Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


10 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline canmottiahyvong  
#21 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:52:56(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Chuyện đã qua rồi không nhắc lại, khi nào bố vợ nhắc lại thì giải thích rõ ràng và xin lỗi.

Lần này sẽ là tiệc ăn mừng

Tin anh đi.


Giờ hy vọng thật rùi anh à

hok hoang tưởng nữa rùi .

Hiện giờ vợ em đang xuống xin lỗi bố và thông báo việc tối nay em ra nhà xin phép .

mẹ vợ em thì Oke rùi
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#22 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:55:56(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
prayforall9 đã viết:

Chưa làm lành mà đã ngỏ lời thì nắm 80% thất bại òi.


Hix hix

vậy là 6 năm 4 ngày của chúng em vì lần ngu dại đó mà trôi sông à
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline HIV và Tôi  
#23 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:56:19(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Chuyện đã qua rồi không nhắc lại, khi nào bố vợ nhắc lại thì giải thích rõ ràng và xin lỗi.

Lần này sẽ là tiệc ăn mừng

Tin anh đi.


Giờ hy vọng thật rùi anh à

hok hoang tưởng nữa rùi .

Hiện giờ vợ em đang xuống xin lỗi bố và thông báo việc tối nay em ra nhà xin phép .

mẹ vợ em thì Oke rùi


Mẹ vợ ok thì thắng là chắc, an tâm đi.
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline prayforall9  
#24 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:58:30(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Chuyện đã qua rồi không nhắc lại, khi nào bố vợ nhắc lại thì giải thích rõ ràng và xin lỗi.

Lần này sẽ là tiệc ăn mừng

Tin anh đi.


Giờ hy vọng thật rùi anh à

hok hoang tưởng nữa rùi .

Hiện giờ vợ em đang xuống xin lỗi bố và thông báo việc tối nay em ra nhà xin phép .

mẹ vợ em thì Oke rùi



Vậy tối nay em cũng phải xin lỗi thì mới chắc thắng dc.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#25 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 02:58:41(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post

Mẹ vợ ok thì thắng là chắc, an tâm đi.


Mẹ vợ em hok thích em vì mẹ vợ em và mẹ em có ... chứ em thì oke chẵng kém mặt nào

mẹ vợ em lo vợ em và nhà em bị mẹ em ...

nhưng mẹ em phổi bò lắm , mọi việc qua la qua và rất quý bạn gái em nhưng mẹ vợ em thì khác . Khó tính lắm các bác à

Đến chết mất .
Khổ đi xin phép mà cứ như đi đánh trận ý
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline prayforall9  
#26 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:04:28(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post

Mẹ vợ ok thì thắng là chắc, an tâm đi.


Mẹ vợ em hok thích em vì mẹ vợ em và mẹ em có ... chứ em thì oke chẵng kém mặt nào

mẹ vợ em lo vợ em và nhà em bị mẹ em ...

nhưng mẹ em phổi bò lắm , mọi việc qua la qua và rất quý bạn gái em nhưng mẹ vợ em thì khác . Khó tính lắm các bác à

Đến chết mất .
Khổ đi xin phép mà cứ như đi đánh trận ý


Hai đứa là hàng xóm à, sao hai bên gia đình hiểu rõ nhau quá vậy big green

Chuyện dễ ẹc, năn nỉ mẹ em gọi điện cho bà kia làm lành, thế là tối nay có mẹ vợ đỡ đầu lo gì không thắng 
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#27 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:08:31(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Lo lắm bác à

Xin phép BQT cho Topic này của E Spam từ h đến 6h tối dù có thành bao nhiều trang đi nữa .

Nếu hok vi phạm nội quy thì xin hok ý kiến

Chỉ mọng mọi người vào giúp đỡ dù nó hok thuộc về việc hỏi liên quan đến Hiv/Aids


Em xin cám ơn !
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#28 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:10:59(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
prayforall9 đã viết:
Hai đứa là hàng xóm à, sao hai bên gia đình hiểu rõ nhau quá vậy big green

Chuyện dễ ẹc, năn nỉ mẹ em gọi điện cho bà kia làm lành, thế là tối nay có mẹ vợ đỡ đầu lo gì không thắng 


Chuyện là nhà vợ em có 5 ACE thì cả 4 cô lấy chồng đều bị mẹ cấm nhưng chị nào giờ cũng yên bề gia thất .
Khổ còn cô út và em mọi người à .
Cô thứ 5 lấy Anh con nhà Bác em bị mẹ vợ em cấm thì mẹ em cũng bức xúc và nói vài câu thế lên mới như thế này đó mọi người à .


nhà em và nhà Vợ em cách nhau khoảng 150m
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#29 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:12:00(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Chào các anh các chị

Tình hình là em cũng là một mem cũ rích rùi . Hnay em có việc nhờ cậy đến kinh nghiệm của các anh các chị , xin hãy cho em 1 lời khuyên chính xác và thật hay để em học thuộc lòng .

