Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<3435363738>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#701 Đã gửi : 11/05/2008 lúc 05:48:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                  không cho lên trời

Bố dẫn Tèo đi dạo ở 1 công viên, bỗng cả 2 cha con thấy 2 con chó đang làm "chuyện ấy" và con chó cái thì cố bám vào cái lốp xe cũ.
Tèo lại thắc mắc
- Bố ơi! 2 con chó đang làm gì vậy?
Để tránh vấy bẩn đầu óc trẻ thơ, ông bố trả lời
- Con chó đực đang cố kéo con chó cái lên trời và con chó cái cố giữ lấy cái lốp xe để khỏi phải bay lên trời.
- Ah! thì ra là thế. Hèn gì hôm bữa bác mailman cũng ráng kéo Mẹ như thế, nhưng cũng may là cái bể nước ở nhà mình quá lớn, chứ không là Mẹ đã lên trời rồi
Tu-an  
#702 Đã gửi : 11/05/2008 lúc 05:49:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
              khi ấy là vừa

Một cô gái đến phòng khám sản phụ. Bác sĩ khẳng định là cô gái có bầu
Và đóng lên bụng 1 con dấu gì đó.
Về nhà cô bảo chồng đọc xem nội dung là gì.
Nhưng vì quá nhỏ không đọc được, nên ông chồng phải dùng kính lúp để xem.
Thì đọc được như sau:
“Khi nào có thể đọc được dòng chữ này bằng mắt thường thì hãy đưa cô ấy đến nhà hộ sinh.”
Tu-an  
#703 Đã gửi : 11/05/2008 lúc 05:50:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
            danh thủ hả ?

Một cậu bé khoe với bạn:
- Bố tớ có hơn 100 huy chương vàng cúp bóng đá.
- Tuyệt nhỉ, thế bố cậu đá ở vị trí nào? Trung phong hả?
- Không, bố tớ là chủ tiệm cầm đồ.

Tu-an  
#704 Đã gửi : 11/05/2008 lúc 05:58:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                bí quyết

Một cô gái xinh đẹp rỗi rãi không biết làm gì,
thấy ông hàng xóm có vườn rau tốt, bèn quyết định thử trồng rau.
Nhưng không hiểu sao cô chăm bón rất công phu cẩn thận mà kết quả không được như ý.
Cô bèn hỏi:
"Bác cho cháu hỏi, làm thế nào mà cà chua vườn bác chín đỏ như vậy? "
"Chẳng giấu gì cô, hàng ngày vào buổi sáng và buổi chiều tôi ra vườn trình diễn.
Lũ cà chua vườn tôi ngượng quá nên mới chóng đỏ như thế!"
Cô gái thấy vậy mừng lắm.
Lâu lâu gặp lại, ông hàng xóm hỏi thăm,
"Thế nào, cháu trồng cà chua tốt chứ? "
"Không đâu bác ạ. Nhưng dưa chuột thì lên to lắm. "
Tu-an  
#705 Đã gửi : 11/05/2008 lúc 06:00:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                      chết anh chưa

Bác nông dân trên đường dẫn đứa con gái đi thi đại học, trên xe đò, ghế kế bên là thanh niên cũng đi thi, thấy cô gái đẹp, anh ta tìm cách giỡ trò tán
tỉnh.Bác nông dân thì giả bộ ngủ để xem thằng nầy giở trò gì với con gái của mình. Thấy cô gái cứ ngồi ôm gò má hoài, chàng hỏi :
- Em bị sao vậy "
- Em đau răng
- Anh biết cách trị hay lắm, tức là "cứ đau ở đâu là hun ở đó", sẽ hết ngay
Bác nông dân mở mắt quay sang : Đau đâu hun đó hả, hay quá vậy, cháu trị dùm bác nhé, bác đang bị bệnh trĩ nè
-?????!!!!!

Tu-an  
#706 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 02:18:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                     Lạc Mẹ...........................


Một cậu bé chạy lung tung trong siêu thị. Cô nhân viên bán hàng giữ cậu lại, hỏi:


- Mẹ cháu đâu? Cháu có nhìn thấy mẹ cháu không?

Cậu bé nhìn quanh và thút thít khóc:

- Không ạ.

Cô bán hàng dỗ mãi không được nên cho cậu bé một que kem:

- Cháu ăn đi rồi ta nói chuyện.

Cậu bé ăn đến que kem thứ ba, cô bán hàng hỏi:

- Bây giờ bình tĩnh lại, hãy tả mẹ cháu để cô tìm mẹ cho.

