Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<3637383940>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#741 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 03:42:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Lờ mờ

Để giúp Bình sửa tập phát âm "L" sai thành "N". Cô giáo bắt cậu tập đọc và thuộc lòng câu : "Cụ Lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc".
Một tuần sau, cô kiểm tra và khen Bình :
- Giỏi lắm . Em phát âm đúng rồi đấy . Có khó khăn gì đâu .
- Thưa cô, câu này đọc mãi cũng quen, chứ những câu nạ, nắm núc nó cứ nàm sao ấy !
Tu-an  
#742 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 03:43:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
"Nó" ra rồi

Trong giờ toán, trò Tiến vụt chạy lên xin phép thầy cho ra ngoài .
Thầy giáo quay lại gắt :
- Còn vài phút nữa là tới giờ về rồi, trò tìm ra lời giải đáp chưa mà đòi đi đâu vậy ?
Trò Tiến tái mặt ấp úng đáp :
- Dạ, "nó" ra rồi !
Thấy giáo hỏi:
- Bao nhiêu ?
Trò Tiến vừa nhăn mặt vừa ôm bụng :
- Nhiều lắm ...!!!
Tu-an  
#743 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 03:50:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Mì ăn liền

Cậu sinh viên nói với bà bán hàng tạp phẩm:

- Bác ơi, đổi cho cháu gói mì ăn liền này đi, cháu mới mua hôm qua mà đã bị mốc rồi.

- Trời ơi! Đã gọi là mì ăn liền rồi mà lại còn để từ hôm qua tới giờ. Không đổi, không đổi.
Tu-an  
#744 Đã gửi : 22/07/2008 lúc 06:08:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
         Ăn Trộm ngay lúc xăng lên

 A : em vừa ăn trộm được con xe tay ga xịn lắm.

B : - Đồ ngu, cái xe đạp điện bên cạnh thì không lấy, lấy cái của nợ này tiền đâu mà đổ xăng
Offline quynhdt  
#745 Đã gửi : 23/07/2008 lúc 01:17:10(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Đêm nay Bác không ngủ. Anh đội viên thức dậy .Thấy trời khuya lắm rồi. Mà sao Bác vẫn ngồi .Thì ra Bác mất ngủ .Anh đội viên nói nhỏ. Xăng tăng giá Bác ơi. Bác bảo Bác biết rồi. Mười chín nghìn một lít .Anh đội viên sụt xịt. Xe cháu xe tay ga ."Xe bác toyota Chú khổ sao bằng Bác" .Hai bác cháu phờ phạc .Vì lạm phát dâng cao. Và họ cùng ước ao. Cầu cho lương "Lên giá"
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Tu-an  
#746 Đã gửi : 24/07/2008 lúc 05:58:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
        Tại sao khi hun lại mở mắt !

Trong công viên ... có đôi bạn tâm sự
cô gái : tại sao khi hun người con trai lại mở mắt như ... anh vừa rùi .
Chàng trai : Nếu mất chiếc xe đạp này thì anh ko đến gặp em được ... bởi vậy
Tu-an  
#747 Đã gửi : 24/07/2008 lúc 06:02:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
        Lo Xa

Truyện kể rằng: Khi cầu thủ số 18 đội VN (Phan thanh Bình) sút trượt quả penalty, trên khán đài sân Mỹ đình có một cổ động viên lớn tuổi hô:

"Đừng hòng ông gả con gái của ông cho anh.???!!!"

Ông bên cạnh hỏi:

"sao lại thế? "

Cổ động viên kia bèn nói:
"cái gôn to thế mà nó còn sút trượt thì...... Loại này đừng hòng mong có cháu bế....."
Tu-an  
#748 Đã gửi : 24/07/2008 lúc 06:04:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
         Thẳng thắng và lịch sự

Một tờ báo lớn ở Pháp mở cuộc thi "Người thẳng thắn và lịch sự nhất". Họ ra đề thi cho các độc giả của mình như sau: Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ xin phép như thế nào? Giải nhất được trao cho một bạn đọc có lời xin phép như sau: Xin lỗi cô, tôi phải ra ngoài giúp "người bạn nhỏ" của tôi một chút. "Người bạn" đó tôi sẽ giới thiệu với cô sau.
Offline quynhdt  
#749 Đã gửi : 24/07/2008 lúc 11:00:58(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết

Mĩ,Nga cùng nhau chế tạo tàu vũ trụ, cho VN đi ké lên vũ trụ chơi lòng vòng. Khi về tàu gặp sự cố, 3 tên mặt mũi tái xanh. Nga lao vào phòng máy, 3h sau quay ra, tàu chạy được 5' shutdown. Mĩ nhảy vào phòng máy, 3h sau ra, chạy được 15' tắt đèn. VN thong thả hút thuốc gửi mail cho lãnh đạo, lãnh đạo reply lập tức. Đọc xong mail VN vứt điếu thuốc đủng đỉnh vào phòng máy, 5' sau ra tàu chạy luôn về trái đất. Nga Mĩ hoảng kinh, thằng VN lù đù vậy mà kỹ thuật đứng đầu thế giới, muốn ăn cắp kỹ thuật của nó phải biết được nội dung mail. CIA, KGB chạy tuột quần. Cuối cùng cũng tìm ra, nội dung vẻn vẹn:"anh LUỘC CÁI GÌ?"

Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Tu-an  
#750 Đã gửi : 25/07/2008 lúc 03:37:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bản lĩnh người đàn ông

. Ở nước Mỹ : 1 thằng con trai phải biết dùng súng .
 Ở nước Đức : 1 thằng con trai phải biết hách dịch và ko được sợ vợ .
 Ở Hàn Quốc : Con trai phải sành điệu hơn con gái .
 Ở Trung Quốc : 1 thằng con trai phải biết chơi game .
Nhưng tất cả vẫn chưa là gì với Việt Nam : 1 thằng con trai thì phải dám đâm thẳng vào cây xăng rồi thét lớn  : đầy bình cho tôi khi xăng 19.000
Offline Trust  
#751 Đã gửi : 25/07/2008 lúc 04:58:23(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Mẹ dạy con gái:"Thằng người yêu con lúc nào định sàm sỡ và có ý định ấy ấy con, thì con cứ nói thẳng vào mặt nó cho nó sợ rằng là: Anh ơi sau này chúng mình đặt tên con là gì nhỉ? là nó sợ liền". Mấy hôm sau cô gái thút thít bảo mẹ là đã bị thằng người iu ấy ấy. Mẹ bảo: "Sao con ko nói câu mẹ dạy với nó cho nó sợ?". Cô gái đáp: "Con nói rồi đấy chứ, nhưng mà ảnh ko sợ. Ảnh còn rút 1 cái OK ra rùi đáp, nếu nó vượt qua được cái này, mình sẽ gọi nó là David Corperfield => thằng này hay
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Tu-an  
#752 Đã gửi : 29/07/2008 lúc 04:09:12(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
     lên đây ngồi với em.

Dưới âm phủ, Diêm Vương quát: - Tất cả các hồn ma dưới kia xếp thành ba hàng:+ hàng 1 là những kẻ từng ngủ với vợ bạn. + hàng 2 là những kẻ từng ngủ với em vợ. + hàng 3 là những kẻ từng ngủ với cô hàng xóm. Sau một hồi sắp xếp, bổng Tèo rụt rè nói: - Thưa Diêm Vương, khi con còn sống con trót ngủ với vợ bạn rồi cũng có quan hệ với em vợ... và cũng từng ngủ với cô hàng xóm. Bây giờ con ko biết xếp ở hàng nào ạ? Diêm Vương nhìn Tèo một lúc rồi nói: Thôi! thôi anh lên đây ngồi với em.
Offline hainam  
#753 Đã gửi : 29/07/2008 lúc 08:01:05(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của đã viết:
     lên đây ngồi với em.

Dưới âm phủ, Diêm Vương quát: - Tất cả các hồn ma dưới kia xếp thành ba hàng:+ hàng 1 là những kẻ từng ngủ với vợ bạn. + hàng 2 là những kẻ từng ngủ với em vợ. + hàng 3 là những kẻ từng ngủ với cô hàng xóm. Sau một hồi sắp xếp, bổng Tèo rụt rè nói: - Thưa Diêm Vương, khi con còn sống con trót ngủ với vợ bạn rồi cũng có quan hệ với em vợ... và cũng từng ngủ với cô hàng xóm. Bây giờ con ko biết xếp ở hàng nào ạ? Diêm Vương nhìn Tèo một lúc rồi nói: Thôi! thôi anh lên đây ngồi với em.
Anh Tuấn thì Ðược ngồi hay phải Ðứng vậy?
Tu-an  
#754 Đã gửi : 29/07/2008 lúc 06:49:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Trích dẫn bài viết của đã viết:
     lên đây ngồi với em.

Dưới âm phủ, Diêm Vương quát: - Tất cả các hồn ma dưới kia xếp thành ba hàng:+ hàng 1 là những kẻ từng ngủ với vợ bạn. + hàng 2 là những kẻ từng ngủ với em vợ. + hàng 3 là những kẻ từng ngủ với cô hàng xóm. Sau một hồi sắp xếp, bổng Tèo rụt rè nói: - Thưa Diêm Vương, khi con còn sống con trót ngủ với vợ bạn rồi cũng có quan hệ với em vợ... và cũng từng ngủ với cô hàng xóm. Bây giờ con ko biết xếp ở hàng nào ạ? Diêm Vương nhìn Tèo một lúc rồi nói: Thôi! thôi anh lên đây ngồi với em.
Anh Tuấn thì Ðược ngồi hay phải Ðứng vậy?