Hnay là ngày mùng 9 Âm Lịch chẵng là gia đình em có giục em ra xin phép bố mẹ bạn gái em để em và cô ấy được đi lại công khai . Khổ nỗi tính em nhát quá , hok biết ra đó phải nói gì và làm gì . Vậy em mong các anh chị đã có gia đình và đã từng trãi qua nỗi sợ hãi khi đi xin phép thì hãy cho em 1 câu trả lời or 1 lời khuyên .

Em cần luôn và ngay mong các anh , chị giúp em .

Em xin cám ơn !

P/s : Đề nghị hok giỡn vì sắp đến giờ lên đoạn đầu đài rùi .



 Hôm nay Thằng Mắc Dịch lấy 1 số kinh nghiệm cha truyền con nối 3 đời tổ tông của Thằng Mắc Dịch để lại,mà Thằng Mắc Dịch sử dụng đã thành công (
Đàn ông đeo gông vào cổ ) nè.

 
Kinh nghiệm của TMD khi gặp ông bà già vợ là tốt nhất nên mặc sơ mi, quần tây đen đóng thùng với giày da cho nó ra dáng lịch sự 1 chút, với như vậy tạo thiện cảm cho ông bà già rằng mình là người đàng hoàng, có học thức, nhưng đừng vác cả bộ veston vào thì trông chẳng ra gì đâu.

Kế tiếp là nhất thiết nếu lần đầu tiên đến gặp thì phải mang theo quà, quà gì cũng được tùy theo khả năng ông bạn đến đâu, 1 giỏ trái cây cũng tốt, nhất định không được đi tay không, trước hôm đi nhớ kiểm tra đầu tóc - quần áo- giày dép- râu ria xem có gọn gàng hết chưa. Khi gặp thì nhớ chào hỏi lễ phép (ngày xưa Thằng Mắc Dịch đi thì cúi đầu chào cả 2 ông bà, vớ trúng ngay ngày 1 đống ông cậu bà cô lên chơi, thế là Thằng Mắc Dịch cúi chào muốn sụm cả lưng = =! ), nói năng nên theo phong cách "Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu", cấm lí nhí, cấm nói liến thoắng hoặc nhảy vào mồm ông bà già tương lai mà ngồi.

    Nếu gia đình bạn gái làm cơm đãi thì nên xung phong giúp 1 tay nhưng thường thì bà má vợ bác sẽ cười từ chối, đó cũng là 1 cách bác ghi điểm, nhân cơ hội đó nên lân la nói chuyện với ông già trong khi 2 má con vào chuẩn bị, để nói chuyện tốt hoặc ít nhất để có chuyện nói thì tùy trình bác điều tra con vợ tương lai của bác ( vợ tương lai của TMD bảo ông bố vợ cực thích nhậu, thế là hôm đấy TMD vác hũ rượu gò đen nho nhỏ chính gốc Long An đến nhà, thế là TMD lấy điểm cực cao với ông già), kinh nghiệm là nên bắn tỉa ông già vợ trước, bà già vợ là phụ nữ thì dù sao cũng dễ lấy lòng sau này hơn, bác chăm mua quà đến thăm là mua chuộc được bà má vợ ngay.

    Nếu có hỏi về gia cảnh thì trả lời dứt khoát, đặc biệt là hỏi về công việc thì bác phải tô đậm, nâng cấp công việc của mình lên, thậm chí chém gió 1 chút cũng tốt, cái khoản nhạy cảm nhất là hỏi về thu nhập thì bác đừng nói huỵch toẹt ra mà nên nói chung chung theo kiểu nhu tầm 3-4tr tháng, nhưng sang các năm sau sẽ được nâng lương theo năm làm việc, kiểu như là công việc rất có tương lai... Rồi sau đó bác ráng lái câu chuyện theo hướng vào sở thích của 2 ông bà già mà bác điều tra trước đó.

Nếu có dọn cơm ăn thì nhớ ăn đủ các món, đừng chăm chăm gắp 1 món là bỏ mợ với bà già vợ đấy

Đến lúc về nhớ chào hỏi cả 2 nhà mà về, nên để cho bạn gái mở cửa để mình ra chứ đừng tự xử thì coi chừng mất điểm.