- Mẹ cháu giờ này đang ở nhà, không có ở đây đâu ạ. Cháu đi siêu thị với bố, bố cháu đang chọn hàng ở đằng kia
Tu-an  
#707 Đã gửi : 14/05/2008 lúc 02:59:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

100 nụ hôn hữu ích

 

Ông chồng đi xa nhắn tin về cho vợ: “Anh đi công tác xa ko đưa em lương tháng này kịp nên anh gửi em 100 nụ hôn”. Vài ngày sau bà vợ nhắn tin lại là: “Nụ hôn của anh gửi rất hữu dụng em đã sử dụng rất có ích: Ông tiền điện đồng ý nhận 6 nụ hôn , ông tiền nước nhận 4 nụ hôn, ông chủ nhà đồng ý lấy 2 nụ hôn mỗi ngày để trừ tiền nhà, ông chủ tạp hóa thì ko chịu chỉ nhận hôn nên em phải trả thêm 1 số thứ khác . Chi phí linh tinh hết 40 nu hôn, hiện giờ em còn khoảng 40 nụ hôn chắc đủ dùng đến lúc anh về, nhớ anh nhiều!

Tu-an  
#708 Đã gửi : 14/05/2008 lúc 03:02:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

                hết chổ rồi

Có 3 thằng dân tộc đèo nhau trên 1 chiếc xe gắn máy khi qua ngã tư gặp đèn đỏ cứ thế đi bị công an vẫy lại. Một thằng trên xe liền hét lên: - anh vẫy xe khác đi xe em chở 3 rồi không chở được thêm nữa đâu

Tu-an  
#709 Đã gửi : 14/05/2008 lúc 03:07:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

                          cuộn băng

Cô con gái trẻ mang về nhà cuộn băng cát-sét, ông bố bật lên nghe thấy có đoạn: "...Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau ...". Ông bố sợ con gái nghe phải đoạn "bậy bạ" này, nên đã dùng bông gòn tẩm với cồn, rồi chùi vào các đoạn có những từ "nhạy cảm". Cô gái trẻ lúc sau về nhà cùng nhóm bạn, bật băng lên và nghe: "...Cao cao bên cửa sổ, có hai người "phịch" "phịch" "phịch" nhau. Đường phố hãy yên lặng, cho hai người "phặc" "phặc" "phặc" nhau..."

Tu-an  
#710 Đã gửi : 15/05/2008 lúc 02:05:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                      xin nghỉ phép

Một nhân viên làm việc quần quật cả năm, đến gặp sếp xin nghỉ phép. Vị sếp tròn mắt nói:
- Sao? Anh muốn nghỉ phép ư? Nghỉ phép? Anh không biết ngượng à? Anh hoàn toàn không biết rằng anh làm việc ít như thế nào à? Đây tôi tính cho anh xem:
Một năm có 365 ngày. Mỗi ngày anh ngủ 8 tiếng, vậy là mất 122 ngày - còn lại 243 ngày. Mỗi ngày anh có 8 tiếng rảnh rỗi, mất thêm 122 ngày nữa - còn lại 121 ngày. Chủ nhật không phải làm việc, mà một năm có tới 52 chủ nhật - vậy là còn 69 ngày. Anh vẫn theo dõi tôi nói gì chứ? Còn nữa, chiều thứ bảy anh không làm việc, 52 thứ bảy chia cho 2 bằng 26, vâng 26 ngày nữa - vậy là còn có 69 - 26 = 43 ngày! Nhưng vẫn còn chưa hết. Mỗi ngày anh nghỉ giải lao 2 giờ, tổng cộng là 30 ngày. Thế thì còn gì nữa? Ồ, còn có 13 ngày! Nhưng một năm lại có 12 ngày lễ. Thế thì còn gì nữa? Vâng, anh còn chính xác có 1 ngày! Nhưng hôm đó lại là ngày 1/5, và rõ ràng là anh không phải làm gì cả. Đấy, một năm anh đã làm gì? Vậy mà anh còn dám xin nghỉ phép ư?

Tu-an  
#711 Đã gửi : 16/05/2008 lúc 05:52:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                             rất tiếc

Linh mục đứng trên tòa giảng:

- Tiền bạc và châu báu là kẻ thù lớn nhất của người đời thế gian...

Một gã lang thang nghe thấy ngậm ngùi:

- Tiếc rằng lâu quá mình không được giáp mặt với kẻ thù

Tu-an  
#712 Đã gửi : 18/05/2008 lúc 05:31:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 

Đau đẻ từ khi cưới

Bác sĩ sản khoa đang khám cho một người phụ nữ đau đẻ. Mãi vẫn chưa thấy các triệu chứng khác, ông cau anh hỏi anh chồng:

- Vợ anh đau lâu chưa?

- Thú thực, thưa bác sĩ, tôi cũng... không biết chắc ạ.

- Anh thật vô tâm, thế cô ấy gào thét như thế này bao lâu rồi?

