Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


10 Trang«<8910
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline canmottiahyvong  
#181 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 01:13:12(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
bemeo84 đã viết:
hôm nay mới chui vào đây ,thấy hay ghê ta.kakaka


Hay quá là hay đi ấy chứ

Mèo cùng họ với Cọp và Sư Tử đấy A/E , Coi chừng
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#182 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 02:00:01(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
quangvinhhcm đã viết:
ngày 18.19 thì có

việc còn tối ngày 20 thì Mất hết đời trai  winking Suy & Ngẫm )

Đồng ý là bận ngày 18 & 19 nhưng việc tối ngày 20 thì ... Tổ sư nó lấy mất của mình từ ngày nảo ngày nào rùi còn đâu huhuhu . Tối hôm đó chắc nó vắt 2 cái giò lên tận cổ mình , bắt đấm bóp cặp giò  rùi nó lăn quay ra gáy o o...o quá .

1.- Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con).

2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.

3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.

4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.

5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
( sai lầm của những đấng mày râu đã và đang bị vợ bắt nạt )

6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.

7.- Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.

8.- Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.

9.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.

10.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.

11.- Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.

12.- Lễ vật lớn nhất của đời con là sự hết lòng của con với nó.

13.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.

14.- An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra.


Cái này hay đó
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline traitimmuathu  
#183 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 10:27:06(UTC)
traitimmuathu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC)
Bài viết: 295
Woman
Đến từ: bến bờ xa lắc....

Thanks: 496 times
Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
quangvinhhcm đã viết:


1.- Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con).

2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.

3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.

4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.

5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.

6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.

7.- Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.

8.- Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.

9.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.

10.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.

11.- Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.

12.- Lễ vật lớn nhất của đời con là sự hết lòng của con với nó.

13.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.

14.- An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra.




Mình đọc xong cười ngặt nghẽo một mình, chết mất Ôi, xem xong topic này có ai còn muốn lấy vợ nữa không nữa chứ?
To canmottiahyvong: chúc 2 em thật nhiều, thật nhiều hạnh phúc
Hãy làm việc tốt vì những điều lành ...
thanks 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
canmottiahyvong trên 16-03-2011(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#184 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 11:51:35(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
traitimmuathu đã viết:

Mình đọc xong cười ngặt nghẽo một mình, chết mất Ôi, xem xong topic này có ai còn muốn lấy vợ nữa không nữa chứ?

1.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó. :54_002:

2.-
Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó. Avatar của Mam_PS

3.- An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra. 0

To canmottiahyvong: chúc 2 em thật nhiều, thật nhiều hạnh phúc

Cám ơn lời chúc của anh 0 nhưng lần sau anh nhớ kèm theo câu " Chúc em ít bị Sư Tử Vồ "  thì em xin cám ơn nhiều nhiều 000.


Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline quangvinhhcm  
#185 Đã gửi : 20/03/2011 lúc 07:34:05(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết
mấy hôm nay không thấy canmottiahyvong đâu ta hôm nay chưa tới ngày mà ổng lặng mất tiêu à  không lẽ chưa gì bị Cọp làm thịt rồi 
Gửi ông! canmottiahyvong

Tại sao phải sợ vợ?

 

Dù không sinh đẻ ra ta
Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao
Khi ta đau ốm xanh xao
Vợ lo chăm soc hồng hào khoẻ ngay
Sợ ta đi trật đường rầy
Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
Khi ta tán tỉnh ba hoa
Vợ liền "quát nạt "để mà răn đe
Lời vợ dạy phải lắng nghe
Mai sau "khôn lớn "mà khoe mọi người
Nói ra xin hãy chớ cười
Vợ ta ta sợ ! Vợ người ... còn lâu !


Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

thanks 1 người cảm ơn quangvinhhcm cho bài viết.
canmottiahyvong trên 27-03-2011(UTC) ngày
Offline quangvinhhcm  
#186 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 11:00:00(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết
Dân Spam trong topic này đâu hết rồi ta
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline canmottiahyvong  
#187 Đã gửi : 01/04/2011 lúc 09:20:35(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
hiz hiz

Hôm nay em đi ăn cưới đứa bạn về thì con vợ em nó bảo ... " Chồng ơi ! Hnay Chồng cầm 1,9 triệu muốn đi đâu thì đi , làm gì thì làm . Tiền em để vào ví rùi đó "  . Em thì cũng chẳng tin mùa hè có tuyết rơi nhưng thấy cái ví của em nó dày dày lên cũng tin ( nó không cho em mở ) hí hửng ra đám cờ bạc bên nhà ông bác bon chen , lúc giở ví ra thì ... Ôi mẹ ơi ! Có đúng 19.000 VND tiền 100 , 200 và 500 con .  Em bực quá em chạy về nói chuyện cho ra nhẽ , khi mở cửa phòng thì em thấy nó cứ ôm cái gối cười lăn lóc ở giường .nó cừa doe cái miệng nói " Năm ngoái lừa vợ năm nay ... " Em cầm búa táng mấy cái vào đầu để nghĩ hnay là ngày gì mới té ngửa hóa ra là ngày con Nói Thật .
Buồn , chán & nản .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline prayforall9  
#188 Đã gửi : 02/04/2011 lúc 10:19:59(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
hiz hiz

Hôm nay em đi ăn cưới đứa bạn về thì con vợ em nó bảo ... " Chồng ơi ! Hnay Chồng cầm 1,9 triệu muốn đi đâu thì đi , làm gì thì làm . Tiền em để vào ví rùi đó "  . Em thì cũng chẳng tin mùa hè có tuyết rơi nhưng thấy cái ví của em nó dày dày lên cũng tin ( nó không cho em mở ) hí hửng ra đám cờ bạc bên nhà ông bác bon chen , lúc giở ví ra thì ... Ôi mẹ ơi ! Có đúng 19.000 VND tiền 100 , 200 và 500 con .  Em bực quá em chạy về nói chuyện cho ra nhẽ , khi mở cửa phòng thì em thấy nó cứ ôm cái gối cười lăn lóc ở giường .nó cừa doe cái miệng nói " Năm ngoái lừa vợ năm nay ... " Em cầm búa táng mấy cái vào đầu để nghĩ hnay là ngày gì mới té ngửa hóa ra là ngày con Nói Thật .
Buồn , chán & nản .



Nói xạo thế cũng tin, phải đặt em là chàng khờ mới đúng, haha
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
10 Trang«<8910
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.