Kinh nghiệm này là ông già TMD truyền cho TMD để sau này  truyền cho con TMD, TMD thực hiện theo đúng những điều trên và kết quà là hiện nay TMD đang nuôi thêm 1 con gấu năng 50kg ở nhà đấy và 2 con gấu con,nuôi lè lưỡi luôn

Chúc
canmottiahyvong  thành công.

p/s : chiêu này chưa được thì TMD sẽ truyền tiếp tuyệt chiêu luôn.
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
thanks 1 người cảm ơn Thằng_mắc_dịch cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline dautroc_7x  
#30 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:18:14(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Mọi người bầy mưu cho em hết rồi đấy , nếu không đc thì chiêu cuối cùng "ăn cơm không cần kẻng"đấy là nước cuối cùng thôi nhá đừng áp dụng ngay , nếu phải dùng phương pháp này quay lại đây anh tư vấn thêm
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline canmottiahyvong  
#31 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:18:37(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Thằng_mắc_dịch đã viết:

 Hôm nay Thằng Mắc Dịch lấy 1 số kinh nghiệm cha truyền con nối 3 đời tổ tông của Thằng Mắc Dịch để lại,mà Thằng Mắc Dịch sử dụng đã thành công (
Đàn ông đeo gông vào cổ ) nè.

 
Kinh nghiệm của TMD khi gặp ông bà già vợ là tốt nhất nên mặc sơ mi, quần tây đen đóng thùng với giày da cho nó ra dáng lịch sự 1 chút, với như vậy tạo thiện cảm cho ông bà già rằng mình là người đàng hoàng, có học thức, nhưng đừng vác cả bộ veston vào thì trông chẳng ra gì đâu.

Kế tiếp là nhất thiết nếu lần đầu tiên đến gặp thì phải mang theo quà, quà gì cũng được tùy theo khả năng ông bạn đến đâu, 1 giỏ trái cây cũng tốt, nhất định không được đi tay không, trước hôm đi nhớ kiểm tra đầu tóc - quần áo- giày dép- râu ria xem có gọn gàng hết chưa. Khi gặp thì nhớ chào hỏi lễ phép (ngày xưa Thằng Mắc Dịch đi thì cúi đầu chào cả 2 ông bà, vớ trúng ngay ngày 1 đống ông cậu bà cô lên chơi, thế là Thằng Mắc Dịch cúi chào muốn sụm cả lưng = =! ), nói năng nên theo phong cách "Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu", cấm lí nhí, cấm nói liến thoắng hoặc nhảy vào mồm ông bà già tương lai mà ngồi.

    Nếu gia đình bạn gái làm cơm đãi thì nên xung phong giúp 1 tay nhưng thường thì bà má vợ bác sẽ cười từ chối, đó cũng là 1 cách bác ghi điểm, nhân cơ hội đó nên lân la nói chuyện với ông già trong khi 2 má con vào chuẩn bị, để nói chuyện tốt hoặc ít nhất để có chuyện nói thì tùy trình bác điều tra con vợ tương lai của bác ( vợ tương lai của TMD bảo ông bố vợ cực thích nhậu, thế là hôm đấy TMD vác hũ rượu gò đen nho nhỏ chính gốc Long An đến nhà, thế là TMD lấy điểm cực cao với ông già), kinh nghiệm là nên bắn tỉa ông già vợ trước, bà già vợ là phụ nữ thì dù sao cũng dễ lấy lòng sau này hơn, bác chăm mua quà đến thăm là mua chuộc được bà má vợ ngay.

    Nếu có hỏi về gia cảnh thì trả lời dứt khoát, đặc biệt là hỏi về công việc thì bác phải tô đậm, nâng cấp công việc của mình lên, thậm chí chém gió 1 chút cũng tốt, cái khoản nhạy cảm nhất là hỏi về thu nhập thì bác dừng nói huỵch toẹt ra mà nên nói chung chung theo kiểu nhu tầm 3-4tr tháng, nhưng sang các năm sau sẽ được nâng lương theo năm làm việc, kiểu như là công việc rất có tương lai... Rồi sau đó bác ráng lái câu chuyện theo hướng vào sở thích của 2 ông bà già mà bác điều tra trước đó.

Nếu có dọn cơm ăn thì nhớ ăn đủ các món, đừng chăm chăm gắp 1 món là bỏ mợ với bà già vợ đấy

Đến lúc về nhớ chào hỏi cả 2 nhà mà về, nên để cho bạn gái mở cửa để mình ra chứ đừng tự xử thì coi chừng mất điểm.

Kinh nghiệm này là ông già TMD truyền cho TMD để sau này  truyền cho con TMD, TMD thực hiện theo đúng những điều trên và kết quà là hiện nay TMD đang nuôi thêm 1 con gấu năng 50kg ở nhà đấy và 2 con gấu con,nuôi lè lưỡi luôn

Chúc
canmottiahyvong  thành công.

p/s : chiêu này chưa được thì TMD sẽ truyền tiếp tuyệt chiêu luôn.