đứng  hàng  thứ  3 ..cũng  vì  hàng  thứ  3  nên  tạo điều  kiện  biết  diễn  đàn  này .kakak
Tu-an  
#755 Đã gửi : 02/08/2008 lúc 03:17:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Thôi! Xin mời cụ “về nhất

Vẫn biết là các cụ già rất cẩn thận, nhưng mà cẩn thận thế này thì con trẻ cũng phải... bó tay!

Một ông cụ vào nhà ga xe lửa trong làng và đi đến quầy vé, hỏi nhân viên nhà ga:

- Này cậu, chuyến tàu 3 giờ 10 phút đã đi chưa?

- Ðã rời ga cách đây 15 phút.

- Còn bao lâu nữa chuyến 4 giờ mới đến?

- Còn lâu lắm.

- Vậy trước đó còn chuyến tàu khách nào không?

- Không.

- Tàu chở hàng?

- Không.

- Không có chuyến nào hết?

- Hoàn toàn không?

- Anh có chắc không?

- Chắc chứ! - nhân viên bán vé nổi nóng.

- Vậy thì, mình ơi - ông quay sang gọi bà vợ - bây giờ chúng ta có thể đi ngang qua đường ray được rồi.

- ???
Offline na74  
#756 Đã gửi : 05/08/2008 lúc 06:48:22(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
 

Thần thoại hôm nay

Minh họa; DAD

Bạn thân mến của tôi, tức Tèo, không hy vọng gì có vợ nữa. Sau bao nhiêu lần yêu và bị yêu chẳng đi đến đâu, hình như anh đã chấp nhận số phận, trở thành một “người độc thân thỉnh thoảng vui vẻ”.

Tôi chỉ còn biết an ủi bạn. Nhưng mỗi lần tới thăm Tèo, tôi không khỏi buồn bã khi thấy căn phòng vắng bàn tay phụ nữ của nó đầy nét hoang tàn. Nhiều lúc ti vi để dưới gầm giường, tủ lạnh trong buồng tắm, còn quần áo thì trên trần nhà.

Vậy mà không thể tin được, hôm qua Tèo tới gặp tôi, cả khuôn mặt, cả trang phục, cả hàm răng đều sáng bóng như gương. Tèo reo lên lanh lảnh:

- Tớ có vợ rồi, bạn ơi.

Tôi sững cả người như bị sét đánh:

- Ở đâu ra?

Tèo cười ngoác cả mang tai:

- Ở trong quả táo!

Tôi kinh ngạc:

- Thế là thế nào?

Tèo kể lể:

- Một hôm tớ đi làm về, bỗng giật mình thấy nhà cửa gọn gàng, thơm phức, trên bàn có một mâm cơm nóng hổi.

Tôi nhăn mặt:

- Xạo!

Tèo phẩy tay:

- Xạo làm gì! Tớ cực vui, nhưng nghĩ: chắc bà dì qua chơi, thấy bề bộn nên thương mình dọn dẹp giúp. Chả là tớ có một bà dì rất tốt bụng và thương người.

Bà dì ấy thì tôi biết nên gật đầu. Tèo nói tiếp:

- Nhưng hôm sau, đi làm về, tớ cũng thấy y chang. Nghĩa là sàn nhà sạch nhẵn, quần áo giặt xong được ủi và gấp cẩn thận trong ngăn tủ, kể cả quần đùi. Tủ lạnh được lau chùi và mâm cơm lại bốc khói với bốn món chưa kể món tráng miệng. Tớ cảm động quá, hạnh phúc quá bèn phone cho bà dì để cảm ơn. Bà ấy ngạc nhiên vô cùng, nói chưa khi nào làm thế. Bà còn gọi điện thoại cho chồng sau đó, nhờ đến đón tớ đi khám bác sĩ tâm thần. Tớ quá lạ lùng, và quá khó hiểu. Đến mức nghi rằng thủ phạm là... cậu.

Tôi giật mình:

- Là tôi à?

Tèo nheo mắt:

- Đúng. Tớ có thoáng nghĩ thế vì ngoài bà dì, xưa nay chỉ còn cậu thương tớ. Nhưng rồi bình tĩnh lại, thấy trong quá khứ, có thương tới đâu thì cậu cũng chỉ rủ tớ đi nhậu rồi về phòng lại bày thêm. Cậu chưa khi nào tự dọn phòng mình cho ra hồn, nói gì dọn phòng tớ.

Tuy hơi tự ái, nhưng tôi cũng phải thốt lên:

- Đúng vậy.

