Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


10 Trang«<23456>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline canmottiahyvong  
#61 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 06:28:40(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Em đang tưởng tượng cái mặt em lúc ngồi ở đó , thấy rầu quá .

Thôi cóp nhặt của mọi người mấy câu thôi , còn em tự biên tự diễn . Thô mà thật


Dù sao cũng phải làm sad
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline nicky  
#62 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 06:29:58(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
canmottiahyvong đã viết:

Chắc chắn là ko đuổi vì mình nói chuyện nghiêm túc ,nếu từ chối thì ông bà cũng nói khéo thôi,đệ đừng có lo
Cứ mạnh mẽ dõng dạc lên nào,có thất bại thì vẫn tiếp tục kháng chiến.À đệ có hay qua nhà bố mẹ vợ chơi không?


Đạ 6 năm 4 ngày yêu nhau em ra nhà Vợ em 2 lần

P/s : 1 lần hok có ai , 1 lần có bố vợ em ( mùng 3 tết )

Thế thì đệ đường đột quá,chuyến này đi đệ lành ít dữ nhiều
Ngày hôm nay ko nói gì tới chuyện xa xôi cả,cứ nói là xin phép hai bác cho hai đứa đi lại thôi.Nếu ko nói gì thì là đồng ý ,qua lại kết thân chút đã
Đệ biết tại sao ko?vì đệ ở gần nhà quá mà mới qua có 2 lần ,chẳng thà đệ ở xa thiệt xa thì được
thanks 1 người cảm ơn nicky cho bài viết.
canmottiahyvong trên 11-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#63 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 06:30:20(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Em đi tắm rửa rùi ra thắp hương ông nội em rừi em đi sad

Nếu tối em hok về kêu gào thì hẹn ngày kia gặp mọi người sad


hok biết bố vợ có nhà hok nữa
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline sợ sợ  
#64 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 06:31:30(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Em đang tưởng tượng cái mặt em lúc ngồi ở đó , thấy rầu quá .

Thôi cóp nhặt của mọi người mấy câu thôi , còn em tự biên tự diễn . Thô mà thật

Dù sao cũng phải làm sad


Chuẩn không cần chỉnh! Quan trọng là mình thể hiện được mình! Thô nhưng đừng quá thô nhé, vẫn phải chau chuốt câu nói, đừng để nói ra thấy lỡ mồm! Nhớ hỏi thăm về công việc của các cụ, tình hình tết nhất có đi được nhiều ko?ra tết có đi du hý ở đâu không?sức khoẻ...nói chung phải quan tâm đến các cụ!

Chúc thành công!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
canmottiahyvong trên 12-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#65 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 06:31:35(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Em cũng nghĩ lành ít dữ nhiều .

Bố mẹ vợ đang ghét em và vợ vì tội hok nghe lời

Em lo quá

Thôi thì hẹn kiếp sau vậy sad

Chào mọi người em đi nhé
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline nicky  
#66 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 06:32:09(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
sợ sợ đã viết:
Thế thì thua! Anh khuyên thật chú, phải kiên nhẫn, chứ hôm nay dễ các cụ sẽ từ chối khéo mất! Chú đến mới có 2 lần thì ông bà già vợ biết chú là ai? tính tình thế nào? gia đình ra sao?

Chú sợ sợ nói đúng nè gần nhà vẫn biết chứ nhưng quen lâu mà ko ghé nhà thì cũng khó quá,nicky là ông nhạc cũng nói từ từ
thanks 2 người cảm ơn nicky cho bài viết.
sợ sợ trên 11-02-2011(UTC) ngày, canmottiahyvong trên 12-02-2011(UTC) ngày
Offline nicky  
#67 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 06:33:45(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
Thì từ từ cưới cũng được ,phải từng bước chứ.ngày hôm nay là 1 bước rồi đó
thanks 1 người cảm ơn nicky cho bài viết.
canmottiahyvong trên 12-02-2011(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#68 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 06:35:33(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Ừ, đi đi! Nhớ ăn mặc chững chạc và có túi quà mang đi nhé, không cần quá cầu kỳ đâu! Trong lúc nói chuyện phải đo phản ứng của các cụ mà nói nhé, kiểu tát nước theo mưa ấy! Cứ căn cứ vào thái độ của các cụ! Lúc nào cần nói hãy nói. Mà từ từ thôi nhé, anh nghĩ chú hôm nay sang xin lỗi các cụ thôi, chứ đừng đề cập gì chuyện kia, để sau đi, vội gì!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
canmottiahyvong trên 12-02-2011(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#69 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 09:16:26(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Tình hình sao rồi?
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
canmottiahyvong trên 12-02-2011(UTC) ngày
Offline prayforall9  
#70 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 09:40:30(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Tình hình sao rồi?