Cám ơn A MD đã truyền bí kíp ma phong ba cho đệ

Thứ nhất nhà bố vợ đệ bán cả rượu nội ngoại nhưng bố vợ đệ hok uống rượu nhà có 3 Cu Dê rùi nhưng ăn uống toàn 3 anh ngồi uống còn bố vợ đệ ăn xong là đứng dậy  .
Thứ 2 quà cáp thì hok thành vấn đề với đệ nhưng cầm quà vào ngại ngại huynh nhỉ .
Lương lậu thì oke nói chung nhà đệ nhà dân buôn bán .

Hy vọng hok cần đến tuyệt chiêu cuối cùng của huynh

Thành công , thành công và cưới vợ

Nếu được thì tháng 2 là tiến hành huynh à . Nhưng đệ run quá .


Ui mẹ ơi đã 15h12' rùi sao thời gian qua nhanh thế nhỉ
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#32 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:20:51(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
dautroc_7x đã viết:
Mọi người bầy mưu cho em hết rồi đấy , nếu không đc thì chiêu cuối cùng "ăn cơm không cần kẻng"đấy là nước cuối cùng thôi nhá đừng áp dụng ngay , nếu phải dùng phương pháp này quay lại đây anh tư vấn thêm


thà chúng em hok lấy được nhau và hok ai cưới hỏi chứ nhất định hok làm trò đó


dù sao cũng cám ơn anh .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline prayforall9  
#33 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:22:56(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
dautroc_7x đã viết:
Mọi người bầy mưu cho em hết rồi đấy , nếu không đc thì chiêu cuối cùng "ăn cơm không cần kẻng"đấy là nước cuối cùng thôi nhá đừng áp dụng ngay , nếu phải dùng phương pháp này quay lại đây anh tư vấn thêm


Chỉnh lại chút, chiêu cuối cùng phải là: "gạo đã nấu thành cơm" Đây là tuyệt chiêu cuối rất nhiều anh em sài thành đã áp dụng và thành công triệt để, tuy có mang dáng dấp của tà môn ngoại đạo


P/s: Vậy thì đúng là xóm giềng lấy nhau, quá thuận lợi rồi big green
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#34 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:23:00(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
canmottiahyvong đã viết:


Nếu được thì tháng 2 là tiến hành huynh à . Nhưng đệ run quá .

 


 Nếu ông bạn run không dám đi thì giao lại cho Thằng Mắc Dịch đi ra mắt giúp cho .
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
thanks 1 người cảm ơn Thằng_mắc_dịch cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#35 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:23:13(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Chán quá các anh chị à .

Vợ ra xin lỗi bố thì bố vợ em nói mỗi câu

Sai gì ?

Vợ em bảo : còn sai hok nghe lời bố , con nhỏ dại bố cho con xin .

Thế là bố vợ em đứng dậy đi

Có khi tối nay hỏng rùi các bác à
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline HIV và Tôi  
#36 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:25:56(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Chán quá các anh chị à .

Vợ ra xin lỗi bố thì bố vợ em nói mỗi câu

Sai gì ?

Vợ em bảo : còn sai hok nghe lời bố , con nhỏ dại bố cho con xin .

Thế là bố vợ em đứng dậy đi

Có khi tối nay hỏng rùi các bác à



Ổng còn giận đó nhưng ổng bỏ đi là tốt, nên nói vợ (chưa gì đã gọi là vợ nghe thấy ớn) tìm cách gì làm ổng bớt giận. TD: rót cho ổng ly nước, gọt trái cây cho ổng ăn...
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#37 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:27:48(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Em buồn quá mọi người ơi

Mọi việc mà hok xong chắc em...

Dù sao nếu hok được thì suốt đời này em cũng chẳng thể yêu 1 người nào khác

Số em lận đận lắm các bác à. Làm gì cũng khó khăn .


Lặng mình quá đi
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#38 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:30:54(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Ổng còn giận đó nhưng ổng bỏ đi là tốt, nên nói vợ (chưa gì đã gọi là vợ nghe thấy ớn) tìm cách gì làm ổng bớt giận. TD: rót cho ổng ly nước, gọt trái cây cho ổng ăn...


Nếu anh yêu 1 cô gái nào đó với thời gian 6 năm 4 ngày chuẩn thì A cũng sẽ gọi như vậy

Vợ em tốt lắm , hiền nữa nhưng hay cấu em  .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#39 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 03:56:31(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Em luyện bài diễn văn của A N.Trọc vậy

và tham khảo bí kíp của A.MD nữa

Cám ơn mọi người

Thôi ngồi ngắm người yêu vậy hix hôm nào buồn toàn mang CMTND của bạn gái em ra mắng

" Vợ Ăn Đít Chồng kaka "

Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#40 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 04:01:08(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Buồn quá mọi người ơi

Sắp đến giờ rùi mà tình hình căng quá

Lo ngã ngửa đi mất

Bạn gái em chắc lại đang nước mắt nước mũi ở nhà


Có ai đi hỏi vợ mà khổ như tôi hok hả ông trời
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
10 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.