  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của lionbaby đã viết:Vậy đấy..Người tốt như tui nên luôn luôn gặp điều may mắn kakaka  .Thui buồn làm gì,buồn lắm nổi mụn=>đã "xí" nay còn xí hơn=>suýt ế vợ thành ế thiệt=>tui có lỗi với ông ---------->nè gấu trúc xấu xí  động vào nỗi đau 30/4 của ta rùi đó  ta hận ngươi,he he he he he.........  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Dzậy sao?????Tui mà ế chắc boy vũng tàu bỏ thành phố mà đi hết wá???Chuẩn bị đi,tui mời thiệp là phải đi đó -Sao rùi,lễ đi chơi với nửa ấy có được kết wả gì????Chắc bị mấy cái beat wá,đúng không????hehehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
hehehe,vừa mới lượn về đây  gấu trúc hum nay ko đi đâu à?thế anh gấu Trung Hoa đâu,sao lại để em ở nhà 1 mình thế này  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Vừa mới trải wa thời gian kinh khủng với stress.Bây giờ lại lòi ra căn bệnh đau dạ dày.Mà cũng chẳng biết họ chuẩn bệnh có đúng không nữa.Uống thuốc mà chẳng thấy đỡ.Tuần sau thi rùi,buồn và lo lắng wá.Có ai có cách nào giúp không??????
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
ôi,Gấu Trúc đen thật đấy  khổ thân,sắp thi rùi mà đen dữ........ thôi cố uống thuốc cho nó ngon lành vào,ăn uống kiêng khem chút là khỏi ý mà! tui cũng sắp thi rùi nè,kì này không hy vọng gì rồi...... |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Uống thuốc mà không thấy đỡ nên mới lo nè.Kỳ này tui mà rớt là chết chắc,khó có cơ hội mà thi tốt nghiệp.Với lại giữ chức vụ không nhỏ trong lớp=>rớt=>wê=>bao nhiêu thành công trước đó đỗ vỡ mà sao ông lại không hy vọng,yêu cho lắm làm gì.Đã dặn yêu hết mình học hành cũng hết sức rùi mà
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
bà tưởng tui không thế à,kì này tui mà rớt môn nào thì tiêu,vì kì sau thi tốt nghiệp rồi  kì này học chán quá đi mất  tui chỉ mong thi qua hết thôi,HB thì xa vời rồi,ko hy vọng gì cả....... bây giờ cũng chỉ biết cố hết sức thôi chứ bít sao  mục tiêu là ko trượt môn nào thui... |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Today is a special day of mine.I love this day so much because i can see,think,smile,feel....how the life is.I want to say thanks to my parents who give my life to me.I also say thanks to everybody(outside and inside this forum) because you teach me what love is.I'm so happy now and i wish all people are smiling with me.A happy smiling
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của lionbaby đã viết: Today is a special day of mine.I love this day so much because i can see,think,smile,feel....how the life is.I want to say thanks to my parents who give my life to me.I also say thanks to everybody(outside and inside this forum) because you teach me what love is.I'm so happy now and i wish all people are smiling with me.A happy smiling Có Vietnamese version hok,đọc hok hiểu  |
The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
dzay mà hổng hiểu á????Tra từ điển đi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
khó hiểu wá???Ý bồ là sao thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
aha,biến đi đâu mất mấy hôm thế em sư tử Hà Đông  ??? Trung quốc đang có động đất đấy! gọi điện về cho anh Gấu đực ở sở thú xem có bị sao hông đi cưng  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Trích dẫn bài viết của boythattinh đã viết:Trích dẫn bài viết của lionbaby đã viết: Today is a special day of mine.I love this day so much because i can see,think,smile,feel....how the life is.I want to say thanks to my parents who give my life to me.I also say thanks to everybody(outside and inside this forum) because you teach me what love is.I'm so happy now and i wish all people are smiling with me.A happy smiling Có Vietnamese version hok,đọc hok hiểu  ==>Một ngày thật đặc biệt với bản thân tôi.Tôi có thể nhìn ánh mặt trời,tôi biết suy nghĩ,hé một nụ cười,cảm nhận..............cuộc sống là như thế,tôi yêu quý ngày này.Cảm ơn ba mẹ vì ba mẹ đã cho con cuộc sống quý giá này.Cảm ơn mọi người(trong và ngoài diễn đàn) vì mọi người đã chỉ cho tôi biết tình yêu là gì.Tôi rất hạnh phúc và điều tôi ước chính là trên môi tất cả mọi người luôn nở nụ cười thật tươi-nụ cười hạnh phúc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
 chúc mừng sinh nhật muộn của Gấu già  2 tuần nữa tui thi,sáng mai bảo vệ bài tập thiết kế môn chuyên ngành,hơi Camơrun chút chút  hôm nào cũng túi bụi nhưng vẫn tranh thủ lên d đ spam loạn xị,quen mất roài  |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.