Chắc nhậu với ông già vợ đến sáng chưa dậy nổi
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
canmottiahyvong trên 12-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#71 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 10:00:59(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết


Tình hình là em xin lỗi mấy bác vì giờ mới mò lên

Nói chung là thành công các bác à

Mặc dù bố vợ em vẫn giận lắm

Hôm qua may có mẹ vợ em

Khiếp giang hồ đồn mẹ vợ em ghê gớm lắm

Vậy mà hôm qua bà quý thế , nói đỡ bao nhiêu với bố vợ vì bố vợ hok đồng ý tha lỗi , chỉ bảo "chúng mày cưới đi mẹ mày lo , em hok biết "

Dần dần ông cũng nguôi .

Vợ đệ nhắn tin bảo me vợ nói .
" Ờ ta tưởng thằng đó chơi bời như người ta nói , hóa ra lành hiền và hơi nhát "

CÒn 1 vài câu mà mẹ vợ em lăn ra cười , xấu hổ quá

Xin cám ơn mọi người !

00000
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline prayforall9  
#72 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 10:08:15(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
canmottiahyvong đã viết:


Tình hình là em xin lỗi mấy bác vì giờ mới mò lên

Nói chung là thành công các bác à

Mặc dù bố vợ em vẫn giận lắm

Hôm qua may có mẹ vợ em

Khiếp giang hồ đồn mẹ vợ em ghê gớm lắm

Vậy mà hôm qua bà quý thế , nói đỡ bao nhiêu với bố vợ vì bố vợ hok đồng ý tha lỗi , chỉ bảo "chúng mày cưới đi mẹ mày lo , em hok biết "

Dần dần ông cũng nguôi .

Vợ đệ nhắn tin bảo me vợ nói .
" Ờ ta tưởng thằng đó chơi bời như người ta nói , hóa ra lành hiền và hơi nhát "

CÒn 1 vài câu mà mẹ vợ em lăn ra cười , xấu hổ quá

Xin cám ơn mọi người !

00000


Mai mốt bà già vợ em có 1 câu ngược lại: Tưởng thằng đó hiền lành và hơi nhát như vẻ bề ngoài, ai dè chơi bời số zách như người ta nói big green

Giỡn thôi, có vợ rồi thì hãy ráng trân trọng gia đình nhỏ của mình, nhớ đến những ngày vừa qua mà đừng bao giờ tạo thêm bất kỳ 1 nguy cơ nào nhé.


Chúc 2 em luôn luôn hạnh phúc bên nhau.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
canmottiahyvong trên 12-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#73 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 10:10:37(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Hix mới đầu vào em thấy mặt bố mẹ vợ mà em như là ở trên mây ý

May quá có bà mẹ vợ  

Bà dạy bão 1 hồi rùi bà lại thương con cái nhỏ dại .

16 này là nhà em nhờ Ông cậu ( em ruột bà nội em ) ra nói chuyện với ông bà bên ấy .

Tình hình là bố em chưa nguôi giận  , vẫn phải xin lỗi dài dài mới ổn .

1 buổi tối đi hỏi vợ 99% hok giống ai 0.
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#74 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 10:14:19(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
prayforall9 đã viết:

Mai mốt bà già vợ em có 1 câu ngược lại: Tưởng thằng đó hiền lành và hơi nhát như vẻ bề ngoài, ai dè chơi bời số zách như người ta nói big green

Giỡn thôi, có vợ rồi thì hãy ráng trân trọng gia đình nhỏ của mình, nhớ đến những ngày vừa qua mà đừng bao giờ tạo thêm bất kỳ 1 nguy cơ nào nhé.

Chúc 2 em luôn luôn hạnh phúc bên nhau.


Em hok chơi bời  mà là bọn xấu nó ghét nó đồn nhảm đó rùi đến tai ông bà già vợ em .