- Dạ, từ khi chúng tôi lấy nhau ạ!

Tu-an  
#713 Đã gửi : 18/05/2008 lúc 05:37:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Con cái

Trong bệnh viện phụ sản, một người đàn ông tỏ vẻ giận dữ. Người bên cạnh hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Vợ tôi vừa mới sinh đôi.

- Thế thì anh phải hạnh phúc chứ! Tại sao lại giận dữ thế?

- Tôi muốn biết ai là bố của đứa thứ hai!

Tu-an  
#714 Đã gửi : 18/05/2008 lúc 05:40:25(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 Miễn trả lại

Vị linh mục nói với bố cô dâu:
- Khi cầm tay cô dâu đưa cho chú rể, ông nên nói một câu thật ý nghĩa vào nhé.
Ông bố vợ, vốn là chủ hiệu tạp hóa, khi cầm tay con gái đưa cho chú rể, đã nói:
- Nhận rồi miễn trả lại nhé!

Tu-an  
#715 Đã gửi : 18/05/2008 lúc 05:41:52(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 Thọ gớm!

Hai gã say loạng choạng đi giữa trời đất.
- Chà, chúng ta lạc vào nghĩa trang rồi! Nhìn kìa, đăng kia có một tấm bia. Xem nào, ồ, ông này thọ gớm, những 105 tuổi!
- Thế à? Lão tên gì đấy?
- Phan Thiết, ki-lô-mét.

Tu-an  
#716 Đã gửi : 18/05/2008 lúc 05:44:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 Không đề

Hai người tâm đèo nhau trên xe đạp lên đầu cầu, người sau phân công: anh cầm lái nhé, em ngồi sau đạp cho có thế! OK? sau hơn một giờ hì hục, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu, nguời sau mệt đứt hơi- ngồi đằng sau nãy đến giờ đạp mệt chết mẹ mới lên! em ngồi trước cầm lái cũng đâu có sung suớng gì, bóp thắng mệt thấy bà luôn....

Tu-an  
#717 Đã gửi : 18/05/2008 lúc 05:47:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                   nhớ mở cửa

Một nhân viên đường sắt đến nhà một người nọ:

- Thưa ông, nhà của ông nằm ngay trên tuyến đường sắt sắp xây dựng, cho nên xin ông chuyển nhà giúp, có gì công ty sẽ đền bù sau.

- Không được! Mấy đời nhà tôi đã sống ở đây rồi! Không chuyển đi được đâu!

- Thế thôi cũng được, mỗi khi tàu chạy qua chỉ xin ông chạy ra mở cửa

Tu-an  
#718 Đã gửi : 18/05/2008 lúc 05:50:31(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 Tưởng chỉ học một ngày là xong

Ngày đầu tiên con đi học, mẹ hỏi:

- Sao, đi học có gì hay không con?

- Hay lắm ạ, nhưng cô giáo không dạy hết bài...

- Tại sao con lại nghĩ như vậy?

- Vì cô dặn mai lại đi học tiếp ạ.

Tu-an  
#719 Đã gửi : 24/05/2008 lúc 02:38:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Ông mù và con chó

 
Một người đàn ông mù đi trên phố, được con chó dẫn đường.

Đến khi cần sang đường, do không biết phân biệt đèn xanh, đèn đỏ nên con chó đã dẫn người chủ đi lạc giữa dòng xe cộ nườm nượp.

Rất may, một người đã lao ra và kéo cả người mù lẫn con chó lên hè. Lên đến nơi, người mù thong thả móc chiếc bánh trong túi mình ra và đút cho con chó. Người kia thấy vậy rất ngạc nhiên và hỏi:

- Tại sao lại thưởng cho con chó sau khi nó đã suýt giết chết ông?

Người mù liền trả lời:

- Trước khi tôi có thể sút vào mông nó thì cần phải xác định được chính xác đầu nó ở đâu chứ!

Tu-an  
#720 Đã gửi : 24/05/2008 lúc 02:40:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Khó hiểu tiếng Trung Quốc

Trong ô tô khách có một chú khách người Hoa. Xe đang đi bỗng chú khách người Hoa lại gần vỗ vai lái xe bảo:

- Bác tài ơi, cho ngộ lái một tí!

Anh lái xe đáp:

- Lái thế nào được mà lái?

Chú khách im lặng, nhưng lát sau lại mon men lại gần anh lái xe:

- Dừng lại cho ngộ lái một tí thôi mà!

Anh lái xe vẫn khăng khăng từ chối. Thế là chú khách liền vạch quần tè luôn ra xe một bãi, miệng nói:

- Không dừng lại cho ngộ lái thì ngộ lái luôn ra xe. Ngộ nhịn để ngộ pể pụng à?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (7)
54 Trang«<3435363738>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.