Tèo hăm hở:

- Tớ nghĩ mãi không ra. Tớ tin chắc là trò đùa của một bạn hiền nào. Nhưng ngày thứ ba đi về cũng thế. Tức là cũng vẫn nhà cửa tinh tươm. Chẳng còn cách gì khác, tớ bèn rình. Hôm qua, tớ đi làm nhưng về sớm hơn thường lệ đến ba tiếng đồng hồ.

Tôi ngắt lời:

- Thì hôm nào bọn ta đi làm chả thế?

Tèo xua tay:

- Biết rồi. Nhưng mọi hôm về sớm ra quán bia ngồi. Còn hôm qua về sớm, tớ rón rén về nhà, rón rén lên cầu thang, rón rén nhìn qua khe cửa. Tóm lại, tớ đối xử với nhà mình như thằng ăn trộm.

Tôi sốt ruột:

- Rồi sao nữa?

Mắt Tèo sáng rực lên:

- Rồi tớ thấy, như trong chuyện thần thoại, quả táo mà tớ mua tuần trước, để quên không ăn trên nóc tủ lạnh từ từ tách đôi, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần chui ra từ quả táo, vừa tung tăng ca hát vừa thu dọn căn phòng.

Tôi nghẹt thở:

- Rồi sao nữa?

Tèo cười sang sảng:

- Rồi tớ đâu phải thằng ngốc. Tớ lao vào nhà, vớ lấy quả táo nhai ngấu nghiến. Cô gái kêu thét lên, nhưng cô không còn chỗ chui, thế là cô yêu tớ. Hai đứa tớ sắp kết hôn, hôm nay đến để báo cho cậu biết.

Tôi nghe mà lòng tê tái, vừa mừng cho Tèo, vừa tủi cho mình. Đời tôi đã mua không biết bao nhiêu bưởi, xoài, cam, quýt mà không mua táo, mới ra đến nỗi này, chẳng có ai yêu.

Tiễn Tèo ra về, tôi lao ngay ra chợ, mua ngay một trái táo to nhất, đắt nhất. Vỏ táo đỏ lự, thân táo bóng bẩy, mùi táo thơm lừng. Đừng nói một, chứ nếu có mười cô thiếu nữ chui ra từ đây thì cũng đủ chỗ.

Tôi mang táo về nhà, lau sạch nóc tủ lạnh rồi nhẹ nhàng đặt lên trên. Cả đêm thao thức không ngủ. Đúng rồi, không phải ngẫu nhiên mà Adam và Eva làm quen nhau từ quả táo, có lý do khoa học đàng hoàng.

Hôm sau tôi đi làm, được vài tiếng đồng hồ thì bỏ chạy về nhà. Bắt chước Tèo, tôi rón rén lên cầu thang, rón rén nhìn qua lỗ khóa.

Kìa, trong căn phòng tối mờ mờ, trái táo động đậy.

Tôi nín thở.

Táo động đậy mạnh hơn.

Rồi từ đó, chui ra một con sâu róm to đùng!

Lê Hoàng

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline tigerbaby  
#757 Đã gửi : 12/08/2008 lúc 12:52:56(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline quynhdt  
#758 Đã gửi : 12/08/2008 lúc 09:46:25(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Trước cửa hiệu thuốc tây, người xếp hàng dài dằng dặc, nhẫn nại nhích lên từng bước một. Bỗng 1 người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hải, quần áo xộc xệch chen lên phía trước, miệng liên tục nói: "Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ". Mọi người tỏ vẻ thông cảm và dạt ra để ông ta lên trước. Đến nơi, ông này hổn hển nói với cô bán thuốc: "Chị làm ơn bán gấp cho tôi hai...bao cao su"...
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Tu-an  
#759 Đã gửi : 13/08/2008 lúc 02:44:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thử thách

Cô đào Bardot chết và lên thiên đàng. Thượng đế nhìn cô lắc đầu:
- Chà, con phải trải qua một cuộc thử thách. Con phải đi trên một thanh gỗ. Nếu con nghĩ đến chuyện yêu đương một lần thôi thì con sẽ rơi xuống địa ngục.
Bardot đi và thượng đế đi sau để kiểm tra. Ði được một nữa đoạn đường Bardot quay lại thì ... không thấy thượng đế đâu cả.
Tu-an  
#760 Đã gửi : 13/08/2008 lúc 02:46:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Tổ quốc là ai?

Một đại tá hỏi binh nhì Harry:
- Harry, Tổ quốc là ai?
- Thưa, Tổ quốc là mẹ tôi !
- Rất tốt, rất đáng khen vì anh đã nói đúng. Vậy còn Neo, Tổ quốc là ai?
- Thưa, Tổ quốc là mẹ của Harry.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
54 Trang«<3637383940>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.