Hôm qua em đính chính hết các tin rùi .

mẹ vợ em bảo có phải 2 đứa mày suốt ngày đi nhà nghỉ với nhau hok ?

Em nói thẵng đó là bọn xấu phá 2 đứa chứ con thề chưa biết cái phòng nhà nghỉ nó màu xanh hay màu vàng .

Và  còn nhiều tin nữa .

Her giờ em đi chia sẽ cho người khác mà lại có nguy cơ à  . Nói vậy thôi chứ nghĩ đến người thứ 3 là em lại rùng mình rùi  .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline prayforall9  
#75 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 10:31:10(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
prayforall9 đã viết:

Mai mốt bà già vợ em có 1 câu ngược lại: Tưởng thằng đó hiền lành và hơi nhát như vẻ bề ngoài, ai dè chơi bời số zách như người ta nói big green

Giỡn thôi, có vợ rồi thì hãy ráng trân trọng gia đình nhỏ của mình, nhớ đến những ngày vừa qua mà đừng bao giờ tạo thêm bất kỳ 1 nguy cơ nào nhé.

Chúc 2 em luôn luôn hạnh phúc bên nhau.


Em hok chơi bời  mà là bọn xấu nó ghét nó đồn nhảm đó rùi đến tai ông bà già vợ em .

Hôm qua em đính chính hết các tin rùi .

mẹ vợ em bảo có phải 2 đứa mày suốt ngày đi nhà nghỉ với nhau hok ?

Em nói thẵng đó là bọn xấu phá 2 đứa chứ con thề chưa biết cái phòng nhà nghỉ nó màu xanh hay màu vàng .


Và  còn nhiều tin nữa .

Her giờ em đi chia sẽ cho người khác mà lại có nguy cơ à  . Nói vậy thôi chứ nghĩ đến người thứ 3 là em lại rùng mình rùi  .


Her her, học tập em câu này, trời tối thui thì làm sao biết được tường màu gì he rolling on the floor Chiêu này dùng để đính chính được rolling on the floor

Mà em làm sao mà lại gặp bọn xấu nó hay nói xấu thế, bọn nó ghét em ah.

Hqua có năn nỉ mẹ em gọi cho mẹ vợ em không, sao hnay đỡ lời em thế. Ông già vợ em nói vậy thôi chứ anh nghĩ ổng hết giận rồi đó, cứ chịu khó nhậu với ổng 2 - 3 lần đảm bảo 2 cha con tình sâu nghĩa đậm liền. Không hết giận sao lại nói câu đó ha, câu đó nghĩa là gián tiếp đồng ý đó.

YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
canmottiahyvong trên 12-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#76 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 11:39:39(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
prayforall9 đã viết:

Her her, học tập em câu này, trời tối thui thì làm sao biết được tường màu gì he rolling on the floor Chiêu này dùng để đính chính được rolling on the floor

 Nhưng đó là sự thật

Mà em làm sao mà lại gặp bọn xấu nó hay nói xấu thế, bọn nó ghét em ah.

Nó thích Bx em mới khổ  , dạo này nhiều người đưa mối vào làm quen quá lên em phải làm liều ra xin phép , kẻo có ngày  . Thỉnh thoảng hơi chơi trội nữa nhưg em hok để ý những lời đồn dại của GH .

Hqua có năn nỉ mẹ em gọi cho mẹ vợ em không, sao hnay đỡ lời em thế. Ông già vợ em nói vậy thôi chứ anh nghĩ ổng hết giận rồi đó, cứ chịu khó nhậu với ổng 2 - 3 lần đảm bảo 2 cha con tình sâu nghĩa đậm liền. Không hết giận sao lại nói câu đó ha, câu đó nghĩa là gián tiếp đồng ý đó.

