niêm mạc..hic.....bạn cảm thông cho mình...


TREES là gì vậy ta? Nếu em chỉ bị TREES thôi thì ko sao đâu, yên tâm mà thi cử cho tốt!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline xanhdao  
#52 Đã gửi : 19/01/2011 lúc 10:11:19(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
úi chà, cái chủ đề sống trong sợ hãi này đúng là nhiều
gớm nhẩy. vào đây rồi
mới thấy nhiều
bác giống mình ghê
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline TREES..HIV  
#53 Đã gửi : 20/01/2011 lúc 04:23:10(UTC)
TREES..HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 121

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
thì ra thũ phạm khóa nick tui 3 ngày là ông HIV VA TOI ư...kkkakak...tui sẽ cho ông biết thế nào là bản lĩnh của tui kakak...
Offline xanhdao  
#54 Đã gửi : 20/01/2011 lúc 04:36:45(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
bản lĩnh bị BAN tiếp à, hơ hơ
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline SmileAndLive  
#55 Đã gửi : 20/01/2011 lúc 04:38:32(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
TREES..HIV đã viết:
thì ra thũ phạm khóa nick tui 3 ngày là ông HIV VA TOI ư...kkkakak...tui sẽ cho ông biết thế nào là bản lĩnh của tui kakak...


Bản lĩnh em cỡ nào hả Muốn anh khóa nick 1 tuần không
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline TREES..HIV  
#56 Đã gửi : 20/01/2011 lúc 04:52:39(UTC)
TREES..HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 121

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
hehe..lâu quá mới gặp SmileAndLive. e thấy a đăng nhiều bài e đọc thấy rất là hay...và còn những bài dịch từ tiếng anh...quả thật tiếng anh của a SmileAndLive  cool quá hjhj......
Offline hyvongduocsong  
#57 Đã gửi : 21/01/2011 lúc 12:10:50(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
Ôi sao TRESS...HIV Giống mình thế.hic hic.
Offline HIV và Tôi  
#58 Đã gửi : 21/01/2011 lúc 08:56:22(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
TREES..HIV đã viết:
hehe..lâu quá mới gặp SmileAndLive. e thấy a đăng nhiều bài e đọc thấy rất là hay...và còn những bài dịch từ tiếng anh...quả thật tiếng anh của a SmileAndLive  cool quá hjhj......


Tiếng Anh của Smile là do anh dạy cho nó đấy, muốn học không anh dạy cho giỏi hơn cả smile để có gì còn có thể spam = tiếng Anh
YM: toi_va_hiv
Offline hyvongmongmanh86  
#59 Đã gửi : 10/02/2011 lúc 03:10:16(UTC)
hyvongmongmanh86

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
mình cũng đang trong tâm trạng của bạn đây và hiện tại mình vẫn chưa dám đi xn nữa, mình ko dám cầu xin ông trời giống bạn ,vì mình đã mắc sai lầm vì buông thả bản thân hơn bạn rất nhiều, bây giờ mình chỉ mong sao mình còn cơ hội,để mình sửa đổi và còn cơ hội để chăm sóc, để báo hiếu cho mẹ mình chỉ vậy thôi là mình hạnh phúc lắm rồi. chúc bạn 3 tháng nữa cũng sẽ vẫn at nhé.
Offline manager25  
#60 Đã gửi : 01/03/2011 lúc 11:17:48(UTC)
manager25

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 20-11-2010(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 2 bài viết

Thế là đã được 4 tháng kể từ ngày đó rồi.

Thời gian 4 tháng, nếu nói dài thì cũng dài nhưng nếu nói ngắn thì cũng ngắn thật.

Trong 4 tháng qua, mình đã từng có lúc thẫn thờ, áp lực nghẹt thở tưởng như sắp chết nhưng cũng có lúc lại lạc quan tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

Sáng hôm đó, ngày 24/02/2011. Mình nhận được một cú điện thoại từ 1 trường danh tiếng thông báo rằng mình đã được chấp nhận vào học với 70% học bổng.

Giờ là lúc mình phải quyết định. Nếu học thì nhà sẽ tốn rất nhiều tiền nhưng nếu không học thì mình sẽ thấy rất tiếc. Và cũng là lúc mình phải quyết định rằng có đi kiểm tra HIV lần cuối không ?

Lần đầu là vào tuần thứ 7 với kết quả âm tính. Nhưng lần 2 vào tháng thứ 4, liệu kết quả có thay đổi không ? Nếu có kết quả dương thì giấc mơ đi du học sẽ tan thành mây khói. Nếu dương mà vẫn đi thì sau khi đi, thời gian trên cõi đời này cũng không đủ để mình bù đắp cho cha mẹ....Bao nhiêu là băn khoăn, suy nghĩ dồn lên đầu mình. Trong đêm hôm đó, mình đã thức trắng đêm để viết sẵn 1 bức thư tuyệt mệnh trước khi đi kiểm tra lần cuối cùng những giọt nước mắt hối hận với hi vọng sẽ không phải mở bức thư đó ra lần nữa.

Sáng sớm, 8 giờ, Chân Trời Mới. Nhìn xung quanh, dường như mọi cặp mắt đang đổ dồn vào mình khi họ thấy một câu bé với áo đồng phục, dắt xe vào cổng trung tâm.

Đầu óc quay cuồng khi nghĩ đến ngày cuối cùng trong cuộc đời lại là ngày ta phải ngại ngùng với thế gian. Thôi kệ, đằng nào cũng là chết, cứ tiến.

30 phút trôi qua...rồi 40 phút trôi qua...Cuối cùng cũng đã có kết quả.

Âm tính.

Không biết nói như thế nào nữa. Dường như chả còn lời nào để ta nổi cái cảm giác vừa dưới địa ngục trở lại thiên đàng nữa.

Vì vậy, mình có 1 lời khuyên đối với các bạn đang chờ kết quả và đang chờ tới ngày xét nghiệm rằng "Kết quả sẽ gần như luôn như bạn nghĩ. Đừng Stress nhiều quá thành ra Sờ lên đầu thì bị sốt, sờ lên bụng thì đau bụng"

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (10)
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.