Em hok lăn nỉ , em ra xin phép từ 6h45 mà đến 10h20' đêm bố mới ậm ừ đồng ý . Thời gian còn lại là nghe mẹ dạy dỗ và năn nĩ bố vợ gãy cái lưỡi . Em cũng chẵng hiểu vì sao mẹ vợ lại cứ xin lỗi phụ 2 đứa em , nếu hwa mà bà ấy cũng giận thì thôi có lẽ ra về tay trắng . Bố vợ em hok có uống rượu mà bố vợ em thù ai thì dzai lắm cầu trời phù hộ  

Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline prayforall9  
#77 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 11:51:42(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
canmottiahyvong đã viết:

Nó thích Bx em mới khổ  , dạo này nhiều người đưa mối vào làm quen quá lên em phải làm liều ra xin phép , kẻo có ngày  . Thỉnh thoảng hơi chơi trội nữa nhưg em hok để ý những lời đồn dại của GH .

Em hok lăn nỉ , em ra xin phép từ 6h45 mà đến 10h20' đêm bố mới ậm ừ đồng ý . Thời gian còn lại là nghe mẹ dạy dỗ và năn nĩ bố vợ gãy cái lưỡi . Em cũng chẵng hiểu vì sao mẹ vợ lại cứ xin lỗi phụ 2 đứa em , nếu hwa mà bà ấy cũng giận thì thôi có lẽ ra về tay trắng . Bố vợ em hok có uống rượu mà bố vợ em thù ai thì dzai lắm cầu trời phù hộ  



Thì ra là sợ người khác nẫng mất nên mới xin hỏi cưới ngay nè Chiêu này gọi là: tiên hạ thủ vi cường, nhất cự ly nhì tốc độ happy)


Nếu ổng cho phép thì dù có ậm ừ hay vui vẻ thì cũng là đồng ý rồi. Nếu còn giận nghĩa là không có đồng ý đâu. Chẳng qua đây là dư âm của giận thôi, nếu vậy thì cứ qua quà cáp vài lần là sẽ vui vẻ thôi. Tin anh đi big green
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
canmottiahyvong trên 12-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#78 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 01:27:22(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
prayforall9 đã viết:

Thì ra là sợ người khác nẫng mất nên mới xin hỏi cưới ngay nè Chiêu này gọi là: tiên hạ thủ vi cường, nhất cự ly nhì tốc độ happy)

 Chuẩn hok cần chỉnh  . Có 1 điều nữa là do chưa xin phép lên em bị bôm đểu nhiều quá . Nhiều lúc nghĩ cũng bực mình nhưng cũng ào ào cho qua vì mình đâu có như vậy  . VD như con hàng xóm nhà vợ em , nó bảo với mẹ vợ em là " Lấy thằng đó làm gì , mẹ nó ghê gớm lắm " ( cháu nó đáng tán tĩnh vợ em )  trong khi con mụ đó hết ngày này qua ngày khác cãi nhau từ làng trên xóm dưới với mọi người  . Hài thật , đúng là miệng lưỡi thế gian .

Nếu ổng cho phép thì dù có ậm ừ hay vui vẻ thì cũng là đồng ý rồi. Nếu còn giận nghĩa là không có đồng ý đâu. Chẳng qua đây là dư âm của giận thôi, nếu vậy thì cứ qua quà cáp vài lần là sẽ vui vẻ thôi. Tin anh đi big green

Nãy Vợ em nhắn tin là " C ơi mẹ bảo C kêu người lớn ra Nc đi , C Ăn Đít V  "
Vợ con thế này thì hỏng  .


Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline nicky  
#79 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 01:50:05(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
Chúc mừng đệ,đọc chuyện của đệ mà huynh cứ tủm tỉm cười..thôi thì trời ko phụ quan tử đâu
thanks 1 người cảm ơn nicky cho bài viết.
canmottiahyvong trên 12-02-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#80 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 02:38:16(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
nicky đã viết:
Chúc mừng đệ,đọc chuyện của đệ mà huynh cứ tủm tỉm cười..thôi thì trời ko phụ quan tử đâu


Còn nhiều điều hay nữa cơ huynh ơi  .

Lấy được cô nàng vợ này sướng nhiều huynh à

Nhưng khổ nỗi là nhà vợ em con cháu gọi là đàn đống , riêng các chú bác trong là đã 9 người mà mỗi nhà có khoảng 5 6 người con mà mỗi con có khoảng  3 4 đứa cháu = tuổi hoặc hơn chưa tính các con dể mọi người . Trời cứ nghĩ đến hnao mà nhà đó có công việc mà gọi ra uống rượu thì chắc em mang cáng khiêng về quá  . Ớn hết người
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
10 Trang«<23456>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.